Những "căn hầm" tiện nghi
Hơn 20 hộ dân sống ở lô O, tổ 51, khu phố 4 (P.7, Q6, TP HCM) ba tháng qua đang phải sống trong cảnh nhà là hầm. Tính từ nền nhà lên tới mặt đường mới đổ bê tông đều trên một mét. Người già phải bắc thang để trèo lên, trẻ nhỏ phải người lớn bế mới vượt qua được bức "tường đường" kiên cố. Bà Đặng Thị Thắm (70 tuổi, lô O) đứng từ dưới nhà ngước mặt lên để nói chuyện. Từ ngày đổ đường bê tông trong con hẻm lô O, nhà bà Thắm trở thành hầm thấp hơn mặt đường hơn một mét. Không những phải sống dưới hầm, những người trong gia đình bà Thắm còn nơm nớp lo sợ nhà sẽ sập bất cứ lúc nào. Bởi, toàn bộ phần trần phía trước căn nhà gia đình bà đang sống đã nứt toác, cột nhà xuất hiện đường vỡ to, lòi cả gách bên trong. Bà Thắm mếu máo cho biết: "Đêm chúng tôi cũng không dám chợp mắt, cứ sợ nhà sẽ đổ xuống. Ban ngày có những lúc nhà rung lắc như động đất vì ảnh hưởng từ việc nâng cấp đường. Trước kia chưa làm đường, nhà tôi cao hơn mặt đường 30cm, nhưng bây giờ vào nhà phải cúi đầu chui xuống hầm, tối tăm ẩm ướt".
Khóc vì đường mới
Phường 7, quận 6 thuộc Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm thuộc tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố nằm trên địa bàn các quận 6, 11 và Tân Phú được khởi công từ cuối năm 2011 với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng (quy mô dự án gồm mở rộng kênh, nắn dòng chảy của kênh (xây cống hộp kín), đắp bờ kênh, tường ngăn lũ và làm đường dọc hai bên bờ kênh Tân Hóa - Lò Gốm với tổng chiều dài 7,5km. Mục tiêu của dự án này là nhằm tăng cường khả năng thoát nước của kênh, giảm tình trạng ngập úng cho lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm có diện tích khoảng 19km2 với gần 130.000 dân chịu ảnh hưởng.
Diện mạo một đoạn của con đường mới được nâng cấp.
Bà Thắm cho biết, trước khi làm đường, chính quyền và bên xây dựng có mời những hộ dân đi họp để thông báo. Họ cho biết là sắp tới sẽ làm đường để chống ngập cho bà con và nâng cấp mặt đường lên vài centimet.
Nghe có dự án làm đường chống ngập bà con phấn khởi lắm, chẳng ai phản đối gì. Tuy nhiên, đùng một cái, họ đôn con đường lên, biến nhà dân thành hầm sâu hoắm khiến bà con ngỡ ngàng, từ vui mừng chuyển sang lo âu, buồn bã. Bà Thắm buồn bã kể: "Những hộ dân ở lô O liên tục gửi đơn khẩn khiết đến các cơ quan chức năng, họ đã nhận đơn và hứa sẽ xem xét giải quyết, nhưng cả năm nay không hề có câu trả lời. Không biết lá đơn chúng tôi đang nằm ở đâu nữa".
| Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân, Chủ tịch UBND phường 7 (quận 6): "Trước thực trạng này, phường đã báo cáo mọi việc cho UBND quận để quận biết rõ tình hình, có bao nhiêu nhà bị ảnh hưởng, nhu cầu vay vốn của người dân để quận tính toán nhằm hỗ trợ thiết thực cho người dân sửa chữa, nâng nền nhà, sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở thành phố, không chỉ phường 7 mà còn có phường 8, quận 6, một số đường của quận Thủ Đức và một vài nơi khác khi nâng cấp đường sẽ phát sinh những vấn đề kèm theo như mặt đường cao hơn nền nhà dân. Với trọng trách của mình, chúng tôi sẽ phải có trách nhiệm giải quyết chứ không để người dân sống khó khăn trong tình cảnh đó. Nhưng muốn giải quyết thì cũng phải có quy trình và phải đúng theo thẩm quyền. |