Trong thời gian chấp hành án, Lộc và Bảo kết thân với nhau. Sau khi ra tù, cả hai vẫn giữ liên lạc. Do cùng bị nghiện ma túy nên cả hai đã bàn nhau đi thuê xe ô tô rồi “hành nghề” trộm cắp.
Tia nắng lấp lánh xuyên qua sương mù đang bốc lên giữa những ngọn núi, phủ lên cảnh vật một lớp áo ướt át. Nheo mắt lại trước ánh sáng rực rỡ, Andy Sturgil đứng đó, ngây ngất trước vẻ đẹp diệu kỳ của bình minh.
Lợi dụng bối cảnh khan hiếm vật liệu xây dựng, Nguyễn Văn Chí (vừa mãn hạn 10 năm tù trở về địa phương) đã cùng cấu kết với một bạn tù khác lập nên 4 công ty "ma" để lừa bán vật liệu giá rẻ, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.
Qua đấu tranh, Sang và Hạnh khai nhận, do quen biết với nhau từ trong tù nên sau khi ra tù, cả hai đã cấu kết với nhau mua ma tuý từ tỉnh Nghệ An đưa vào Đắk Lắk bán lại kiếm lời.
Lưu Phấn Cương từng có một tiền án về tội “giết người”. Trưa 21-2 (mùng 6 Tết), Cương đòi Quỳnh món nợ 300 ngàn nhưng Quỳnh không trả nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Cương đã dùng hung khí đâm chết Quỳnh rồi bỏ trốn.
Không có tiền tiêu xài, Bé rủ bạn tù tên là Thuận thực hiện cướp tài sản tại tiệm vàng. Cả hai chuẩn bị hung khí gồm 2 mã tấu và 1 bình xịt hơi cay để "hành nghề"...
Từng là bạn tù tại Trại giam Z30D - Bộ Công an, cả 3 đối tượng hứa ra tù “thoát nghèo” bằng hình thức buôn bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, các đối tượng cấu kết hình thành đường dây buôn ma túy từ Bắc vào Nam, đang thực hiện vận chuyển chuyến thứ 3 thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Ngày 8-1, Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh (30 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hắn lên kế hoạch, ngay từ khi còn ở trong trại giam, để đến khi vừa được trở về xã hội, hắn ráo riết thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, thủ đoạn, có thể nói là chưa ai nghĩ ra. Nạn nhân của hắn, thật trớ trêu lại là vợ của thằng bạn tù, nằm cùng buồng, cùng quê, một thằng bạn từng coi hắn là anh em, ăn cùng mâm, chuyện gì cũng tâm sự...
Hôm nay, 30/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án Trần Lê Thái (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) 13 năm tù về tội “giết người”.
Vừa ra tù, Huỳnh Thị Ngọc Ánh (42 tuổi, ngụ khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) đã liên lạc với chồng của “bạn tù” (vợ đang thụ án ở trại giam) để gạ gẫm, gợi ý giúp giảm án và chuyển sang trại giam khác. Ánh đã yêu cầu gia đình anh Ngô Văn Nghĩa (42 tuổi, ngụ ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) đưa tiền để lo chạy án.