Từ Hoa hậu đến Tổng Thanh tra cảnh sát

Roopa Divakar Moudgil, thường được gọi là D. Roopa, là nữ Cảnh sát Ấn Độ (IPS) đầu tiên của bang Karnataka. Năm 2017, bà được xếp thứ 5 trong top 10 cảnh sát ưu tú nhất của Ấn Độ.

Tài năng, xinh đẹp và… khát khao làm cảnh sát

Roopa Divakar Moudgil sinh ra và lớn lên ở huyện Davangere, dưới chân đồi Tây Ghats tạibang Karnataka, Ấn Độ. Cha bà là kỹ sư, còn mẹ là thẩm phán, cả hai cùng làm việc cho chính phủ. Ông bà Divakar dạy dỗ cô con gái Roopa rất bài bản, với mong ước sau này cô bé sẽ là người có ích cho xã hội. Ngoài học văn hóa, Roopa còn được học âm nhạc cổ điển Hindustani, học múa cổ điển Bharatnatyam.

Roopa quyết định trở thành cảnh sát khi chỉ mới 8 tuổi. Vào năm học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm cho học sinh của mình dành một ngày để suy nghĩ khi lớn lên sẽ làm gì. Tối hôm ấy, Roopa về hỏi ý kiến cha mẹ. Mẹ của Roopa thì muốn con mình sau này trở thành bác sĩ. Nhưng cha của cô lại muốn con gái mình khi lớn lên trở thành một người “phục vụ cộng đồng”, mà nghề cảnh sát là phục vụ cộng đồng tốt nhất.

Từ gợi ý của cha, cô bé Roopa luôn nghĩ về công việc của một cảnh sát và ước mơ làm cảnh sát luôn cháy bỏng trong con người của cô. Mặc dù xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ còn nhiều định kiến trọng nam khinh nữ. 

Cảnh sát là một nghề rất nguy hiểm. Đồng thời, cảnh sát là một công việc không dành cho phụ nữ. Bộ phim truyền hình nhiều tập “Udaan” (Đôi cánh tự do) đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa khao khát cháy bỏng trở thành cảnh sát của cô bé Roopa. Đây là bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của nữ cảnh sát nổi tiếng Kanchan Chaudhary, bà là nữ sĩ quan cảnh sát thứ hai của đất nước Ấn Độ. Đạo diễn Kavita Chaudhary đã thực hiện bộ phim này và phát sóng trên Đài truyền hình Doordarshan. Bộ phim mô tả cảnh sát là một người bạn và người bảo vệ dân chúng.

Lúc còn đi học, Roopa cũng là một vũ công xuất sắc dòng nhạc cổ điển Bharatanatyam. Cô thuộc rất nhiều bài thơ cổ điển Hindustani. Xinh đẹp, sắc sảo và tài năng, Roopa đã 2 lần đăng quang hoa hậu ở thành phố quê hương Davangere. Ngoài tài năng về  âm nhạc, Roopa còn học rất giỏi. Cô tốt nghiệp Đại học Kuvempu Karnataka với tấm bằng hạng ưu. Sau đó, cô tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý tại Đại học Bangalore. Thế nhưng Roopa đã từ bỏ tất cả để theo nghề cảnh sát, để được “phục vụ cộng đồng”.

Sự nghiệp Cảnh sát

Khi còn là sinh viên Học viện Cảnh sát Quốc gia, Roopa đã được chọn tham gia diễu hành trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Quốc khánh ở thủ đô. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Quốc gia Sardar Vallabhbhai Patel, Roopa công tác tại bang Karnataka. 

Chỉ một thời gian ngắn, sự nghiệp cảnh sát của Roopa thăng tiến rất nhanh. Roopa được thăng chức làm Cảnh sát trưởng quận Dharwad, bang Karnataka, rồi Cảnh sát trưởng quận Gadag và quận Yadgir. Sau đó, Roopa được điều chuyển đến công tác tại thành phố thủ phủ Bengaluru, bang Karnataka.

Năm 2007, Roopa được giao nhiệm vụ bắt giữ Thống đốc bang Madhya Pradesh và nữ Liên minh Bộ trưởng Uma Bharati, do liên quan đến một phiên tòa hình sự ở Hubballi. Năm 2008, Roopa lại được giao nhiệm vụ bắt giữ ông Yavagal, một cựu Bộ trưởng. 

Năm 2013, bà là Phó Cảnh sát trưởng phụ trách lực lượng bán vũ trang bang Karnataka. Khi đảm nhiệm vai trò này, Roopa phát hiện nhiều chính trị gia đã sử dụng một số tay súng cho những mưu đồ chính trị riêng. Bà đã mạnh tay giải giáp 216 tay súng riêng của 81 chính trị gia. Đồng thời, bà ra lệnh tịch thu 8 chiếc xe thể thao dòng SUV mới tinh của cựu Thống đốc bang Karnataka. 

Cũng trong năm này, Roopa đã trở thành nữ Cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ đứng đầu Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là một dạng tội phạm mới mà Chính phủ Ấn Độ đang phải đau đầu để xử lý.

Sau đó, Roopa được phân công làmTư lệnh Cảnh sát giao thông của bang Karnataka., phụ trách an toàn đường bộ, quản lý tài chính và giải ngân cho lực lượng Cảnh sát giao thông của các quận. 

Roopa theo dõi và cập nhật các vụ tai nạn giao thông, đối chiếu số liệu tai nạn giao thông giữa các thời điểm khác nhau để tìm cách khắc phục. Bà phối hợp tốt với cảnh sát giao thông các quận, các trạm giao thông, các chốt giao thông, vì vậy, tỷ lệ tai nạn giao thông ở bang Karnataka đã giảm đáng kể.

Phơi bày tham nhũng trong nhà tù Parappana Agrahara

Tháng 7-2017, Roopa trở thành Phó Tổng Thanh tra nhà tù. Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Roopa phát hiện sự bất thường trong hệ thống nhà tù ở bang Karnataka. Đặc biệt là nhà tù trung tâm Parappana Agrahara, đây là nhà tù lớn nhất ở bang Karnataka, Ấn Độ. 

Hiện Parappana Agrahara là nơi giam giữ 4.500 tù nhân trong khi sức chứa chỉ khoảng 2.200 người. Đây là nhà tù rất nổi tiếng trên thế giới nhờ “cơm tù ngon”. Một số tù nhân đã quyết định xin được ở tù lâu hơn dự định, tất cả chỉ vì ba món ăn bổ dưỡng mà họ được phục vụ hàng ngày.

Bà Roopa phát hiện tổng quản giáo nhà tù VK Sasikala phân biệt đối xử với các tù nhân tại đây. Nghĩa là tù nhân giàu sẽ được đối đãi như khách VIP. Còn Tổng quản giáo Sasikala đang sống một cuộc sống vương giả trong nhà tù. Sasikala đã sử dụng 5 phòng giam và cả khu hành lang vào công việc riêng. Một đầu bếp riêng và một nhà bếp chỉ dành để nấu các món cao lương mỹ vị phục vụ Sasikala. Người nhà của tù nhân phải nộp 2 đồng rupee để được vào thăm phạm nhân trong giờ giải lao. 

Bà Roopa đã báo cáo vụ việc lên Bộ Nội vụ và Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, kèm theo bằng chứng mà bà thu thập được. Tuy nhiên, 5 ngày sau khi gửi báo cáo, tức ngày 18-7, bà Roopa đã bị chuyển công tác. Như vậy, bà Roopa chỉ làm việc 17 ngày dưới chức danh là Phó Tổng Thanh tra các nhà tù.

Tháng 1-2019, một ủy ban điều tra độc lập do sĩ quan cảnh sát cấp cao nghỉ hưu Vinay Kumar chỉ huy, đã mở rộng điều tra đặc biệt đối với VK Sasikala, đã tìm thấy "sai sót nghiêm trọng" và "làm sai lệch hồ sơ" của các quan chức cấp cao trong nhà tù Parappana Agrahara. Điều này tiếp tục minh chứng báo cáo của Phó Tổng Thanh tra Roopa Divakar Moudgil đã gửi lên Cục Chống tham nhũng là hoàn toàn chính xác. Ủy ban điều tra cũng phát hiện các quan chức nhà tù đã biết Sasikala sử dụng một số buồng giam cho mục đích cá nhân nhưng không báo cáo.

Hiện bà Roopa Divakar Moudgil là Tổng Thanh tra lực lượng cảnh sát, đây là chức danh sĩ quan cao cấp thứ hai trong hệ thống phân cấp cảnh sát ở thành phố thủ phủ Bangalore và bang Karnataka. Bà cũng là Tư lệnh lực lượng An ninh Nội địa và Dân quân Tựvệ của bang Karnataka.

Nữ cảnh sát nổi tiếng

Năm 2003, Roopa kết hôn với Munish Moudgil, một cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật Bombay và hiện là một công chức Ấn Độ. Họ có hai con là Anagha và Roshil. Bà Roopa đã đượcTổng thống Ấn Độ trao tặng Huân chương Cảnh sát 2 lần vào năm 2016 và 2017, vì những đóng góp xuất sắc của bà cho lực lượng Cảnh sát Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Israel chọn Roopa tham gia trong phái đoàn “Khám phá Israel”, đây là chương trình để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, cũng như chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm.

Bà Roopa còn là diễn giả thường xuyên của chương trình TEDTalks ở Ấn Độ. TED Talks là những bài diễn thuyết mang tính truyền cảm hứng được ghi lại tại các sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận TED. Diễn giả mà TED mời đều là người xuất chúng trong lĩnh vực của họ và các bài nói chuyện nhằm chia sẻ "những ý tưởng đáng giá" với công chúng.

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2018, Roopa phát hành một video âm nhạc để truyền cảm hứng cho phụ nữ Ấn Độ. Bà là gương mặt nổi tiếng trong số các sĩ quan cảnh sát ưu tú nhất của Ấn Độ. Trên trang mạng xã hội Facebook và Twitter của Roopa, bà có một lượng fan khủng, luôn sẵn sàng bấm like và comment những dòng trạng thái của bà. Có cảm giác rằng Roopa không phải là một nữ cảnh sát bình thường mà là một nữ “minh tinh cảnh sát".

D. Roopa với Thủ tướng Ấn Độ Sri V P Singh và Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ Sri Raja Ramanna khi bà đang còn là học viên cảnh sát

Hoa Nam (tổng hợp)

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.