Trước đó, vào chiều 1/3, hàng chục trinh sát Đội 5 đã tiến hành khám phá ổ cờ bạc tại số nhà 266, quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Thủ Đức; tang vật thu giữ gồm 32 triệu đồng, 600 USD, 36 bộ bài và 19 điện thoại di động. Đứng ra tổ chức sòng bạc này là Nguyễn Thị Thu Hương (39 tuổi, ngụ 65/44, quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức), trước đây đã từng bị toà án tuyên phạt 2 năm tù (án treo) về tội tổ chức đánh bạc nhưng tiếp tục tái phạm.
Từ trước Tết Nguyên đán cho đến ngày bị bắt, Hương tổ chức đánh bạc tại hai địa điểm là nhà 266 và 65/44, quốc lộ 1K từ 10h sáng hôm này đến 4h sáng hôm sau bằng hình thức đánh bài cào 3 lá, mỗi ván đặt từ 2-4 triệu đồng. Các con bạc luân phiên làm nhà cái sau mỗi 3 ván đánh; mỗi ván bài nhà cái thắng xâu cho Hương từ 100-200 ngàn đồng, còn con bạc thắng thì nộp xâu 2% trên số tiền thắng.
Hiện trường ổ bạc tại nhà số 266, quốc lộ 1K.
Cũng trong ngày 2/3, Công an quận 2 cho biết đã triệt phá ổ cờ bạc do Lê Thị Xương (61 tuổi, ngụ quận 2) cầm đầu cùng 8 con bạc. Trước đó, sau một thời gian theo dõi, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 2 bất ngờ ập vào ngôi nhà số 106/6 ấp Cây Bàng 2, khu đất nằm trong khu vực đang giải tỏa của phường Thủ Thiêm bắt quả tang hàng chục con bạc đang say mê sát phạt nhau bằng hình thức binh xập xám ăn tiền. Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều con bạc đã nhanh chân ôm tiền trốn thoát. Tại hiện trường, tang vật thu được gồm 25 triệu đồng, 7 xe gắn máy, 6 bộ bài tây, một số điện thoại di động…
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Xương, chủ căn nhà trên khai nhận tổ chức đánh bạc lấy xâu tại nhà mình từ trước Tết đến nay. Hàng ngày, sòng bạc thu hút hàng chục con bạc đến chơi bài suốt cả ngày bằng hình thức binh xập xám mỗi chếnh ăn thu từ 1,5-6 triệu đồng, riêng tiền xâu, Xương thu bình quân mỗi ngày được 1,5 triệu đồng. Được biết, Xương có 3 người con, tất cả đều đang ở trong tù vì tội mua bán ma túy, trong đó có 1 người con đã bị kết án tử hình, 1 người bị án chung thân…
Hiện vụ án vẫn đang được Công an tiếp tục điều tra và truy bắt tiếp những con bạc đã bỏ trốn