Son Heung-min chắc chắn là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Tottenham Hotspur mấy mùa giải qua. Nhưng anh đã được ghi nhận đúng với giá trị của mình hay chưa? Anh chưa đủ tốt hay chính những người làm bóng đá Anh mới chưa đủ tốt?
Có vẻ như Câu lạc bộ (CLB) bóng đá FC Chelsea đã bí mật ký hợp đồng với những cầu thủ chưa đủ tuổi vị thành niên. Điều này cũng có thể gây hậu quả trực tiếp cho những nỗ lực tuyển dụng của CLB Bayern Munich tại Đức.
Rất nhiều người hồi hộp chờ đợi cuộc thư hùng Man xanh - Man đỏ tại vòng 16 giải Ngoại hạng Anh đêm Chủ nhật tuần qua để xem rốt cuộc mạch trận bất bại của Man City ở giải đấu này có thể kéo dài được không?
Không một tổ chức bóng đá nào cho phép một người sở hữu nhiều đội bóng ở cùng một giải đấu. Những câu chuyện vô lý như vậy thường chỉ diễn ra ở các nền bóng đá đang phát triển với một thể chế luật lệ lỏng lẻo. Nhưng ở chính sân khấu hấp dẫn nhất thế giới là Premier League, hiện tượng ấy đã xảy ra.
Anh là quốc gia khai sinh ra bóng đá. Quả bóng vàng thế giới đầu tiên cũng thuộc về một cầu thủ người Anh. Thật kỳ lạ, lần gần nhất người Anh có cầu thủ giành giải thưởng cao quý này đã cách đây 16 năm.
"Có quá nhiều HLV nước ngoài ở giải Ngoại hạng Anh, và tôi không dám chắc những người như thế có thật sự hiểu truyền thống của Cúp FA (Cúp Quốc gia Anh - PV) hay không?" - Mourinho đã bất ngờ phát biểu mà không khác gì "dậy bảo" một số đồng nghiệp trên các phương tiện truyền thông như thế.
Làng bóng đá Anh vừa được phen chao đảo với việc huấn luyện viên trưởng ĐTQG nước này, ông Sam Allardyce bất ngờ bị sa thải vì bê bối nhận hối lộ bị phanh phui. Đây dường như cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm…
Cuộc trưng cầu ý dân về việc Vương quốc Anh (gồm 4 quốc gia: Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland) có nên tiếp tục làm thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hay không đã có kết quả chính thức. Và đây không phải một kết quả làm những người yêu bóng đá Anh vui vẻ...
Vương quốc Anh có 4 nước thành viên là Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland. Nhưng 4 anh em trong đại gia đình ấy chẳng mấy khi chung sống thuận hòa. Duy nhất, có Anh và xứ Wales duy trì được tình bằng hữu.
Nếu ở đầu mùa giải 2015-16 này, các CĐV đặt cược cho CLB Leicester City dẫn đầu Premier League trước mùa Đông, chắc chắn họ sẽ nhận bị nhìn như thể từ sao Hỏa rơi xuống. Bởi mùa trước, Bầy cáo nằm dưới đáy bảng xếp hạng nhiều hơn bất kỳ đội nào khác, và chỉ thoát hiểm ở những thời khắc cuối cùng.
Đã bao giờ, bạn thử nghĩ tại sao Raheem Sterling liên tục đòi hỏi mức đãi ngộ không tưởng dù mới ở tuổi đôi mươi, mang trên vai niềm hy vọng của một dân tộc chưa? Đó là bản năng của một cậu bé lớn lên trong môi trường tệ nạn, uống nước giếng thay cơm, luôn bị ảm ánh bởi cuộc sống nghèo đói.
Đây là thời điểm bóng đá Anh sôi động nhất, với điểm nhấn là Premier League đang đến hồi gay cấn. Nhưng đúng 100 năm trước, bóng đá Anh rơi vào trạng thái tê liệt, thậm chí đứng trước nguy cơ xóa sổ. Sau 100 năm, bóng đá Anh và Premier League đứng ở vị trí thống trị, nhưng ngoái lại 100 năm trước thì đó là một câu chuyện hào hùng về một thời khói lửa với những cầu thủ anh hùng!
Con ngựa bất kham của bóng đá Anh, tiền vệ Joey Barton từng có một phát ngôn gây sốc: "Không phải ai cũng có đủ điều kiện để trở thành một cầu thủ xuất sắc, nhưng ai cũng có thể trở thành một HLV giỏi".
CLB Manchester City vừa kết thúc chuyến du đấu tại Hà Nội với khá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, dưới khía cạnh và góc nhìn của đội bóng Anh, mọi thứ đã ổn thỏa. Mục đích của họ đã hoàn thành, giống như tôn chỉ của các CLB Premier League trong mùa hè bận rộn. Tuy nhiên, những chuyến du đấu đắt đỏ của họ cũng có những câu chuyện không hề được tô màu hồng.
Rạng sáng qua, làng bóng đá thế giới đã có một phen rúng động khi hậu vệ Gregory Mertens thuộc biên chế của CLB Lokeren (giải VĐQG Bỉ) bị đột quỵ ngay khi đang cùng đội nhà tham gia trận đấu với Genk. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cựu tuyển thủ U21 Bỉ này đã bị nhồi máu cơ tim…
Khi toàn châu Âu đã yên lặng đi vào giai đoạn nghỉ đông, chỉ còn lại Premier League vẫn miệt mài thi đấu. Thậm chí, họ chỉ nghỉ ngày Giáng sinh và chỉ 1 ngày sau, bóng đá lại tiếp diễn trong ngày Lễ tặng quà (Boxing day). Bóng đá ở Anh thương mại đến tận cùng, hay đơn giản đó là truyền thống?