Một cuộc điều tra do tạp chí Derspigel, kênh truyền hình ZDF và công ty truyền thông DW của Đức vừa tiến hành đã phát hiện ra một đường dây buôn bán nội tạng quốc tế kéo dài từ Kenya đến Đức. Đường dây này đã lợi dụng hai nhóm người dễ bị tổn thương: những thanh niên ở kenya không một xu dính túi, và những người già yếu ở Đức cần ghép tạng và sẵn sàng chi trả số tiền lớn để có được.
Tòa án Anh mới đây đã tuyên án ông Ike Ekweremadu, nguyên Phó Chủ tịch Thượng viện Nigeria 9 năm 8 tháng tù vì tội buôn bán nội tạng người trái phép. Vợ ông ta là bà Beatrice và bác sỹ người Nigeria Obinna Obeta cũng chịu lần lượt 4 năm 6 tháng và 10 năm tù.
Sadi Ahmed, người bị một băng nhóm tội phạm buôn lậu nội tạng người giam cầm suốt 3 tháng, kể lại việc bị bọn chúng buộc phải bán quả thận với giá 300.000 rupee (khoảng 3.200 USD).
WHO ước tính các ca ghép tạng chợ đen chiếm 5-10% ca ghép tạng trên toàn thế giới hàng năm và đem về khoản 1,2 tỷ USD cho những băng nhóm tội phạm. Vì thế, ở những nước vùng Nam Á như Bangladesh hay Pakistan, tội phạm tha hồ tung hoành.
Một kết quả báo cáo được đăng tải trên tạp chí nghiên cứu tội phạm ở Anh số ra mới đây cho hay, thị trường chợ đen buôn bán nội tạng (chủ yếu là thận) ở Ai Cập đang hoạt động hết sức sôi động. Những băng nhóm tội phạm ngầm sử dụng "chiêu bài" gái mại dâm để "nhử" người di cư bán thận. Vì cần tiền cho cuộc hành trình đến "miền đất hứa" Châu Âu, nhiều người đã chấp nhận bán thận, với giá khoảng 3.000 bảng Anh.
Cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra hơn một năm qua và Liên minh châu Âu (EU) đã dùng "trăm phương nghìn kế" để tìm lời giải cho bài toán khó này. Tuy nhiên, vấn đề chẳng những không được giải quyết, mà còn xuất hiện thêm những khó khăn, thách thức mới.
Om Hussein quan niệm rằng thà bán thận của bà còn hơn là sống bám vào tổ chức từ thiện. Cùng với người chồng Ali thất nghiệp và 4 đứa con còn nhỏ của mình, Om Hussein đang sống hết sức chật vật giống như hàng triệu người Iraq khác. Ali còn mắc bệnh đái tháo đường và các vấn đề về tim.
Ngày 24-12, hãng Reuters dẫn một tài liệu của cái gọi là "Ủy ban Fatwa và nghiên cứu" thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, do chính phủ Mỹ công bố cho biết, IS cho phép lấy nội tạng từ tù nhân còn sống để cứu người Hồi giáo bất chấp việc gây tử vong cho nạn nhân. Và đây còn là một trong những biện pháp trừng phạt tù nhân của IS.
David Charles, 23 tuổi, người Ấn Độ sống ở bang Indiana (Mỹ), đã nhận tội đột nhập Bảo tàng Y khoa ở địa phương, ăn cắp nhiều bộ não cũng như mô người và rao bán trên mạng.
Liên hợp quốc (LHQ) hôm 24/3 đã công bố đề xuất gồm 6 điểm nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại Libya bằng cách thiết lập một chính phủ chuyển tiếp gồm có Tổng thống và một hội đồng Tổng thống gồm các nhân vật độc lập đứng đầu.
Trung tuần tháng 2 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các lực lượng khủng bố khác. Đồng thời, LHQ cũng cảnh báo về làn sóng hợp tác với các tổ chức tội phạm trên thế giới mà các lực lượng khủng bố đang tiến hành. Theo đó, IS nói riêng và các tổ chức khủng bố nói chung có ít nhất 5 nguồn tiền phi pháp.
Người đàn ông chỉ có một chân được gọi là Rajesh luôn có mặt tại một bệnh viện lớn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ và sẵn sàng cung cấp những đơn vị máu "theo yêu cầu" người mua. Bán máu và trả tiền cho người hiến máu trên thị trường đen bị coi là bất hợp pháp ở Ấn Độ, nhưng hoạt động trái phép này vẫn diễn ra rầm rộ.
Những người bạch tạng đang đối mặt với định kiến và cái chết ở Tanzania. Một chiến dịch mới hiện đang được triển khai nhằm chấm dứt sự thù địch chống lại cộng đồng nhỏ bé chỉ vào khoảng 40.000 người bạch tạng ở Tanzania - theo số liệu chính thức từ chính quyền. Người bạch tạng - thiếu sắc tố da nên có làn da trắng bệt - bị giết để cướp lấy bộ phận cơ thể - như là tóc, chân, tay hoặc máu - do tin rằng những thứ đó sẽ mang lại may mắn và sự giàu có. Hơn 70 người bạch tạng bị giết chết trong 3 năm qua ở Tanzania, trong khi chỉ có 10 vụ bị kết án.
Hiện nay đang rộ lên thông tin về việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) buôn lậu các bộ phận cơ thể từ chiến binh đã chết và con tin đã hành quyết hay thậm chí còn sống, bao gồm cả trẻ em từ các cộng đồng thiểu số ở Iraq và Syria, đến Thổ Nhĩ Kỳ và Arập Xêút. IS còn thuê các bác sĩ nước ngoài để "thu gom" nội tạng người trong các bệnh viện thành phố Mosul bị chúng chiếm đóng ở miền Bắc Iraq.