Ngày 17/9, sau khi chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường đã tham gia tìm kiếm người mất tích do sạt lở đất tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Là Cai tiến độ tìm kiếm đã được đẩy nhanh.
Ngày 13/9, công tác tìm kiếm cứu nạn tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông và khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai), tiếp tục được triển khai với sự tham gia của hàng trăm người.
Việc tìm kiếm người mất tích tại 2 điểm sạt lở đất gây thương vong lớn tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông và khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc vẫn đang được gấp rút thực hiện với 350 người trực tiếp tham gia, trong đó có hơn 100 CBCS công an.
17 hộ dân tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) với hơn 70 nhân khẩu đã được chính quyền địa phương tìm thấy khi đang dựng lán trại trên đồi để ở nhằm tránh lũ lụt và sạt lở đất.
Do một số nội dung cần xác minh liên quan đến nhiều người, ở các thời điểm khác nhau, có tính chất phức tạp, nên UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai chuyển nội dung theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 sang cơ quan Công an huyện Bắc Hà để tiếp tục điều tra, xác minh.
Đột nhập vào nhà nạn nhân trộm cắp tài sản bị phát hiện, Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), học sinh lớp 10 A7, Trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà, đã ra tay cướp đi mạng sống của nạn nhân.
Trong các ngày từ 26 đến 29-12, Đoàn công tác Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND do Đại tá Đặng Vũ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019 “Hơi ấm tình chiến sỹ” tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Ngày 8-6, Giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) đã diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem, bởi những chú ngựa thồ và những kị sĩ chân đất so tài quyết liệt, mang tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.
Ngày 31-5, Festival “Vó ngựa Cao nguyên trắng Bắc Hà” năm 2019 chính thức khởi động. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019 do Ban quản lý du lịch tỉnh Lào Cai và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức nhằm khai thác tiềm năng du lịch của địa phương, đưa Lào Cai trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.
Ngày 6-5, Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tặng quà cho các em học sinh và các gia đình khó khăn tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Áp Tết, gió mang cái lạnh phủ khắp miền biên viễn. So với TP Lào Cai, nhiệt độ ở huyện lỵ Mường Khương, Bắc Hà luôn thấp hơn 3-4 độ, nên con đường về với các mô hình "Dòng họ tự quản"; "Đường biên mốc giới tự quản"… đã biến thành những dòng sông mây.
Tôi sinh ra tại miền cao nguyên trắng Bắc Hà. Nơi ấy có cổng trời hút gió. Tình yêu của tôi với cổng trời đã đi qua năm tháng: Những năm tháng thương yêu và nhớ nhung da diết.
Đến hẹn lại lên, cứ vào độ mận Tam Hoa chín rộ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lại tổ chức Giải đua ngựa truyền thống của địa phương. Năm nay, Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 10 đã diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem, trên sân vận động của huyện Bắc Hà trong hai ngày 4 và 5-6.
Nằm trong chương trình " Áo ấm - Vùng cao" , tiếp bước những thành công của các năm trước, ngày 20-5, đoàn từ thiện Cơm thiện tâm Hà Nội đã lên đường đến với các em học sinh vùng sâu vùng xa huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để chia sẻ những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa với học sinh nơi đây.