1. Trào lưu mới ở mọi đám cưới ngôi sao ở giải Ngoại hạng Anh là mời các ngôi sao ca nhạc, những nghệ danh cỡ bự đến dự (chỉ cần đi, ngồi ăn và đương nhiên, phải có những tiết mục biểu diễn xôm trò). Và đó là khoản chi khủng khiếp nhất trong mọi bữa tiệc.
Jermaine Jenas, cựu tiền vệ lừng danh của Tottenham nay đang khoác áo QPR, khi còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi lẫy lừng đã tranh thủ cưới vợ. Anh mời Nelly, tay rapper nổi tiếng đến biểu diễn. Mà nhạc rap thì chắc các bạn hiểu. Những quan khách mặc complete phẳng phiu, những bộ váy ngồn ngộn điệu đàng phức tạp làm sao có thể nghe Nelly biểu diễn những nốt nhạc vô cùng "mệt mỏi" khó hiểu được chứ!
Nghe chi phí mới phát khiếp: Nelly đến "đọc" vài ba câu mà 90% quan khách không ai hiểu ý nghĩa là gì, Jenas mất khoảng gần 350.000 USD. Nhưng nếu so với Michael Ballack, người tổ chức siêu đám cưới khi khoác áo Chelsea, Jenas chỉ đáng hạng… nhà nghèo.
Người Đức vốn không thích gây scandal kiểu khoe khoang, chơi trội, nhưng có lẽ môi trường bóng đá Anh buộc một "người Đức điển hình" như Ballack phải "hòa nhập", và đến nay Ballack được coi là người nắm kỷ lục hoang tàng khi tổ chức đám cưới với cô vợ Simone Lambe năm 2008.
Bất kỳ ai đến dự cũng phải ngơ ngác, ngã ngửa khi thấy chình ình trên sân khấu là chiếc piano cùng gương mặt và nụ cười vô cùng quyến rũ của Elton John, Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh, người có tên trong danh sách 1 trong 50 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nước Anh.
Khoản tiền để Elton John có mặt ở bữa tiệc cưới của Ballack, hát 2 bài (Rocket Man và Candle in the wind) không được Ballack tiết lộ, nhưng đám báo chí tọc mạch ở Anh chẳng khó khăn để đưa ra con số: 800.000 USD! Tuy nhiên, tiền không phải vấn đề, điều quan trọng là Ballack đã làm thế nào để thuyết phục huyền thoại sống này hát trong lễ cưới của mình? Ngạc nhiên hơn là bản nhạc bất hủ Candle in the wind (bài hát được Elton John viết và diễn tưởng niệm cho 2 nhân vật huyền thoại: Marilyn Monroe và Công nương Diana) đã được Elton John soạn lại nhạc cho thích hợp với lễ cưới của Ballack.
Elton John (là Chủ tịch CLB Watford) giải thích về sự có mặt của mình tại đây: "Ballack là cầu thủ mà tôi yêu thích nhất. Tôi luôn đón chào cậu ấy tới nhà bất kỳ lúc nào!". Và bữa tiệc xa hoa ấy được kết thúc với bản Viva Forever (của ban nhạc Spice Girl) nhưng được thể hiện của cả chục phù dâu.
Nổi tiếng hơn nhưng lễ cưới của Steven Gerrard lại không được hoành tráng như Ballack. Steven Gerrard cũng tỏ ra có tài khi mời được thành viên của ban nhạc lừng danh Take That: Gary Barlow trong lễ thành hôn với Alex Curran.
Ca sĩ nổi tiếng Chris De Burgh với bản nhạc kinh điển Lady in Red có mặt ở lễ cưới Robbie Keane thỏa thuận hát 2 bài với giá khoảng 450.000 USD, nhưng do được yêu thích nên thể hiện 1 bài nữa. Sau buổi lễ, anh này đòi khổ chủ trả thêm 200.000 USD phí… phát sinh.
Ca sĩ nổi tiếng James Blunt bỏ túi 200.000 USD mà chỉ mất đúng 5 phút hát bản nhạc nổi tiếng: You're beautiful. Đội trưởng Chelsea, John Terry, người từng dính vụ scandal cướp bạn gái đồng đội cũ Wayne Bridge, cũng từng biến đám cưới của mình năm 2007 trở thành đêm lãng mạn nhất trong giới cầu thủ, khi anh mời huyền thoại nhạc tình Lionel Richie đến chỉ để hát duy nhất 1 bài kinh điển: Hello!. Và chi phí cho 1 bài hát tràn ngập yêu thương của cách đây 2 thập kỷ ấy "chỉ có" 400.000 USD.
Chuẩn bị cho lễ cưới tại lâu đài Blenheim Palace ở Oxfordshire, riêng phần lều trại, mặt bằng, Terry đã mất 650.000 USD. Trớ trêu là chỉ 3 năm sau cái ngày mà Lionel Richie biến đêm tân hôn kia trở nên lãng mạn, lung linh trong ánh nến thì… Terry đi cướp người yêu đồng đội và dính vào hàng loạt những vụ scandal tình ái khiến cả nước Anh phải sốc.
Có một chuyện cũng cười ra nước mắt, đó là chuyện của tiền đạo huyền thoại Gary Lineker. Trước lễ cưới với Danielle Bux, huyền thoại của bóng đá Anh khẳng định anh sẽ mời ngôi sao X-Factor năm 2005: Andy Abraham. Thông tin gây chấn động khiến đám cưới của Lineker được chú ý đặc biệt. Thậm chí tờ The Sun còn mua "bản quyền" hình ảnh lễ cưới. Nhưng phút chót, nhân vật chính Andy Abraham đã… bỏ cuộc vì phát hiện Lineker "bủn xỉn" quá mức khi cho ngôi sao này bay bằng hãng hàng không giá rẻ easyJet…
2. Tỷ phú Warren Buffett được coi là tấm gương mẫu mực của giới trẻ toàn thế giới, với tầm ảnh hưởng cực lớn về cả lối sống, đạo đức và sự giàu có. Khi làm đám cưới lần thứ hai, tỷ phú có khối tài sản tới 47 tỷ USD tổ chức tại nhà riêng ở Ohama. Buổi tiệc ấy còn đơn sơ hơn cả một bữa ăn picnic. Không ca sĩ, không rượu bia, với chi phí chưa tới 1.000 USD. Mark Zuckerberg, người sáng lập mạng xã hội Facebook tổ chức tiệc cưới của mình bằng những suất ăn có giá 12 USD…
Họ là những tỷ phú, kiếm tiền chẳng khác gì nhặt rác ném vào nhà, nhưng những đám cưới của họ được coi như một thủ tục hôn nhân, chứ không phải một buổi lễ để khoe khoang sự giàu có, điều mà ai cũng đã biết.
Những người kinh doanh luôn có triết lý sống: "Hãy sống và làm việc như ngày mai sẽ chết" (Steve Jobs). Và họ khác hẳn so với những ngôi sao bóng đá - những người luôn quán triệt tư tưởng: "Hãy hưởng thụ như ngày mai sẽ chết".
Đến đây mới lại thấy sự khác biệt của một nhà kinh doanh và một anh cầu thủ ngôi sao. Có lẽ ý nghĩa của đồng tiền khác nhau ở cách họ kiếm được và ở cả cách họ tiêu đi.
Đám cưới Colleen - Rooney.
Đám cưới của Joe Cole.