#bệnh nan y

Tìm được 13 kết quả

Những nghi án “vũ khí bệnh nan y”

Những nghi án “vũ khí bệnh nan y”

Tình báo vốn không ưa sự ồn ào. Những màn đấu súng, rượt đuổi, đánh bom là thứ mà các chuyên gia thực thụ chỉ muốn nhìn thấy trên phim hành động, bởi các chiến dịch rầm rộ như vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Maduro thường mang tính chất phô trương quyền lực. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo "không vừa mắt" ở quốc gia khác bị loại bỏ thông qua các căn bệnh nan y. Đại tá Gleb Voronkov, nhân vật nổi tiếng trong lực lượng đặc nhiệm Liên Xô, gắn liền với đơn vị “Alpha” (nhóm A), thuộc Tổng cục 7, KGB, sẽ hé lộ góc khuất của những kịch bản chết chóc này trong bài viết dưới đây.

Kỳ diệu chữa bệnh bằng âm nhạc

Kỳ diệu chữa bệnh bằng âm nhạc

Âm nhạc có vai trò đặc biệt đối với đời sống tinh thần của con người. Nghe nhạc, chơi nhạc, ngoài chức năng giải trí có thể giúp người ta xả stress, khiến tâm hồn được thư giãn, thậm chí chữa được những căn bệnh về tâm lí.

Đám đông hay câu chuyện: Khi mình còn chẳng tin mình

Đám đông hay câu chuyện: Khi mình còn chẳng tin mình

Hình ảnh du khách chật kín chùa Tam Chúc đã trở thành một đề tài bàn luận khá nhiều trên báo chí và mạng xã hội. Một lần nữa, câu chuyện về hội chứng đám đông, tâm lý đám đông lại được dư luận nhắc tới như một căn bệnh nan y, một thói xấu khó thay đổi. Nhưng, thử nhìn ở một góc khác: Điều gì tồn tại cũng có cái lý của nó, đám đông cũng có cái lý của mình?
Liệu pháp tế bào gốc: “Cửa sống” cho các bệnh nan y

Liệu pháp tế bào gốc: “Cửa sống” cho các bệnh nan y

Bệnh viện Vinmec còn là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam và trên thế giới ứng dụng thành công liệu pháp tế bào gốc trong điều trị bệnh hiếm viêm não tự miễn, khẳng định trình độ ngang tầm thế giới của y học Việt Nam.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm: Người thầy thuốc Nhân dân

Bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm: Người thầy thuốc Nhân dân

“Tình yêu của tôi đối với nghề y là một tình yêu tự nguyện, không ép buộc, nên theo thời gian tình yêu ấy do được tiếp xúc và chữa trị cho nhiều bệnh nhân cứ thế lớn dần lên, không khi nào vơi nhạt”, đó là tâm sự của Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm, đã công tác trong ngành y tế hơn 40 năm, kể từ năm 1975 đến nay.
Nhìn lại thị trường thuốc giả ở Việt Nam

Nhìn lại thị trường thuốc giả ở Việt Nam

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc giả là "sản phẩm được gắn nhãn hiệu gian dối và có chủ đích về đặc tính hoặc nguồn gốc xuất xứ. Thuốc giả có thể bao gồm các sản phẩm không đúng về thành phần hoạt chất, không có hoạt chất, hoặc có nhưng không đủ hàm lượng hoạt chất, hoặc giả bao bì nhãn hiệu của những nhà sản xuất khác đã được công nhận…".
Hãy giúp cô giáo vùng cao viết tiếp ước mơ dang dở

Hãy giúp cô giáo vùng cao viết tiếp ước mơ dang dở

Cô giáo ấy đang có nguy cơ phải chia tay bục giảng, từ bỏ giấc mơ giúp trẻ em người dân tộc thay đổi số phận. Cô giáo ấy giờ đang tuyệt vọng với căn bệnh mà y học thế giới phải bó tay. Mong một phép màu đến với em - cô giáo vùng cao huyện Ba Bể.
Thỉnh cầu của người mẹ chờ ngày hiến thận cho con

Thỉnh cầu của người mẹ chờ ngày hiến thận cho con

Ôm chặt đứa con thơ đang mắc bệnh nặng vào lòng, chị Nông Thị Hường (dân tộc Tày, quê ở Tuyên Quang) cứ để mặc cho những giọt nước mắt chảy tràn trên mặt. 27 tuổi đời, ba lần sinh, ba lần mừng vui và cũng ba lần đau đớn. Những đứa trẻ của chị ngay sau khi sinh ra cứ lần lượt mắc bệnh nặng. Gia đình chưa kịp tìm thấy niềm vui nơi con trẻ thì liên tiếp phải đón nhận những tin buồn.
Nhà nghèo mắc bệnh nan y

Nhà nghèo mắc bệnh nan y

40 tuổi chị mới lập gia đình, hạnh phúc đến với chị muộn mằn, những tưởng rằng sẽ bền lâu mãi mãi khi anh chị sinh hạ được một cô con gái nhỏ xinh. Nhưng tai ương liên tục ập đến, khi chị mắc căn bệnh quái ác, không có khả năng chữa trị bởi gia đình chị quá nghèo, mọi thứ đều đã cạn kiệt. Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Quyến, 40 tuổi (thôn 6, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khiến mọi người không cầm được nước mắt.
Mắc bệnh nan y, treo cổ tự vẫn

Mắc bệnh nan y, treo cổ tự vẫn

Ngày 29/12, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệp pháp y và bàn giao thi thể anh Quách Văn Yêm (47 tuổi, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình) cho gia đình tiến hành an táng.
Hiểm họa… tê tê

Hiểm họa… tê tê

Ở cái thời mà bệnh nan y trở thành cơn ác mộng nên nhiều người rất sợ mình mắc phải. Sợ bị ung thư và để chữa ung thư, ngày càng đông người nuôi hy vọng và các loại cỏ cây hoa lá bị nâng tầm thành "thần dược". Cây cỏ chưa thấy đủ, lắm người dụng công nghiên cứu, kiếm tìm, nuôi hy vọng vào những bài thuốc cổ hay phương dược có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã quý hiếm. Sau những sừng tê, mật bò tót, máu huyết rắn lục đầu dồ đuôi đỏ, bột ngà voi…, nay người ta dồn tầm ngắm vào bột dược tê tê mà đông y gọi là xuyên sơn giáp.