Cách nay vài hôm, thạc sỹ hành chính công N.Đ.T trên trang cá nhân đã than trời về việc một bài viết của anh đăng tải trên một diễn đàn đã bị “ăn cắp” để biến thành một bài viết trên trang “Kiến thức kinh tế” dưới một cái tên tác giả lạ hoắc là Nguyễn Phi Vân. Anh N.Đ.T đã đưa các đường dẫn làm bằng cho việc bài viết của mình đã bị đạo trắng trợn. Tuy nhiên, chỉ như đá ném ao bèo, không có một quản trị viên nào của trang kể trên hồi đáp.
Vào lúc nửa đêm, lão Vương nghe thấy tiếng dê kêu nên đánh thức con trai dậy xem sao thì thấy tên trộm đang lùa con dê ra khỏi chuồng. Lão Vương tức khí cầm lấy sợi dây thừng lao ra, tên trộm đang định chạy bị dây thừng tròng vào cổ, đứa con lão cũng rất nhanh phối hợp với bố lao đến nhét một miếng giẻ vào mồm tên trộm. Hai bố con lão Vương trói tên trộm lại rồi treo lên cái cây ở trong sân.
Phải, hắn không thể phân biệt giữa sự bất tử trong căm hờn hoàn toàn không giống cái bất tử nhiệm màu của mẹ Jane, nhưng ông thì biết. Hắn có thể thỏa mãn với bất kì sự bất tử nào, kể cả sự bất tử khi phủ phục dưới chân quỷ. Nhưng ông thì khác. Đó không phải là chuyển giao, đó không phải là sự kế thừa, nó là sự ăn cắp được tô hồng dưới danh nghĩa bảo tồn nghệ thuật.
Vừa tới nơi, tôi thò tay lên ngực, chiếc phong bì đựng tiền đô vẽ không cánh mà bay. Tôi ngỡ ngàng vì không hiểu, kẻ móc túi đã kéo Fermetur từ lúc nào và kéo như thế nào mà giỏi thế.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Nam xuất hiện thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản trên cabin ôtô khi tham gia các tuyến giao thông. Các đối tượng hoạt động tinh vi và manh động, chúng giả danh Công an, thanh tra giao thông để chặn xe kiểm tra, tạo sơ hở trộm cắp tiền, tài sản của tài xế và chủ phương tiện.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14-2 cho biết ,một cựu kỹ sư cấp cao của hãng sản xuất nước ngọt Coca-Cola đã bị khởi tố ở Tennessee với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại trị giá 120 triệu USD cho một công ty Trung Quốc.
Sau khi dùng dao khống chế, hiếp dâm cháu C.T.B., 14 tuổi, Tếnh liền bỏ trốn. Trong quá trình trốn chạy, tên tội phạm 17 tuổi này đã trộm 1 xe máy nhãn hiệu Sirius làm phương tiện đi lại.
Thấy có biểu hiện khả nghi, tiếp viên trưởng đã đứng chặn ở cửa toilet chờ và yêu cầu hành khách Dai Dapeng đứng lại để làm rõ. Một tiếp viên nam được cử đi vào toilet kiểm tra thì phát hiện có 4,5 triệu đồng được cất giấu tại đây...
Những ngày Tết là những ngày người dân cùng người thân vui xuân cũng là lúc các chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh “quên Tết” bám mặt đường, để bảo vệ người dân, để người dân hưởng một cái Tết thật yên bình…
Trong lúc uống nước phát hiện trong nhà xe Sân vận động An Giang có nhiều xe honda mà không thấy người trông coi, Phan Vũ Khắc Trường liền đến "đá nóng" chiếc xe thì bị cầu thủ bóng đá An Giang phát hiện bắt quả tang giao Công an phường.
Thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng lại đang đau đầu về nhiều đối tượng nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh theo con đường du lịch nhưng bản chất là túng thiếu, sống nhờ trợ cấp, để thực hiện các hành vi trộm, cướp vặt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Nghị Tông (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản.