Nhiều người bị chấn thương sọ não rất nặng do tai nạn giao thông, hay mắc u não... may mắn được hồi sinh nhờ các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã gửi lời cảm ơn xúc động đến những thầy thuốc ân nhân. Tận tâm, nhiệt huyết, nỗ lực cứu sống người bệnh... là cảm nhận của chúng tôi khi chứng kiến công việc hằng ngày của các thầy thuốc Công an.
Những ngày dịch bệnh đỉnh điểm, tất cả họ đều xung phong vào điểm “nóng”. Người không giành được suất đi sẽ ở lại bảo vệ “lõi xanh”, gánh vác phần công việc cho đồng đội đi bệnh viện dã chiến. Gom nỗi nhớ cha mẹ già, con thơ góp thành sức mạnh, quyết tâm đánh đuổi dịch bệnh...
Ký ức với bệnh viện dã chiến là một phần cuộc đời của đội ngũ y tế trong những tháng ngày “đỏ lửa” giữa tâm dịch. Nơi đó, họ chứng kiến những cuộc đời đã được bao dung và cứu lấy, vòng tròn sinh tử được hoán đổi, thậm chí cả hi sinh và mất mát đã ám ảnh vào từng ngóc ngách của mỗi căn phòng, trên từng chiếc giường. Tất cả viết nên những trang nhật ký nghề y hào hùng nhất, về một màu blouse trắng của thời chiến không đạn bom và cũng tưởng chừng không hẹn ngày về...
Bệnh xá Công an tỉnh Đắk Nông được trưng dụng làm khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh. Đã nhiều ngày nay, các y, bác sĩ làm việc tại đây chưa được về nhà, không được gần gũi con cái, gia đình. Họ chấp nhận hi sinh một phần hạnh phúc riêng vì mục tiêu chiến thắng bệnh dịch, đó cũng là sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc.
Sau một thời gian vắng bóng trong cộng đồng, “cơn bão” COVID-19 lại tràn về. Sự lo lắng thường trực trên khuôn mặt nhiều người. Nhiều gia đình chỉ sau một đêm đã phải “tạm trú” tại khu cách ly tập trung vì nguy cơ lây, nhiễm bệnh cận kề khi người thân mắc bệnh. Dịch COVID-19 không chừa một ai.
Suốt hơn 3 tháng nay, các y, bác sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID - 19 đã dồn sức ngày đêm miệt mài chiến đấu với dịch bệnh. Sau mỗi ca trực, họ chỉ dám dành ra vài phút ăn vội suất cơm hộp, tranh thủ chợp mắt ít phút để lấy lại sức lực, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi sau ca làm thâu đêm. Những hình ảnh đó đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp, làm lay động bao triệu con tim.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong những ngày qua, có hàng trăm sinh viên đang theo học tại Trường Đại học (ĐH) Y dược, ĐH Huế đã làm đơn đăng ký tình nguyện ra tuyến đầu là các chốt kiểm soát y tế để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Mặc dù không trực tiếp tham gia vào công tác khám chữa bệnh (KCB), không mặc trên mình những chiếc áo blouse trắng, nhưng những y, bác sĩ ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn luôn nhiệt huyết, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn người bệnh.
"Vâng, tôi đã giết 100 bệnh nhân…". Lời thú tội của Niels Hogel, cựu y tá của một bệnh viện khiến những người có mặt tại phiên tòa xét xử tại thành phố Oldenburg, phía Tây Bắc nước Đức bàng hoàng, ghê sợ trước hành động man rợ, vô nhân tính của y.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Ban tổ chức chương trình "Đĩa cơm trên tường" trực thuộc Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng Tạo cùng phối hợp với Bệnh viện Quận Thủ Đức, cùng sự hỗ trợ của Công ty CP truyền thông thiết kế Sáng Tạo Việt sẽ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ: Đêm nhạc Blouse Trắng - Hát cho yêu thương.
Ở tuổi 65, ông luôn cười, nụ cười đôn hậu và tươi trẻ của vị bác sĩ của hàng ngàn bệnh nhân ung thư và các bệnh mãn tính. Nhiều năm giữ cương vị Trưởng khoa Nội 2, Viện Y Dược học dân tộc TP HCM, ông được bệnh nhân xem như một người thầy với những bài giảng tâm lý học vô cùng thâm thúy, sâu sắc trong Câu lạc bộ 4T. Nhiều năm qua, "báu vật" 4T đã đánh bại "thần chết", hồi sinh những số phận đang ngắc ngoải, tuyệt vọng bởi căn bệnh ung thư quái ác.
Ngày 16-5, đang làm nhiệm vụ ở khu vực nhà giàn Tư Chính, giáp ranh với vùng biển Malaysia và Indonesia, anh Nguyễn Quốc Lợi, thuyền phó tàu kiểm ngư 202 phát hiện bị đau bụng. 41 tiếng đồng hồ sau đó, Lợi mới được đưa đến bệnh xá Trường Sa lớn trong tình trạng ruột thừa đã vỡ, mủ đã đầy ổ bụng.
Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016 diễn ra vào ngày 28-2 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) do Viện Huyết học và Truyền máu TƯ (HH&TMTW) tổ chức.
20h! Chỉ có tiếng dao kéo lách cách, ánh đèn sáng lạnh, một bác sỹ mổ chính, một bác sỹ phụ mổ và ba phụ mổ trong trang phục "blouse xanh". Gian phòng ngột ngạt, sộc mùi ete, thuốc sát trùng… Đó là khoảnh khắc chúng tôi được chứng kiến tại phòng mổ của Bệnh viện Thống Nhất.