Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Móng Cái, theo đơn của một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua mạng xã hội.
Sáng 30/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư đối với cựu Giám đốc Nguyễn Minh Quân và đồng phạm.
Như tin đã đưa, ngày 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng .
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra nhiều vụ trẻ em gái, thiếu nữ tham gia mạng xã hội bị các đối tượng xấu lừa để bán vào các quán massage, karaoke, dụ dỗ để xâm hại tình dục…
Sáng ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết số tiền bị “thụt két” và chiếm đoạt tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng được xác định lên đến 136 tỷ đồng, vượt xa con số 86 tỷ đồng tại thời điểm vụ việc mới bị phát giác. Trong số tiền này có tiền lương của giảng viên, tiền học phí, học bổng của các sinh viên…
Thời gian qua, một số người lao động ở tỉnh Bắc Kạn đã bị lừa xin việc làm với lời hứa "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia nhưng thực chất những lao động này bị đưa vào những đường dây cờ bạc do người nước ngoài tại Campuchia tổ chức, điều hành. Họ bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập và phải trả một khoản tiền lớn nếu muốn trở về Việt Nam. Tuy đã được cảnh báo nhưng vẫn có rất nhiều người lao động nhẹ dạ bị dụ dỗ và rơi vào bẫy của các đối tượng tội phạm tại nước ngoài…
Ngày 4/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị lừa sang Campuchia làm việc.
Liên quan đến vụ việc các doanh nghiệp Việt Nam nghi bị lừa 74 container điều xuất khẩu sang Italy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTN) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ NN&PTNT đề xuất giao Bộ Giao thông Vận tải làm việc với các hãng tàu vận tải 36 container đang thất lạc hồ sơ gốc để phối hợp giữ hàng, tạo điều kiện cho bên luật sư xử lý dứt điểm vụ việc.
Những tiện lợi khi mua hàng online trong thời đại công nghệ số là điều không thể phủ nhận, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh như hiện nay. Tuy nhiên, lợi dụng hình thức mua bán này, không ít đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng hoặc làm ăn gian dối, bán hàng trôi nổi, kém chất lượng.
Chỉ vì tin vào những lời dụ dỗ về một cuộc sống thiên đường nơi đất khách, họ đã bán hết nhà cửa, bỏ trốn sang Thái Lan, nhưng rồi nhanh chóng vỡ mộng. Trong số những người thất vọng sau nhiều ngày lang bạt nơi đất khách đã phải tìm đường hồi hương có chị Nay H'Chấc (SN 1980) cùng hai người con là Nay H' Oanh (SN 1997), Nay H'Gunna (SN 2009) trú ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên…
Rất nhiều "tín đồ" mạng xã hội là những ông bà nông dân chính hiệu, mới tập tành làm quen với công nghệ nên dễ dàng lọt vào ma trận lừa đảo qua các hình thức "tặng quà, tri ân". Các hình thức lừa đảo kiểu này ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý "miễn phí" của đa số người nông dân. Sau cùng, nạn nhân phải ngậm đắng nuốt cay mất tiền cho một loại phí cứng gọi là "phí vận chuyển" để được miễn phí một món hàng rẻ rúng, kém chất lượng.
Khoảng 8h10 ngày 17-7, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Duẩn – Cửa Nam, tổ công tác Đội CSGT số 1 gồm Thượng úy Ngô Quốc Tuân và Thiếu úy Lê Ngọc Sơn được một người đàn ông quê Nghệ An nhờ giúp đỡ.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao thực hiện cuộc đàm thoại thông qua Internet, giả mạo số thuê bao của cơ quan Công an gọi trực tiếp đến nhiều số điện thoại cố định đăng ký tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để thông báo về việc nợ cước điện thoại, sau đó cố ý dò hỏi về thông tin cá nhân và tài sản.
Khi gửi số tiền lớn, nhân viên ngân hàng thấy bất thường nên đã cảnh báo chị T. nhưng chị nhất quyết vẫn gửi tiền tỷ cho người tình đang chờ thừa kế có tên Lambert Green...
Báo CAND đã phản ánh sự việc có hàng trăm giáo viên tập trung trước trụ sở Công ty CP Giáo dục và đào tạo trực tuyến Slearning (Công ty Slearning) trên phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đòi tiền đã nộp trước đó để được cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
Bị người khác lừa lấy hết nữ trang trên người, về nhà sợ chồng và mọi người la mắng, bà Diệp Thị Hương, 58 tuổi, trú tại khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang đã tự dựng lên một vụ cướp táo tợn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Anh Nguyễn Thanh Hải - thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cho biết: “Đối với những người bạn mới quen, mình chưa nắm chắc gốc tích cũng như hiện tại họ đang sống và làm việc ở đâu thì không nên tin tưởng mà giao xe cho họ mượn. Kinh nghiệm cho thấy, cũng có trường hợp kẻ gian không có ý định lừa lấy xe của mình nhưng do thấy mình quá dễ dãi, cả tin và thấy phương tiện là loại đắt tiền nên đã nảy sinh lòng tham, tìm cớ để chiếm đoạt.”
Ở vùng ven, ngoại thành hiện nay xuất hiện khá nhiều nhóm người chuyên mua nhà giá rẻ bán lại kiếm lời. Lợi dụng tình trạng nhiều địa bàn phường, xã chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 những đối tượng này tung tin quy hoạch nhằm ép giá nạn nhân.
Câu chuyện giữa lão và tôi bị gián đoạn bởi cơn mưa như trút nước giữa tháng 6. Trời mưa, trên người không manh áo, độc chiếc quần lửng, lão ngồi thụt sâu trong lều nhưng vẫn bị nước mưa tạt vào. Để che giấu cái lạnh, cái đói lão rít vài hơi thuốc lào. Lão trầm ngâm: "Tôi không ngờ, lòng dạ con người lại hiểm độc đến thế. Bản chất khó mà cảm hóa trong ngày một ngày hai. Trải qua biết bao chuyện ở đời vậy mà ở tuổi xế chiều vẫn bị cú lừa cay đắng".