Tối 14/11, trực thăng EC - 225 số hiệu VN- 8620 cùng tổ bay của Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện (BV) Quân Y 175 đã bay ra đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền điều trị.
Số trẻ nhập viện điều trị tay chân miệng (TCM) tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng với nhiều ca bệnh nặng. Theo thông tin từ Bác sĩ (BS) Trương Hữu Khanh- Trưởng khoa Nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh, dự báo "cuộc chiến" với bệnh này có thể bắt đầu khi từ tháng 4 tới tháng 5, tháng 6 là thời điểm bệnh TCM sẽ gia tăng mạnh.
Là học sinh người Khmer ở thị xã ven biển Vĩnh Châu (Sóc Trăng), học giỏi, hiếu thảo nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, mẹ bệnh nặng, không có điều kiện chữa trị nên về nhà tìm cơ hội sống bằng thuốc nam. Còn hai chị, em đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng...
Cậu bé 7 tuổi Chảo Láo Cáo đã chuẩn bị tinh thần để cắt bỏ một bên chân của mình. Nhưng như một phép màu, những “người lạ tử tế “xuất hiện, đưa Cáo xuống Hà Nội chữa bệnh, giữ đôi chân nguyên vẹn cho em. Những “người lạ tử tế” ấy đến từ sự kết nối của phong trào chạy bộ…
Có được cơ sở vật chất đủ kiều đáp ứng việc hồi sức tích cực (HSTC) ngay tại bệnh viện (BV) cấp quận là điều kiện vô cùng quan trọng trong việc tăng khả năng cứu sống và giảm tỷ lệ chuyển viện những trường hợp bệnh nặng, nguy kịch lên tuyến trên. Sự ra đời của khoa HSTC tại Bệnh viện quận 11 ba năm nay đã góp phần cứu sống rất nhiều bệnh nhân nặng. Thông tin do sở Y tế TP Hồ chí Minh cho biết ngày 10/1.
Chị Kim Lan - Trưởng Ban quản trị chung cư Sư Vạn Hạnh, P.9, quận 5 (TP HCM) xúc động nói: "48 giờ qua, cụ bà Trương Tài Tài vẫn đang được các bác sĩ trông coi chăm sóc như người nhà dù tiền bạc chẳng có. Các bác sĩ BV 30-4 thực sự đã làm đẹp thêm hình ảnh về những người thầy thuốc Công an!".
Đang học năm thứ 2 đại học thì phát hiện mắc bệnh lạ, giấc mơ của cô gái 21 tuổi tưởng chừng đã bị căn bệnh quái ác vùi lấp. Thế nhưng, cô đã nỗ lực học hết chương trình, đi làm, rồi lấy chồng sinh con. Nhưng căn bệnh hiếm gặp trên thế giới không có thuốc chữa trị, 11 năm sau cô đang phải sống những ngày tháng ngồi trên xe lăn với sự sống treo lơ lửng.
“Cả mẹ và em trai đều mang bệnh nặng, viện phí cũng không có tiền nộp mà em chẳng biết phải làm sao. Nhìn người thân của mình chết dần mòn em không đành lòng”. Chị Đặng Thị Hường nói với chúng tôi về hoàn cảnh bất hạnh mà gia đình mình đang gặp phải.
Khi biết bị bệnh xơ gan cổ trướng, ông Quắn tỏ ra bi quan, buồn rầu. Ít ngày sau người trong thôn phát hiện Quắn nằm tử vong, bên cạnh nạn nhân có một chai thuốc diệt cỏ.
Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các giáo sư, bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa; song do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Khi bản án sơ thẩm bị hủy, vợ chồng anh Thân đã khấp khởi mừng, bởi anh đã mua nhà hợp pháp, nếu phải trả lại nhà là vô lý, và họ cũng không lấy đâu ra tiền để trả lại người đã mua nhà.