Nhóm 5 đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 17 đã rủ nhau từ thị xã Buôn Hồ lên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, lợi dụng sơ hở của chủ nhân để những chiếc xe ô tô qua đêm ngoài đường quên khóa cửa, trộm cắp.
Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Yốp Byă (SN 1994, trú tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Để tạo lòng tin, Phú đưa ra thông tin gian dối có thể xin được việc làm cho mọi người vào các cơ quan nhà nước, đi học các trường đại học hoặc chuyển công tác để chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Theo lời khai của tài xế xe khách cũng như trích xuất camera hành trình các phương tiện cho thấy, xe tải đã chạy lấn làn của xe khách, dẫn tới tai nạn.
Ngày 8/4, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam học sinh lớp 8 trên địa bàn.
Từ một trường hợp đi khám bệnh được phát hiện mắc COVID-19, qua điều tra dịch tễ, ngành y tế phát hiện trong buôn có 44 trường hợp mắc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chính quyền địa phương đã quết định cách ly toàn xã.
Chiều 14/7, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Trong quá trình hát karaoke, giữa anh Trinh với cô gái phục vụ xảy ra mâu thuẫn. Nhận được tin nhắn, nhóm bảo kê đã mang hung khí đến chém anh Trinh bị thương tật 45%.
Phát hiện các đối tượng mang hung khí đến trước trụ sở Công an phường, lực lượng Công an đã ra tìm cách ngăn cản thì bị các đối tượng dùng hung khi đánh trả. Thấy vậy, nhiều người đã dùng điện thoại quay lại rồi đưa lên Facebook cho rằng Công an đánh nhau với dân.
Chiều 5/8, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển khẩu trang không rõ nguồn gốc với số lượng hơn 2.500 hộp.
Sau khi được chăm sóc cho ăn uống tại trụ sở, cán bộ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm hiểu gia đình cháu bé và quyết định điều xe ô tô chở về tận nhà.
Tối 17-8, chị Thanh cùng một số người bạn sang nhà hàng xóm chơi nhưng đến mãi khuya không thấy về. Đến khoảng 1h rạng sáng 18-8, người nhà của chị Thanh nhận được tin chị này đã tử vong tại bệnh viện.
Đến tòa hòa giải chuyện ly hôn bất thành, Hùng liền kéo vợ ra hành lang để nói chuyện thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Hùng bất ngờ dùng dao đâm vợ tử vong.