#bến Vũng Rô

Tìm được 5 kết quả

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm Anh hùng Hồ Đắc Thạnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm Anh hùng Hồ Đắc Thạnh

Trong chuyến công tác tại tỉnh Phú Yên, ngày 1/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, chúc sức khỏe Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh; nguyên thuyền phó, thuyền trưởng 12 chuyến tàu không số vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đón Tết Ất Tỵ 1965 trên tàu không số ở bến Vũng Rô

Đón Tết Ất Tỵ 1965 trên tàu không số ở bến Vũng Rô

Những ngày đầu năm 2025, chúng tôi gặp lại Trung tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Hồ Đắc Thạnh. Xuân này đã 92 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, ông vẫn minh mẫn, phong thái đậm chất lính biển năm xưa. 30 năm binh nghiệp, ông từng là chỉ huy 12 chuyến tàu không số vượt đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Một trong những kỷ niệm sâu sắc đọng mãi trong ký ức người Anh hùng là chuyện đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 1965 trên tàu không số giữa vùng địch ở bến Vũng Rô, phía Nam Phú Yên.

Tôn vinh lịch sử hào hùng bến Vũng Rô từ những chuyến tàu không số

Tôn vinh lịch sử hào hùng bến Vũng Rô từ những chuyến tàu không số

Bảo tàng tỉnh Phú Yên đang trưng bày chuyên đề “Bến Vũng Rô và hoạt động tiếp nhận chi viện từ những chuyến tàu không số”. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên từ tàu không số (28/11/1964 - 28/11/2024) vượt đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường Nam Trung bộ - Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Khúc tráng ca những "con tàu không số"

Khúc tráng ca những "con tàu không số"

Vẫn nét cười hiền lành hiện hữu trên gương mặt phúc hậu và giọng nói đậm khí chất của người lính biển năm xưa, Trung tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh - vị thuyền trưởng những con tàu không số vượt đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ đã kể lại cho chúng tôi nghe nhiều kỷ niệm đẹp, rất hào hùng sống mãi trong tâm thức của những cựu binh. Trong đó có câu chuyện về ba chiếc tàu tạc vào lịch sử sau cuộc đối đầu với tàu chiến của địch.

Tản mạn từ huyền tích Ðá Bia

Tản mạn từ huyền tích Ðá Bia

Thời xưa Đá Bia được cư dân trong vùng ví như ngọn núi thiêng, còn các nhà hàng hải người Pháp gọi là “Ngón tay Chúa”, vì từ ngoài biển nhìn vào tựa như một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Ngón tay đó là dấu mốc định hướng cho tàu thuyền hướng mũi lái vào bến Đại Lãnh, Vũng Rô.