Trung tâm mua sắm rộng tương đương... 50 sân bóng đá

Tại khu vực nằm gần sân vận động Ahmed bin Ali, một trong những địa điểm tổ chức giải World Cup-2022 ở thành phố Al-Rayyan, của Qatar là một công trường xây dựng rộng mênh mông, thuộc quần thể phức hợp mua sắm lớn nhất đất nước với tổng kinh phí đầu tư là 823 triệu USD, đang gấp rút hoàn thiện các công trình cuối cùng cho kịp lễ khánh thành vào đầu năm 2016.

Trung tâm mua sắm khổng lồ này có tổng diện tích mặt sàn sử dụng là 500.000m2, tương đương với 50 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đủ mặt bằng cho hơn 500 cửa hàng kinh doanh khác nhau thuê mướn.

Ngoài ra là vô số các quán cà phê, nhà hàng, tiệm ăn... được bố trí xen kẽ trong khu quần thể phức hợp, đáp ứng thuận tiện cho nhu cầu của lượng khách mua sắm đông đảo, theo dự kiến sẽ lên tới 20 triệu lượt người mỗi năm, trở thành một trong những tụ điểm kinh doanh lớn nhất ở vùng Trung Đông.

Điều đặc biệt lôi cuốn du khách đến với trung tâm mua sắm mới là tổ hợp rạp chiếu phim liên hoàn, quy tụ tới 17 rạp chiếu bóng trong đó có rạp phim IMAX 3D lớn nhất thế giới.

X.Hiếu (theo International Business Times)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.