#Báo Lao động

Tìm được 10 kết quả

Chuyển đổi xanh không còn là khuyến khích, mà là yêu cầu bắt buộc của phát triển bền vững

Chuyển đổi xanh không còn là khuyến khích, mà là yêu cầu bắt buộc của phát triển bền vững

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ yêu cầu xây dựng mô hình tăng trưởng mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đây là định hướng chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước trong bối cảnh mới.

Vinh danh 19 tập thể, cá nhân trong Vinh quang Việt Nam

Vinh danh 19 tập thể, cá nhân trong Vinh quang Việt Nam

19 tấm gương được vinh danh (7 tập thể, 12 cá nhân) có thành tích xuất sắc, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm, góp phần xứng đáng vào sự trưởng thành của đất nước nhân kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học và làm đi theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bắt được đối tượng trộm ô tô của Trưởng văn phòng Báo Lao Động

Bắt được đối tượng trộm ô tô của Trưởng văn phòng Báo Lao Động

Lúc 9h30 ngày 27-7, Thượng tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đang cử lực lượng sang Công huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), để tiếp nhận và di lý về Hậu Giang đối tượng người nước ngoài trộm xe ô tô của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, Trưởng văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL vào rạng sáng cùng ngày.
Trưởng Văn phòng Báo Lao Động bị người nước ngoài trộm ô tô

Trưởng Văn phòng Báo Lao Động bị người nước ngoài trộm ô tô

Rạng sáng 27-7, khi mọi người còn đang say ngủ tại khách sạn Nam Đô 2 (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) thì nam thanh niên người Trung Quốc phá cửa xe ô tô của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại đồng bằng sông Cửu Long, rồi tông cửa tẩu thoát.
Nhà văn Bùi Việt Sỹ: “Ăn” vào hậu vận

Nhà văn Bùi Việt Sỹ: “Ăn” vào hậu vận

Vào những ngày đầu của tháng 6 năm 1996, cách nay vừa đúng 20 năm, tôi có dịp ăn, ở, đi lại cùng nhà văn Bùi Việt Sỹ những 9 – 10 ngày, theo đúng nghĩa đen, ở một khách sạn tại quốc đảo Singapore. Ban ngày, gần như nghỉ. Sẩm tối, lóc cóc lên ôtô đến một địa điểm đã ấn định, xem quần vợt. Đôi khi hứng lên, lại gọi taxi, mò ra chợ Tiểu Ấn Độ, chợ Tàu làm “ta ba lô” và ngắm nghía hàng hóa...
Không biết ngày mai tôi có bị đánh nữa không

Không biết ngày mai tôi có bị đánh nữa không

Sáng sớm 23-3, tôi hay tin nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao động) bị 3 tên côn đồ truy sát. Cùng buổi chiều hôm ấy, tôi được xem bức ảnh chụp bàn tay đẫm máu của anh với ngón tay trỏ bị dập nát. Bàn tay của anh không chỉ dùng để viết báo, mà còn có thiên chức cầm phấn để dạy cho những thế hệ học trò như chúng tôi trên giảng đường đại học.