Kể từ đại dịch COVID-19, hashtag BookTok trên nền tảng mạng xã hội TikTok đã chứng minh bản thân là một "thế lực" quảng bá sách tuyệt vời khi giúp nhiều tác giả và tác phẩm trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Thế nhưng với quyết định của chính phủ Mỹ xoay quanh tương lai của công ty mẹ ByteDance gần đây, dường như những ngày sắp tới của BookTok đang trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Có người nghĩ ngày xưa Hàn Mặc Tử bệnh tật, tâm hồn bấn loạn mà thảng thốt thành thơ rao bán trăng: “Ai mua trăng tôi bán trăng cho”. Rồi có người cãi là mỹ cảm siêu thực sáng tạo vô bờ của Hàn, chứ trăng của vũ trụ, của muôn người sao bán được?
Ngày 7-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, đã kết hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát đi thông báo về việc có nhóm đối tượng mạo danh cán bộ Tuyên giáo đề nghị các đơn vị mua tài liệu phục vụ đại hội Đảng các cấp.
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT)TP. Đà Nẵng đã khẳng định không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách, cũng như cử cán bộ đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán sách, tài liệu. Hành vi của một số người nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở để trục lợi...
Các đối tượng giả danh người của các đơn vị CAND, điện thoại đến các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trong tỉnh Sóc Trăng đề nghị mua tài liệu pháp luật và tập huấn PCCC.
Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng liên tục nhận những cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng cán bộ Cảnh sát PCCC Đà Nẵng yêu cầu mua sách về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và các văn bản pháp luật về PCCC.