Trinh sát trẻ và những cuộc vây bắt ma túy "khủng"

Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ xông pha trên mặt trận cam go phòng chống tội phạm ma túy, Trung úy Thào A Khư nhiều lần trực tiếp giáp mặt với các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hung hãn, nguy hiểm nơi đại ngàn núi rừng Tây Bắc...

Những cơn mưa rừng dai dẳng khiến các con đường vào xã, bản huyện Điên Biên Đông, tỉnh Điện Biên đi lại thêm khó khăn. Màn sương mù giăng mắc phủ kín các mái nhà đồng bào giữa triền đồi những ngày đầu tháng 12/2021 càng khiến không gian sớm nơi đây trở nên vắng vẻ hơn. Trong cái lạnh giá buốt, Sùng A Dua, SN 1990, trú tại bản Pha Chanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên đạp chân ga ôtô tăng tốc. Phía sau, Lầu A Dia, SN 1986 và Lầu A Sò, SN 1997 (cùng trú tại bản Nà Sản A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) cũng rú ga phóng nhanh theo sau cho kịp đến chỗ hẹn…

Các đối tượng chẳng thể ngờ, mọi di biến động từ lâu đã không thể qua mắt được Trung úy Thào A Khư, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và đồng đội. Với sự lọc lõi gian xảo của dân có "nghề" buôn cái chết trắng, nhác thấy bóng dáng của lực lượng Công an, tại địa bàn huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa, Dua, Dia và Sò lập tức tông thẳng vào tổ công tác, bỏ phương tiện ôtô cùng số hàng ma túy, men theo lối mòn nhỏ chạy vào rừng.

Trinh sát trẻ và những cuộc vây bắt ma túy
Trung úy Thào A Khư và các đồng đội trao đổi kế hoạch trước mỗi lần “đánh án”.

Sau nhiều giờ cùng đồng đội siết chặt vòng vây, biết không còn lối thoát, hai đối tượng Dia và Sò dần trở nên hung hãn hơn. Điều này khiến tổ công tác của Trung úy Thào A Khư và đồng đội phải thay đổi phương án tiếp cận, làm sao tóm gọn các đối tượng nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Cuộc vật lộn quyết liệt, khi con dao nhọn sắc lẹm bị tước khỏi tay Sò, còng số 8 siết chặt, Trung úy Thào A Khư và đồng đội mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Vừa dẫn giải các đối tượng ra xe, các anh nhanh chóng trở lại huyện Tủa Chùa, cùng đồng đội vây giáp, truy bắt, tóm gọn đối tượng cầm đầu còn lại là Sùng A Dua.

Quá trình bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý kể trên là một trong rất nhiều chuyên án anh Khư cùng đồng đội tổ chức trinh sát, thu thập thông tin, điều tra. Kết quả bắt thành công các đối tượng, thu giữ 99 bánh heroin, 1kg ma túy…, cũng chỉ là một trong những thành tích mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy huyện Điện Biên đạt được trong năm 2021.

Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ xông pha trên mặt trận cam go phòng chống tội phạm ma túy, Trung úy Thào A Khư nhiều lần trực tiếp giáp mặt với các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hung hãn, nguy hiểm nơi đại ngàn núi rừng Tây Bắc. Anh chia sẻ: "Tội phạm ma túy thủ đoạn rất tinh vi và liều lĩnh. Bên cạnh đó, vị trí địa lý tỉnh Điện Biên hiểm trở, đường biên giới kéo dài 454km giáp Lào và Trung Quốc cùng hệ thống đường tiểu ngạch và đường mòn chằng chịt nên tội phạm thường lợi dụng để vận chuyển ma túy tiêu thụ với số lượng lớn. Với bản án tử luôn thường trực chờ đợi ở phía trước nên đối tượng cầm đầu luôn mang theo "hàng nóng", chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi. Yếu tố an toàn cho người dân, đồng đội luôn phải đặt lên trên hết trong quá trình vây bắt đối tượng…" - Trung úy Thào A Khư chia sẻ.

Có những chuyên án, các anh phải ăn ngủ ngay trong rừng cả tháng trời để "đón" các đối tượng. Điển hình như chuyên án cuối tháng 7- 2021, bắt giữ 2 đối tượng là Vừ A Dua, SN 1970 và Hạ A Nu, SN 1991 (cùng trú tại bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi đang trên đường vận chuyển 60 bánh heroin...; bắt giữ 2 đối tượng Ly A Công, SN 2002, trú tại xã Noong U và Giàng A Bông, SN 2003, trú tại xã Keo Lôm (cùng trú huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) khi đang trên đường vận chuyển 180.000 viên ma túy tổng hợp…

Những tháng cuối năm 2022, Trung úy Thào A Khư cùng tổ công tác được lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ sang CHDC[1]ND Lào phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nước bạn nhằm làm rõ triệt phá đường dây ma túy số lượng lớn từ khu vực "Tam giác vàng" về Việt Nam. Đây là thời điểm, các đối tượng cầm đầu đường buôn bán ma túy đang "nằm im thở" bởi sự quyết liệt trong công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy giữa Công an Việt Nam và nước bạn Lào.

Ngày 8/1/2023, khi màn đêm dần buông trên bản Hồ Chim, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, lợi dụng trời tối, sương mù dày đặc, các đối tượng Phàn Sìn Khi, SN 1996 và Vàng A Vả, SN 1990 (cùng trú tại xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) nhanh chóng "cõng" 28 bánh heroin đi giao hàng. Ngay lập tức, hai mắt xích quan trọng trong đường dây bị Trung úy Thào A Khư và đồng đội tóm gọn. Mở rộng điều tra, anh và tổ công tác lại tiếp tục sang Lào bắt thành công đối tượng Lả Khăm Mạ Vông (trú tại Cụm Hua Mức, huyện Mường Lay, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) - đây là đối tượng chuyên nhận và vận chuyển ma túy băng rừng, qua khu vực biên giới về giao cho các đối tượng tại huyện Mường Nhé, Nâm Pồ, tỉnh Điện Biên và mang đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Từ những mắt xích quan trọng này, chân dung ông trùm ma túy Vàng A Chứ, kẻ cầm đầu đường dây, chỉ đạo các đối tượng khác vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ "Tam giác vàng" về Việt Nam cùng đám đàn em lộ diện.

Đánh úp bất ngờ, chiều 11/1, Trung úy Thào A Khư và đồng đội phối hợp với lực lượng Công an tỉnh U Đom Xay, Lào đã bắt giữ thành công Vàng A Chứ; đối tượng tiếp tay đắc lực là Hay Tho, SN 1999, (em rể Chứ, Quốc tịch Lào). Khám xét khẩn cấp chỗ ở, cơ quan thu giữ 1kg ma túy đá, hàng chục bộ đàm, điện thoại, sim cùng 1 khẩu súng, 157 viên đạn khác nhau và 1 hộp tiếp đạn AK cùng nhiều giấy tờ liên quan...

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 8/2022 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán trên 412 bánh heroin và 28kg thuốc phiện, 3kg ma túy đá về Việt Nam. Đây là chuyên án lớn xuyên quốc gia, có sự phối hợp giữa Công an hai nước Việt Nam - Lào, các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt. Đây cũng là chuyên án được đánh giá xuất sắc trong công tác phối hợp giữa hai nước.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2022, Trung úy Thào A Khư đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong bắt giữ 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại nước CHDCND Lào; Giám đốc Công an tỉnh U Đom Xay, Lào tặng Giấy khen về công tác phối hợp đấu tranh bắt giữ đối tượng ma túy… Đặc biệt, năm 2033, anh là một trong 20 gương mặt được đề cử bình chọn giải "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022".

Xuân Trường

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.