Trưởng Công an xã có nhiều cách làm sáng tạo

Từ tốn, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên tính cương trực của một cán bộ Công an gần dân, luôn lắng nghe dân, bám sát địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc, tin báo, giải quyết những “điều khó nói”… của dân, Đại úy Nguyễn Đức Vinh, Trưởng Công an xã và tập thể Công an xã Trà Tân được dân tin, dân yêu, do vậy mà anh và đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa bàn được giao.

Nơi làm việc của Công an xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận khiêm tốn “nép mình” bên trụ sở UBND xã nhưng vẫn thể hiện được sự uy nghiêm và đặc biệt là rất gần gũi. Mở cửa đón chúng tôi là Trưởng Công an xã – anh Nguyễn Đức Vinh… “Anh ơi xác nhận cái giấy nghỉ hậu sản giúp em…”. “Vợ em thất nghiệp từ COVID-19 đợt 1, anh xác nhận lại giúp em, hôm trước em làm còn thiếu ngày, tháng, năm sinh…”. “Chú ơi cho tôi gặp đồng chí Vinh, Trưởng Công an xã…”.

Liên tục có người dân đến làm các thủ tục xác nhận như thế câu chuyện giữa chúng tôi với anh Nguyễn Đức Vinh cứ bị gián đoạn. Tuy nhiên, nhờ vậy mà chúng tôi nhận ra được sự từ tốn, nhẹ nhàng và tỉ mỉ của anh. Anh cười và nói với chúng tôi: “Mình là cán bộ, không tận tụy với bà con thì sao bà con tin mình!”.

Đại úy Nguyễn Đức Vinh, Trưởng Công an xã Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận (thứ tư, hàng đầu từ trái qua) trong lễ tuyên dương điển hình Công an xã năm 2020 của tỉnh Bình Thuận.
Đại úy Nguyễn Đức Vinh, Trưởng Công an xã Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận (thứ tư, hàng đầu từ trái qua) trong lễ tuyên dương điển hình Công an xã năm 2020 của tỉnh Bình Thuận.

Vị Trưởng Công an xã không nói nhiều về thành tích của cá nhân mình: “Làm gì chẳng dựa vào tập thể, không có cá nhân xuất sắc nếu tập thể không đoàn kết. Tôi chỉ thay mặt anh em nhận phần thưởng của lãnh đạo Công an tỉnh trao thôi!”. Đợt vinh danh điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Bình Thuận vừa qua, anh là một trong 20 cá nhân được tuyên dương, nhận Bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Được tăng cường nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Trà Tân, huyện Đức Linh vào cuối 2019, Đại úy Nguyễn Đức Vinh, một cử nhân luật, cùng tập thể Công an xã Trà Tân ban đầu không khỏi bỡ ngỡ. Biết rằng nhiệm vụ khó khăn, nhưng vì là cán bộ từng trinh sát bám địa bàn, nay lại được cấp trên tin tưởng, nên anh quyết tâm làm tốt công việc được giao. Lấy tiêu chí “hết việc chứ không hết giờ”, anh cùng đồng đội luôn bám trụ, ăn nghỉ tại nơi làm việc dù nơi làm việc cách nhà không xa. Mọi việc trong gia đình, anh giao phó cho vợ, một cô giáo quán xuyến. “Nếu không có hậu phương vững chắc, em cũng không thể làm tốt công việc mà lãnh đạo tin tương giao cho…!”, anh bảo.

Trong công việc hàng ngày, anh và đồng đội luôn biết dựa vào các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc xã… xây dựng “Chương trình hành động”. Luôn xem công tác dân vận là nòng cốt, anh cùng tập thể Công an xã có nhiều sáng kiến, tham mưu, tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng mô hình “Camera ánh sáng an ninh” trên địa bàn với 5 trụ điện năng lượng mặt trời, lắp đặt 18 camera trên địa bàn 4 thôn trong xã.

Ai cũng nhớ, trước khi anh Vinh về nhận nhiệm vụ, tình hình ANTT trên địa bàn xã Trà Tân khá phức tạp, tình hình trộm cắp, cờ bạc, ma túy, sử dụng trái phép vật liệu nổ, vũ khí thô sơ vẫn xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, bằng cách làm và sự nhiệt huyết của anh, địa bàn bắt đầu có dấu hiệu chuyển hóa tích cực, ANTT được đảm bảo, các tệ nạn dần được đẩy lùi. Từ sáng kiến “Camera ánh sáng an ninh”, phối hợp với Công an huyện Đức Linh, Công an xã Trà Tân đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố một đối tượng phạm tội giết người tại Xuân Lộc, Đồng Nai lẩn trốn trên địa bàn xã.

Đại dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tụ tập đông người, anh và đồng đội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện công tác phòng, chống dịch một cách hiệu quả, an toàn.

Để người từng có lỗi lầm trở về hòa nhập với công đồng là một điều mà Đại úy Nguyễn Đức Vinh luôn trăn trở. Người lầm lỗi khi tái hòa nhập với công đồng thường bị phân biệt đối xử, kỳ thị, bản thân họ e dè, mặc cảm, không chỉ người dân, đôi khi chính cán bộ cũng kỳ thị và luôn cảnh giác, do vậy cơ hội để trở thành người tốt cũng khó. Hiểu được tâm tư người lầm lỗi, một mặt, anh tìm công ăn việc làm, đứng ra bảo lãnh cho người lầm lỗi trở về, một mặt tận dụng các mối quan hệ, kêu gọi các Mạnh thường quân, các doanh nghiệp để lập ra một cái quỹ tương trợ người hoàn lương.

Tháng 9-2020, anh báo cáo lãnh đạo và chính quyền địa phương và ra mắt mô hình “Quỹ hỗ trợ người hoàn lương”. Chỉ trong thời gian ngắn, quỹ đã nhận được hơn 150 triệu đồng. Công an xã làm nhiệm vụ tìm hiểu, xét duyệt cho đối tượng đủ điều kiện vay vốn. Hiện đã có 2 người được xét duyệt vay vốn từ quỹ này để phục vụ việc chăn nuôi. Mô hình “Quỹ hỗ trợ người hoàn lương” hiện đang được nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đức Linh và tỉnh Bình Thuận.

Khi được hỏi về những dự tính trong công việc sắp tới, Đại úy Nguyễn Đức Vinh bảo: “Chỉ mong sao ngày càng có nhiều Mạnh thường quân hỗ trợ cho quỹ phát triển tạo điều kiện cho người tái hòa nhập, càng nhiều đối tượng hoàn lương sẽ là gương sáng thiết thực nhất cho những ai từng lầm lỗi để tự soi mình”.

Bùi Thanh

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.