Trưởng Công an xã kể chuyện trèo đèo, lội suối, vận động bà con làm căn cước công dân

Cuối hè, khi ở TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cái nóng vẫn oi nồng thì ở Ky Công Hồ, bản vùng cao của xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Mới chập choạng tối mà sương mù đã giăng kín các cung đường. Vào ban ngày, những con đường đất ngoằn ngoèo, chiều ngang chỉ vừa một chiếc bánh xe máy là thử thách không nhỏ đối với những người yếu bóng vía thì vào ban đêm khó khăn gấp bội phần, muốn vào bản, đến các hộ dân chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ…

1.Trong màn đêm tĩnh lặng, Trung tá Nguyễn Thanh Sắc, Trưởng Công an xã Tòng Sành và các cán bộ Công an xã nối bước nhau mà đi. Bởi trong kế hoạch 50 ngày đêm cấp căn cước công dân (CCCD), Tòng Sành là xã về đích đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Sau khi kế hoạch cấp CCCD hoàn tất, anh và đồng đội lại bắt tay vào việc đẩy nhanh tiến độ thu nhận và kích hoạt cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Căn nhà của vợ chồng Chảo Lở Mẩy nằm chon von trên đỉnh đèo, mờ ảo dưới ánh trăng đêm. Lúc tổ công tác có mặt, vợ chồng họ vừa đi làm đổi công cho bà con trong thôn trở về, bữa cơm tối muộn màng chẳng có gì ngoài bát cơm trắng với một chút rau rừng. "Chúng tôi không đi đâu ra khỏi bản, có làm tài khoản định danh điện tử cũng chẳng để làm gì", vừa dọn dẹp nhà cửa, chị Chảo Lở Mẩy vừa nói với cán bộ Công an xã. Trước đó, qua trưởng bản rồi bà con trao đổi, vợ chồng chị đã nghe thông tin về việc cấp tài khoản định danh điện tử nhưng họ chỉ nghĩ rằng cả đời chẳng ra khỏi bản nên cảm thấy không cần thiết…

Với cách nói chuyện nhẹ nhàng, dễ hiểu, Trung tá Nguyễn Thanh Sắc và cán bộ Công an xã đã giải thích cho vợ chồng Chảo Lở Mẩy hiểu ra lợi ích của việc sở hữu tài khoản định danh điện tử. Khi việc vận động thành công, họ rời nhà vợ chồng Chảo Lở Mẩy về đến trụ sở đơn vị, lúc này chuông đồng hồ đã điểm 24h.

Trưởng Công an xã kể chuyện trèo đèo, lội suối, vận động bà con làm căn cước công dân -0
Công an xã Tòng Sành trực tiếp xuống thôn, bản để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

"Tuyên truyền cho bà con thì nội dung phải thật đơn giản, làm sao để bà con hiểu được lợi ích của việc có tài khoản định danh điện tử. Chúng tôi tuyên truyền cho bà con những lợi ích thiết thực như sau này đi khám, chữa bệnh thì không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ liên quan…" - Trung tá Nguyễn Thanh Sắc nói với chúng tôi. Anh cho biết, so với cấp CCCD thì việc vận động người dân đến trụ sở UBND xã để thu nhận, kích hoạt, thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử khó khăn hơn nhiều. Ở nơi mà ngửa mặt lên là núi, sóng điện thoại đôi lúc chẳng có, người dân nhiều người không biết chữ, không biết tiếng phổ thông, việc sử dụng điện thoại gặp rất nhiều khó khăn thì đây là việc không dễ dàng...

Bên cạnh đó, cũng bởi hoàn cảnh kinh tế, nhiều người dân chỉ có điện thoại "cục gạch" đen trắng. "Sóng điện thoại cũng không có nên Công an xã Tòng Sành phải đến từng nhà, ra nương rẫy để vận động người dân đến trụ sở UBND xã để Công an xã thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đường đi lại khó khăn nên có khi cả ngày mới vận động được nhà của một người dân - Trung tá Nguyễn Thanh Sắc cho biết.

2.Hơn 3 năm Trung tá Nguyễn Thanh Sắc được điều động làm Trưởng Công an xã Tòng Sành - xã vùng cao có gần 100% là người đồng bào dân tộc Dao sinh sống - cũng là thời điểm Bộ Công an đẩy mạnh thực hiện Đề án 06. Trong đó có việc triển khai 2 Dự án "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và "Sản xuất, cấp và quản lý CCCD" và cấp tài khoản định danh điện tử...

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh đã cùng với đồng nghiệp tranh thủ buổi tối, làm thêm ngoài giờ để thu nhận dữ liệu dân cư. Đồng thời, phối hợp với Tổ cấp căn cước công dân gắn chip lưu động của Công an huyện Bát Xát đến tận các hộ già cả, neo đơn, khuyết tật để làm căn cước công dân.

Với sự nỗ lực của anh và đồng đội, 100% người dân trong độ tuổi cấp CCCD trên địa bàn xã đã được làm căn cước công dân gắn chip điện tử, đưa Tòng Sành là xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành công tác cấp thẻ CCCD cho người dân trong độ tuổi trên địa bàn… Đến nay, sau nhiều nỗ lực, Công an xã Tòng Sành đã hoàn thành 60% việc kích hoạt định danh điện tử cấp độ 2 cho người dân.

Chia sẻ bí quyết thành công, Trung tá Nguyễn Thanh Sắc cho biết: Thời gian đầu thực hiện Đề án 896 (năm 2020), anh cùng cán bộ đơn vị kiểm tra, phúc tra các trường thông tin của 1.847 nhân khẩu... Ở giai đoạn này, Công an xã chỉ có 3 người gồm một trưởng Công an xã và 1 Công an viên và 1 đồng chí Công an xã chuyên trách nên công việc rất nặng nề. Song, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Thanh Sắc cùng các thành viên đã suy nghĩ, để đảm bảo thông tin, đúng, đủ sạch, sống, ngay từ ban đầu phải làm sạch dữ liệu dân cư. Vì thế, anh đã cùng đồng đội lặn lội đến tận nhà dân tại các thôn, bản thu thập thông tin.

Ròng rã 15 ngày, anh em ăn, ngủ tại các thôn bản, người dân ở các thôn xa về UBND xã thì Công an xã góp tiền lương để mua mỳ tôm, đồ ăn phục vụ. Trong vòng 15 ngày, Công an xã Tòng Sành là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra. Trong quá trình này, có những câu chuyện cười ra nước mắt; nếu không có sự nhiệt tình, tận tuỵ của lực lượng Công an và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương thì sẽ không thể điều chỉnh các trường thông tin trùng khớp với các giấy tờ của công dân phục vụ công tác cấp thẻ CCCD. Có những công dân lần đầu sinh con thì khai sinh cho con theo họ, tên đệm của người chồng nhưng đến lần thứ hai thì bố chồng và mẹ chồng đi làm khai sinh hộ tại xã lại khai họ và tên đệm khác… Để điều chỉnh trường thông tin này, cán bộ đơn vị phải liên lạc, trao đổi thông tin với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bát Xát để được hỗ trợ. Sau đó, làm việc với trường học và UBND xã để xác minh các thông tin, thống nhất các trường thông tin trên giấy tờ đảm bảo trùng khớp.

"Cứ mỗi lần đi làm thủ tục, lại khai một trường thông tin khác nhau. Có trường hợp hai anh em ruột trong một gia đình nhưng chỉ sinh cách nhau 4 tháng; trường hợp khác người anh khai bố sinh một năm, cậu em trai lại khai bố sinh một năm khác…"- Trung tá Nguyễn Thanh Sắc tiếp lời.

Cá biệt, lại có những trường hợp, công dân đã gần đủ 18 tuổi nhưng không có bất cứ một loại giấy tờ tuỳ thân nào. Một số trường hợp, cả hai lấy nhau khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau đó, do những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống, người vợ bỏ con sang Trung Quốc lấy chồng. Người chồng ở lại Việt Nam muốn đi làm khai sinh cho con thì lại không có giấy chứng sinh… Theo quy định, trong những trường hợp như trên thì con phải theo họ của người mẹ nhưng người bố không đồng ý. Với các trường hợp như vậy, Công an xã phải xác minh lý lịch thân nhân của cháu bé, phối hợp với Tư pháp xã cấp giấy khai sinh.

Nhắc về kỷ niệm ấn tượng nhất, Trung tá Nguyễn Thanh Sắc kể lại: Khoảng tháng 4/2023, trong xã còn vài trường hợp chưa đến làm CCCD. Khi đó, Công an xã đã tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo Đề án 06 từ cấp xã đến cấp thôn; tuyên truyền, vận động. Những người già, đi lại khó khăn, Công an xã phối hợp với Công an viên trực tiếp đi đến tận bản đón. Nhưng lúc này có một số vấn đề nảy sinh, trong số các trường hợp này, có người tuổi đã cao nhưng chưa một lần ra khỏi bản nên khi ngồi sau xe máy cũng bị say. Vì thế, cứ đi được một đoạn, Công an xã lại thay phiên nhau cõng các cụ xuống nghỉ ngơi, động viên tiếp tục cuộc hành trình…

Gần dân, gắn bó với dân, Trưởng Công an xã Tòng Sành đã cùng Công an xã, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết. Trực tiếp xuống thôn, bản để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, đẩy lùi tệ nạn xã hội, không sử dụng chất ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", qua 3 năm, Công an xã Tòng Sành đã thành lập và duy trì hoạt động 6 hòm thư tố giác tội phạm; phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật Cư trú, Luật ATGT đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, Trung tá Nguyễn Thanh Sắc còn có nhiều sáng kiến góp phần chuyển hoá địa bàn. Khi xuống cơ sở, anh nhận thấy nhiều người dân trên địa bàn chưa có giấy phép lái xe hạng A1. Khi đó, anh đã kết nối với Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới - Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai tổ chức 2 khóa học cho 132 người dân đăng ký học và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 dành cho người không biết chữ. Đến này, đã có trên 90% người dân đỗ và được cấp GPLX hạng A1...

Đến thời điểm này, Tòng Sành là địa bàn không có người nghiện ma tuý; tình hình ANTT đảm bảo, người dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành công đó có sự đóng góp của Công an xã Tòng Sành và người Trưởng Công an xã gần dân, sát dân, tận tuỵ với công việc.

Xuân Mai

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.