Đến hẹn lại lên cứ vào dịp cuối năm âm lịch nhiều người lại tìm đến phố Hàng Lược (Hà Nội) để tham dự một phiên chợ kỳ lạ nơi có thể tìm được những món đồ mà rất ít có ở nơi khác.
Không chỉ ở Việt Nam, người dân ở nhiều nước châu Á và trên khắp thế giới đang hồi hộp chờ đón khoảnh khắc giao thừa và năm mới Mậu Tuất đang đến rất gần.
Ngày 15-12, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ- TBXH) cho biết, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ LĐ- TBXH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018.
Về hình thức thời gian, hiển nhiên, ngày 30-4-1975 cũng chỉ bình thường như bao ngày khác -“Lịch” mà không có “Sử” thì chỉ là “Lịch” thôi - Nhưng vì có “Sử”, mà với người Việt Nam chúng ta, ngày 30-4-1975 mới thành ra “Ngày vĩ đại”.
Trong ký ức của những người ở độ tuổi trên 50, vào dịp tháng tám (âm lịch) đến, ở vùng nông thôn, trẻ em lại chộn rộn bởi tiếng trống ếch vào mỗi buổi tối. Tùng, rinh, tùng…. nổi lên, là lúc bọn trẻ có khi bỏ cả cơm để chạy ra sân đình, sân nhà văn hóa.
Dù hoàn toàn khác biệt về truyền thống văn hóa cũng như thời điểm tổ chức Tết, nhưng thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới luôn được người dân các nước coi là giây phút quan trọng nhất trong năm. Nhiều nước châu Á đón Tết theo lịch trăng (âm lịch), còn các nước khác đón năm mới theo lịch dương.