2. Khi bạn to mồm tuyên bố trước một trận đấu bóng là "chúng tôi sẽ thắng" nhưng rồi không may thua cuộc, sự sĩ diện sẽ khuyên bạn hãy đổ mọi lỗi lầm cho các đồng đội. Nhưng lòng tự trọng sẽ hét vào tai bạn: "Đổ lỗi cho người khác là việc dễ làm nhất và hèn hạ nhất". Bạn sẽ tiếp tục đổ lỗi để giữ sĩ diện cá nhân hay dũng cảm nhận lỗi theo sự mách bảo của lòng tự trọng?
3. Khi bạn nhận tiền trả lại, nhưng thay vì trả lại 20 000 đồng, người ta lại trả nhầm tờ 500 000 đồng, sự gian dối bản thế trong mỗi con người sẽ thì thầm với bạn: "Hãy bỏ tiền vào túi và bước đi thật nhanh". Nhưng lòng tự trọng sẽ nói với bạn: "Làm như thế có thể sẽ khiến người trả nhầm tiếc nuối tới mức vỡ tim mà chết". Bạn sẽ quyết định theo tiếng gọi của sự gian dối hay theo công lệnh của lòng tự trọng?
4. Khi bạn vội vàng tới mức phải phóng xe như bay trên đường, nhưng lại không may tông thẳng vào một bà già, tâm lý vội vàng thúc giục bạn: "Kệ bà ta. Hãy phóng xe đi tiếp". Nhưng lòng tự trọng sẽ gõ vào trái tim bạn rồi đặt một câu hỏi to tướng: "Ngươi có còn là con người với đầy đủ tính người hay không?". Bạn sẽ phóng xe đi tiếp theo tiếng gọi của tâm lý vội vàng, hay sẽ dừng lại, đưa bà cụ đi viện nhờ sự thức tỉnh của lòng tự trọng?
5. Khi một doanh nghiệp bỗng tặng bạn một chiếc phong bì, lòng ham muốn vật chất thét vào tai bạn: "Hãy nhận ngay đi!". Rồi hình ảnh một chiếc xe Vespa đẹp đẽ kích thích trí óc bạn: "Có phong bì ta sẽ có ít nhất một nửa chiếc Vespa". Nhưng lòng tự trọng lại rì rầm với bạn: "Cẩn thận, nhận phong bì dễ… há miệng mắc quai". Bạn sẽ hành động theo sự mơn trớn đến từ hình ảnh một chiếc Vespa đẹp đẽ, hay sẽ hành động theo tiếng gọi của lòng tự trọng?
6. Khi bạn thấy rất nhiều đồng nghiệp mang phong bì đến tặng sếp, tâm lý đám đông - thứ tâm lý cố hữu của những dân tộc đi lên từ văn minh lúa nước xui bạn cũng phải mang phong bì biếu sếp, thậm chí phong bì ấy phải nặng hơn tất cả. Nhưng lòng tự trọng sẽ nói với bạn rằng, làm như thế chẳng khác gì xô đổ những nguyên tắc nghề nghiệp trong mình. Bạn sẽ hành động theo sự sắp đặt của tâm lý đám đông hay lòng tự trọng?
7. Khi bạn vô tình được nằm bên cạnh một người đẹp, nhưng chỉ vừa đặt tay lên eo người đẹp thì bỗng nhiên người đẹp khóc, dục vọng bản năng nói rõ với bạn: "Hãy quên đi nước mắt, để tiếp tục làm những thứ cần làm". Nhưng lòng tự trọng sẽ nói khác: "Hãy dừng lại ngay đi, để ít nhất cũng phải tìm hiểu xem vì sao người đẹp khóc". Bạn sẽ "động thủ" theo lời thúc giục của dục vọng hay sẽ dừng lại theo lời khuyên của lòng tự trọng?
8. Khi bạn yêu phát điên một người, nhưng sau thời gian ong bướm người ấy nói với bạn: "Tôi chỉ yêu anh/chị 50% thôi, 50% còn lại thuộc về người khác", sự hiếu thắng bản năng sẽ mách bảo bạn: "50% thôi thì… cũng được''. Nhưng lòng tự trọng lại bảo: "Người ta chỉ cho mình 50%, và không ngại nói thẳng tưng như thế thì phải dừng lại ngay thôi". Bạn sẽ quyết định theo lý trí của sự hiếu thắng hay lý trí của lòng tự trọng?
9. Khi bạn là một anh chàng nghèo túng nhưng lại lấy được một cô gái giàu có, và bố cô gái đề nghị bạn "gửi rể", tâm lý dựa dẫm sẽ xui bạn chấp nhận việc gửi rể. Nhưng lòng tự trọng sẽ chửi rủa vào mặt bạn: "Đàn ông như thế thì khác gì chó chui gầm chạn!". Bạn sẽ nghe theo tâm lý dựa dẫm hay sẽ thức tỉnh với lời chửi rủa của lòng tự trọng?
10. Nếu mỗi tình huống trên đây được 1 điểm và người đoạt từ điểm 7 trở lên là người có lòng tự trọng, xin bạn hãy tự chấm xem mình được bao nhiêu điểm.
Khi ai đó đề nghị phải công khai số điểm, nhưng bạn chỉ được 2 điểm thì sự kiêu hãnh bệnh hoạn sẽ xui bạn: "Hãy cứ nói "tôi được 7 điểm nhé, có ai kiểm chứng đâu mà sợ". Nhưng rồi lòng tự trọng sẽ phản bác: "Nói như thế có khác gì đấm thẳng vào lương tâm và sự trung thực của mình". Lúc này bạn sẽ nói theo mệnh lệnh của sự kiêu hãnh bệnh hoạn, hay sẽ nói theo tiếng gọi của lòng tự trọng?