- Nạn "cát tặc" lộng hành ở Kenya
- Người dân Kenya hối lộ 16 lần mỗi tháng
- Cảnh sát Kenya giải cứu thành công hàng trăm cô gái trước hủ tục cắt xén âm vật
- Cảnh sát Kenya và Ethiopia 'quay cuồng' vì chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
- “Lễ trưởng thành” kinh hoàng ở Kenya
"Bán dâm là sự lựa chọn duy nhất"
Nhiều gia đình ở vùng nông thôn Turkana, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán đã gửi con gái đến các đô thị trung tâm để kiếm tiền.
Theo báo cáo của IRC, nhiều em buộc phải bán thân kiếm tiền. Số tiền mà các em kiếm được sau mỗi lần bán dâm vô cùng ít ỏi, khoảng 50 xu Kenya shilling (khoảng 37 pound).
Vào đầu tháng 6/2017, IRC đã đến khảo sát tại một số "phố đèn đỏ" và khu vực tập trung nhiều người hành nghề mại dâm ở Lodwar. Trong một đêm, IRC đã thống kê được 320 cô gái tuổi từ 12 đến 17 hoạt động mại dâm. 88 cô gái đã được mời đến trụ sở của IRC ở Kenya phỏng vấn. Tất cả đều khẳng định rằng, họ đã bị đẩy vào con đường bán dâm vì hậu quả trực tiếp của hạn hán và thiếu lương thực.
Mercy Lwambe, điều phối viên hoạt động trao quyền cho phụ nữ của IRC ở Kenya nói rằng, tất cả 88 cô gái được phỏng vấn đều đến từ các vùng nông thôn nghèo của đất nước. Cô gái trẻ nhất được mời phỏng vấn là 12 tuổi.
"Những cô gái nói với tôi rằng, gia đình đã mất tất cả gia súc và không có tiền. Vì vậy, bố mẹ đưa họ đến các thành phố lớn kiếm sống hoặc cho kết hôn sớm. Cô gái trẻ bán dâm dễ bị lạm dụng, bạo lực và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trẻ em gái thường bị khách hàng là những người đàn ông đánh đập hoặc bị chính khách hàng đánh cắp tiền", Lwambe nói.
Mary (không phải tên thật của nhân vật), 24 tuổi, đã bán dâm để nuôi gia đình được một thời gian ngắn. "Cả gia đình sống phụ thuộc vào khoản tiền mà tôi kiếm được. Những đứa em tôi thật đáng thương. Chúng luôn cảm thấy đói và kêu khóc. Bán dâm không phải điều gì tốt đẹp nhưng là công việc duy nhất, sự lựa chọn duy nhất của tôi vào lúc này. Gia đình tôi cần tiền để sống, những đứa em của tôi cần được chăm sóc", Mary nói.
![]() |
| Mary nói rằng, cả gia đình sống phụ thuộc vào khoản tiền mà cô kiếm được từ việc bán dâm. |
Gia tăng bạo lực giới
IRC cũng cho biết, có sự gia tăng bạo lực giới ở Kenya cũng như sự gia tăng các trường hợp kết hôn trẻ em.
Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 6/2017, IRC đã nhận được báo cáo về 67 trường hợp hiếp dâm trẻ em từ 9 đến 16 tuổi, trung bình là 11 vụ mỗi tháng. Trước khi xảy ra hạn hán, số vụ trẻ em bị hiếp dâm dao động từ 1-2 vụ/tháng.
Trong một trường hợp, bé gái 6 tuổi đã bị người đàn ông đánh đập và cưỡng hiếp. Đau lòng thay khi người đàn ông này là người tình của mẹ cô bé. Cũng vì không có tiền mà người mẹ đã tìm đến người đàn ông với mong muốn được trợ giúp.
Sau đó, cô bé được giới thiệu đến Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ của IRC ở Lodwar. Nhân viên của IRC đã giúp cô bé lấy lại tinh thần, xác định thủ phạm và trình báo với cảnh sát. Hiện, người đàn ông này đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát.
IRC cho biết đã và đang điều hành các Trung tâm giáo dục và đào tạo nghề ở Lodwar từ năm 2014 với mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, do ngân sách hỗ trợ bị cắt giảm mạnh từ năm 2016 nên trung tâm buộc phải cắt giảm nhân sự và nhiều hoạt động.
Được biết, hạn hán kéo dài trên khắp lãnh thổ Kenya, khiến 2,6 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các khu vực nằm ở phía Bắc của đất nước. Thời gian gần đây, giá lương thực đã tăng gấp 5 lần.
Trong khi đó, tình trạng xung đột, mất an ninh trật tự tại các điểm cung cấp nước công cộng liên tiếp xảy ra. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, số người mắc bệnh tăng đáng báo động. Nhiều nam giới đã đưa gia súc đến nước láng giềng Uganda chăn thả, để lại vợ, thậm chí là con nhỏ ở nhà.
Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến không ít vụ trẻ em ở nhà một mình bị tấn công bạo lực, tình dục khi bố mẹ đang đi làm ở nơi xa.
