Trong dòng thơ cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có nhiều tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của người chiến sĩ CAND vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc.
Ở mảng truyện viết về miền núi, bút pháp chủ đạo của Nguyễn Xuân Hải là cảm hứng ngợi ca. Ông ngợi ca những người chiến sĩ biên phòng nơi biên cương tổ quốc, họ đều sinh ra, lớn lên ở các tỉnh đồng bằng lên đây cùng với đồng bào dân tộc bảo vệ biên cương và mang ánh sáng văn hóa đến với vùng cao...
"Đoàn kết cảnh giác/ Liêm chính kiệm cần/ Hoàn thành nhiệm vụ/ Khắc phục khó khăn/ Dũng cảm với địch/ Vì nước quên thân/ Trung thành với Đảng/ Tận tụy với dân" - lời huấn thị của Bác Hồ trong mùa xuân năm 1959 đã lưu một mốc son đáng nhớ trong lịch sự xây dựng và trưởng thành của một lực lượng được sinh ra để gắn bó với miền biên ải.
Là huyện biên giới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông, nơi có cửa khẩu Bu Prăng thông thương và tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đây không chỉ là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống mà có khá đông khách thập phương. Chính vì vậy, công tác giữ gìn ANTT gặp không ít khó khăn.
Những năm qua, kinh tế - xã hội huyện vùng cao Tây Giang (Quảng Nam) không ngừng phát triển, tình hình an ninh nông thôn luôn được giữ vững ổn định. Trong đó, có sự đóng góp thiết thực và hiệu quả của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Họ được xem như là nhân tố quan trọng vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), bảo vệ biên cương…