Từ hang ổ tội phạm thành điểm du lịch hấp dẫn

Trong khi các thành phố Bogota, Cartagena và Medellin đứng đầu danh sách đến thăm của hầu hết du khách, thì chỉ có 1 trong 20 người đến Santiago de Cali, hay gọi tắt là Cali, một thành phố sôi động, náo nhiệt với 2,7 triệu dân nằm ở thung lũng sông Cauca, miền Nam Colombia.

Năm 2016, Chính phủ Colombia và phiến quân Farc ký thỏa thuận hòa bình lịch sử, chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến và khai thông điểm nghẽn cho du lịch. Năm 2018, hơn 4 triệu khách nước ngoài đã đến thăm Colombia.

Mảnh đất gắn liền với bạo lực

Là thành phố duy nhất ở Colombia có bờ biển ở Thái Bình Dương (thông qua Buenaventura, một thị trấn cảng nằm cách 115 km về phía tây bắc), Cali có lịch sử đặc biệt. Bắt đầu từ thế kỷ 16, những chủ buôn nô lệ Tây Ban Nha đã đưa hàng chục ngàn người châu Phi qua cảng Buenaventura tới làm việc trong các đồn điền mía rộng lớn xung quanh Cali, biến nó thành thủ phủ của người Latin gốc Phi ở Colombia và làm thay đổi văn hóa của thành phố.

Những nghệ sĩ biểu diễn vũ điệu salsa.
Những nghệ sĩ biểu diễn vũ điệu salsa.

Cali hứng chịu hình ảnh xấu do cứ mãi bị khắc họa tiêu cực trong các tác phẩm hàng đầu của Hollywood như serie phim Narcos đình đám trên Netflix. Trong thập niên 1980-1990, Cali là một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới, hang ổ của ma túy, súng, bom và bạo lực, nơi quyền lực không nằm trong tay các quan chức chính phủ tham nhũng mà nằm trong tay anh em Rodriguez, những kẻ sáng lập Băng đảng Cali, một trong những tập đoàn tội phạm hùng mạnh nhất trong lịch sử.

Nhưng anh em nhà Rodríguez bị nhốt trong các nhà tù Mỹ và Cali thì đang thay da đổi thịt. Tội phạm tuy vẫn còn là một vấn đề nhưng đã giảm dần do các giải pháp dựa trên dữ liệu, như cấm mang súng trong ngày nhận lương và thắt chặt luật về sử dụng rượu bia đêm khuya, vốn coi bạo lực là vấn đề cho sức khỏe cộng đồng. Trong những năm 1993-2018, tỷ lệ giết người của thành phố đã giảm 82%.

Vũ điệu salsa mê đắm

Trong thời thập niên 1960-1970, các thủy thủ cập bến Buenaventura mang theo các đĩa hát mang phong cách âm nhạc mới từ New York vốn rất dễ lan truyền và pha trộn nhịp điệu và phong cách Mambo của Cuba và Puerto Rico: điệu salsa.

Ngày nay, Cali tự xưng là thủ đô salsa của thế giới, với cách đẩy nhịp đặc trưng được gọi là salsa calena vang lên từ các quán bar, các cửa hàng ở góc phố và các trường dạy nhảy khắp thành phố. Cộng thêm thời tiết mùa hè quanh năm, những con đường núi dữ dằn để đạp xe, những món ăn ngon của người Colombia gốc Phi và những người dân nồng hậu, ấm áp, và bạn sẽ thấy tại sao Cali là thành phố tuyệt vời nhất của Colombia để quay trở lại. "Cali es Cali senoras, senores. Lo demás es loma (Cali là Cali, thưa quý ông quý bà. Những chỗ còn lại không là gì cả)", ban nhạc salsa Colombia có tên là Bucko Niche hát.

Có hơn 200 trường dạy salsa đã đăng ký ở Cali. Các trường lâu đời nhất nằm ở trung tâm thành phố, mặc dù người nước ngoài có xu hướng bị hút về các trường múa ở San Antonio, một quận lịch sử nằm trên đỉnh đồi với những con đường lát đá cuội được cải tạo thành nơi trú ẩn của những người theo trào lưu ở Cali.

Nằm trước Nhà thờ San Antonio sơn trắng gần 300 năm tuổi và công viên nơi những người hát rong trình diễn những điệu salsa cổ điển vào lúc chập tối, Arrebato Caleno là một trong những trường dạy salsa nổi tiếng nhất trong khu vực. "Mặc dù chúng tôi không phát minh ra salsa ở Cali, nhưng chúng tôi đã chiếm hữu nó và bắt đầu một phong cách rất nhanh - nhanh nhất trên thế giới", ông Nhora Alejandra Tomar, người sáng lập trường, nói.

"Huyền thoại kể rằng mọi việc bắt đầu khi một DJ đang chơi ở hộp đêm và máy hát bị lỗi và chơi nhạc quá nhanh. Nhưng thay vì dừng lại, mọi người thấy thích và bắt đầu nhảy mỗi lúc mỗi nhanh hơn". Tomar nói rằng khách du lịch khiêu vũ đã tìm đến Cali để khám phá salsa trong nhiều thập kỷ.

Khách du lịch nước ngoài khám phá Cali bằng xe đạp.
Khách du lịch nước ngoài khám phá Cali bằng xe đạp.

Nhưng số lượng họ đã tăng vọt kể từ khi có thỏa thuận hòa bình và đạt đỉnh điểm trong suốt sự kiện salsa hằng năm lớn nhất của thành phố: Lễ hội Salsa Thế giới vào tháng 9 và Hội chợ Cali vào tháng 12, khi hàng ngàn vũ công vận trang phục bóng bẩy tràn ra đường phố, và các buổi hòa nhạc trực tiếp có sự góp mặt của Grupo Niche và một số ban nhạc salsa hay nhất ở Colombia khiến đám đông khán giả say mê từ mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc từ ngày Giáng sinh cho đến đêm giao thừa.

Mặc dù có tốc độ nhanh đến chóng mặt, Tomar nói, nhưng salsa calena không khó học. "Tuy nhiên, nó rất dễ gây nghiện", cô nói. "Tôi không thể nói hết biết bao nhiêu câu chuyện tôi đã nghe từ những khách du lịch đến Cali trong vài ngày để học salsa nhưng cuối cùng ở lại hằng tháng trời hoặc nhiều năm liền, hoặc kết hôn với một người dân địa phương và ở lại đây luôn".

Khi các lớp học nhóm tại Arrebato Caleno sắp sửa kết thúc buổi tối, các học viên thường tập hợp lại trong các nhà hàng nhỏ hoặc các quán bia ở San Antonio, hoặc đi cùng taxi đến Juanchito, một quận salsa ở phía Đông thành phố với đầy những quán bar, các câu lạc bộ đêm và vũ trường.

Tuổi tác không phải là trở ngại để nhảy salsa ở Cali. Ở phía bắc trung tâm thành phố, Viejoteca Pardo Llada là một trong nhiều vũ trường dành cho người lớn tuổi ở Cali, nơi những người già quẩy lên trong những điệu vũ hay nhất của họ vào chủ nhật để xé toang sàn nhảy.

Hoặc để tìm một phong cách nhảy hoàn toàn khác, hãy đến Loma de la Cruz, một công viên trên đỉnh đồi ở San Antonio nơi các vũ công dân gian mời công chúng tham gia cùng họ trong các điệu nhảy nhóm bản địa vào tối thứ năm.

Nơi có phong cách ẩm thực phong phú nhất Colombia

Hậu duệ của các nô lệ ở Cali đã phát triển các kỹ năng nấu ăn độc đáo và những phong cách ẩm thực đã sản sinh ra một số trong những món ăn nhiều màu sắc nhất của Colombia: kẹo làm từ mật mía; pudding gạo; khoai tây nhồi; món súp thịt, chuối thịnh soạn; và các món ăn đãi tiệc như cazuela, súp hải sản với nhiều rau mùi, tỏi, hạt tiêu, cà chua, hành tây, kem và phô mai nướng trên cùng, ăn kèm với cơm nước dừa (cơm nấu với nước cốt dừa).

"Rất nhiều người đến Colombia nói rằng tất cả những gì họ ăn là thịt gà, đậu và gạo. Nhưng ở Cali thì thức ăn rất lạ lẫm vì ảnh hưởng bởi nhiều địa phương khác nhau. Chúng tôi ở gần Thái Bình Dương nên có rất nhiều hải sản tươi sống, nhưng chúng tôi cũng ở gần các ngọn núi nên chúng tôi có được các loại thảo mộc đặc biệt và trái cây nhiệt đới, và bạn có được sự pha trộn tuyệt vời của các hương vị mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ở Colombia", ông Neils Nieman, một người Hà Lan sống ở Cali từ năm 2011 và là người sáng lập của món tour Callejeros, nói.

Các tour du lịch của Neils Nieman bắt đầu ở San Antonio và đầu tiên là đi đến một quán bia tươi để ăn thử bánh empanadas, bánh nướng hình tam giác được tìm thấy trên khắp Colombia và Mỹ Latin có thể được nhồi từ bất cứ thứ gì từ trứng, giăm bông, dứa cho đến cơm và thịt gà, đặc biệt là thịt bò xay và khoai tây.

Phần cuối của tour du lịch này là tới La Alameda, chợ trung tâm của Cali, nơi du khách nếm thử các món ăn địa phương như lechona, thịt lợn quay nhồi với cơm, hành, khoai tây, đậu Hà Lan và gia vị; fritanga, một loại đồ xào có lòng heo, cá da trơn, xúc xích cay, dồi huyết và da heo; tamales, loại bánh được gói bằng lá chuối bên trong có thịt hấp, khoai tây và sắn; gelatina de pata, một loại kẹo làm từ mía thô, sữa và kẹo dẻo; và, để kết thúc, một tách cà phê Colombia đậm đà.

"Năm năm trước, nếu đi bộ từ San Antonio đến khu chợ này thì có lẽ đã bị cướp rồi. Còn bây giờ chúng tôi có thể làm điều đó mà không gặp phải bất kỳ cảm giác xấu nào là một ví dụ rất hay cho thấy an ninh công cộng đã được cải thiện ở Cali trong một thời gian ngắn như vậy", ông Neils Nieman nói.

Ở ngưỡng cửa thiên nhiên

Cali đẹp nhất vào đầu buổi tối khi những cơn gió từ Thái Bình Dương thổi bay cái nóng ngột ngạt trong ngày và vỉa hè sôi động với người đi dạo. "Vào thời điểm này, Cali có năng lượng rất khác biệt", ông Benjamin Mariotte thuộc hãng tour xe đạp “Escape from Cali” nói. "Người dân đi làm về, giao tiếp với nhau, ghé quán bar và ăn uống trên đường phố. Mọi người đều vui sướng hơn, vì vậy nó là thời gian tốt nhất để khám phá thành phố".

Giống như hầu hết mọi thứ ở Cali, các tour du lịch không mắc lắm, chỉ 30.000 peso Colombia (7,5 bảng Anh). Du khách đến Barrio Granada, một khu ăn uống và khu giải trí đêm khuya cao cấp; Bảo tàng La Tertulia, một tòa nhà lập thể góc cạnh có chứa một trong những bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại lớn nhất của Colombia; chợ nghệ nhân tại Loma de la Cruz; và Cat Park, triển lãm thường trực ven sông gồm 16 bức tượng mèo kỳ quặc ở bờ Bắc sông Cali.

Ở phía bên kia sông là El Bulevar De Río, vùng đất bằng phẳng thân thiện với xe đạp tương đối mới với hàng dãy các quán cà phê và quán bar. Các tay lái cũng băng qua Caliwood, một bảo tàng tư nhân trình bày bằng cách nào mà phim ảnh và máy chiếu được chuyển đến Cali vào cuối những năm 1800 đã giúp khai sinh ngành công nghiệp điện ảnh của thành phố.

Nếu muốn có trải nghiệm thú vị hơn, hãy tham gia cùng hàng trăm người dân Cali vào buổi chiều muộn hành trình lên núi ì ạch dài 9km từ San Antonio đến Cristo Rey, một bức tượng Chúa Jesus cao 26m trên một đỉnh đồi phía Tây thành phố.

Đó là tuyến đường dốc, quanh co với chủ yếu là nhiều chỗ lên xuống dốc trong suốt một giờ, nhưng quang cảnh là đáng để bỏ công sức. Từ trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố và thung lũng Cauca cùng hành lang đường bộ dẫn xuyên qua Dãy Andes đến Buenaventura và Thái Bình Dương.

Sự gần gũi với thiên nhiên là điều giữ du khách ở lại Cali. Chỉ cần đạp xe 10 hoặc 20 phút từ trung tâm thành phố là đã vi vu ở dãy núi lớn nhất thế giới rồi.

Minh Hằng (Theo BBC Travel)

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.