Giãn cách xã hội là thời gian khiến nhiều người stress nhất. Trẻ em, người già chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Các bậc phụ huynh người đi làm luân phiên người thất nghiệp ở nhà. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng.
Khi lực lượng điều tra trọng án xuống hiện trường, đập vào mắt là một cảnh tượng tang thương. Người đàn ông trạc 40 tuổi đang nằm giữa ruộng lúa, mắt nhắm nghiền, đầu bê bết máu cùng bùn đất. Cách đó không xa, 8 con gà đã chết được "trưng bày" ngay trên bờ ruộng, cạnh đống gậy gộc, gạch đá ngổn ngang.
Bệnh nhi là bé Nguyễn Văn Th. (4 tuổi, ngụ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang, hiện tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang làm rõ nguyên nhân vụ thảm án xảy ra tại gia đình cựu cầu thủ bóng đá Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), khiến 3 người tử vong.
Nhìn những vết thương bỏng độ 4 trên người em Nguyễn Xuân Thành (13 tuổi, ngụ xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), không ai không khỏi xót xa, cảm thương. Em bị mẹ ruột tưới xăng lên đầu rồi phóng hỏa đốt ngay tại quán game online…
Những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ án mạng thương tâm mà nạn nhân và hung thủ là những người ruột thịt, là vợ chồng đầu ấp tay gối, khiến dư luận hết sức bàng hoàng, nhức nhối. Điều đáng nói đa số các trường hợp người thân, vợ chồng sát hại nhau không có động cơ từ trước, đơn giản chỉ là hành động bộc phát trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân…