Nhắc về ngày 30/4 của 50 năm trước, với người cựu cán bộ An ninh T4 - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em là những cảm xúc dạt dào, khó tả được bằng lời. Bởi, ngay sau khi cùng đồng đội thực hiện thành công vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ông bị bắt và bị tuyên án tử hình, đày ra “địa ngục trần gian” Côn Đảo và bị giam giữ tại đây tới hơn 8 năm 4 tháng...
Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang sử chói lọi, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài viết “An ninh T4 (Bộ Công an) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Báo CAND trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Thứ trưởng.
Trưa 30-4-1975, hai chiếc xe tăng mang số hiệu 390 và 843 dẫn đầu đội hình xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Tổng thống ngụy lần lượt húc đổ cổng chính và cổng phụ trung tâm đầu não cuối cùng của chính quyền ngụy Sài Gòn, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến phi nghĩa chia cắt dân tộc Việt Nam suốt 21 năm.
Trong ngày 30/4/1975 lịch sử, nhiệm vụ chiếm giữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia và Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn, Ty Cảnh sát Gia Định được giao cho lực lượng An ninh khu Sài Gòn - Gia Định (Ban An ninh T4). Việc chiếm giữ ba cơ quan quan trọng nhất của Cảnh sát chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) gần như không có tiếng súng. Quan trọng nhất là tất cả khối tài liệu, hồ sơ mật đồ sộ vô cùng giá trị tại ba cơ quan này đều được lực lượng An ninh T4 tiếp quản, bảo vệ gần như nguyên vẹn…
Hôm đến căn nhà nhỏ ở vùng quê thuộc xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) để thăm thì ông đang nằm trên giường bệnh. Tay tự xoa và nắn nắn hai cẳng chân bị teo tóp dần, ông lạc quan nói mình còn sống sau cơn bạo bệnh đã là điều kỳ diệu rồi.
Giữa những ngày tháng Tám lịch sử, đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà nhiều cán bộ từng là trinh sát vũ trang nội đô An ninh Sài Gòn – Chợ Lớn (gọi tắt là An ninh T4), tổ chức tiền thân của Công an TP Hồ Chí Minh hôm nay.
Bước ra từ chiến tranh, hơn ai hết, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Huề (Ba Hoàng) hiểu được giá trị của độc lập tự do. Ngày hòa bình, ông "ngang dọc" khắp dải đất hình chữ S, thực hiện sứ mệnh của người chiến sĩ An ninh, mang mùa xuân bình yên đến với những bản làng nơi rẻo cao. Người ta gọi ông là vị tướng "ba Tây". Từ Tây Bắc, Tây Nguyên đến Tây Nam Bộ, nơi nào cũng in dấu chân của ông.
Ngày 29/3 tại TP HCM, Bộ Công an và Thành ủy - UBND TP HCM đã phối hợp tổ chức hội thảo “Vai trò của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM giai đoạn 1945 - 2015”.
Chị Đỗ Thị Hoán, là con dâu cả của liệt sĩ Nguyễn Bá Lợi và bà Phạm Thị Vàng (94 tuổi), đã kể cho chúng tôi nghe về gia đình chị. Niềm vui lớn nhất với chị bây giờ là gia đình sum họp đầm ấm, chăm sóc mẹ chồng, là chỗ dựa cho các con, tiếp nối truyền thống gia đình. Năm 2014, cụ Phạm Thị Vàng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.