Diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hàn Quốc ở Insa-dong, hai triển lãm quy tụ khoảng 500 tác phẩm, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nga, Việt Nam, Mông Cổ, Sri Lanka, Kazakhstan, Pakistan và Mexico. Riêng Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Hàn Quốc lần thứ 33 có sự góp mặt của nghệ sĩ đến từ hơn 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Tại lễ khai mạc, tác phẩm "Dư ảnh của Thành phố" của nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Lim Ji-min được trao Giải thưởng Nghệ thuật Quốc tế Hàn Quốc lần thứ 33 và nghệ sĩ người Kazakhstan Viktor Mun với tác phẩm 'Quán bar' chiến thắng giải thưởng lớn của Triển lãm Seoul-Han River Biennale lần thứ 3. Việc lựa chọn một nghệ sĩ quốc tế là người chiến thắng giải thưởng lớn là một khoảnh khắc quan trọng, chứng minh rằng Giải thưởng Nghệ thuật Quốc tế Hàn Quốc lớn đang mở rộng phạm vi, không chỉ là một cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trong nước mà còn trở thành một nền tảng giao lưu nghệ thuật quốc tế.
Điều đáng chú ý là trong hai triển lãm này có nhiều nghệ sĩ Việt Nam tham gia và để lại ấn tượng tốt đẹp. Sự xuất hiện của họ trong một không gian nghệ thuật có tính quốc tế ngày càng rõ nét, nơi các tác phẩm được đặt cạnh những sáng tạo đến từ nhiều nền văn hóa và trường phái khác nhau. Đây cũng là cách hội họa Việt Nam bước vào quá trình đối thoại bình đẳng hơn với nghệ thuật đương đại thế giới: vừa tiếp nhận những xu hướng mới, vừa tìm cách giữ lại dấu ấn riêng trong ngôn ngữ tạo hình.
Ban tổ chức cũng đã trao một số giải thưởng tác phẩm của Nghệ sĩ ưu tú, giải thưởng đặc biệt của triển lãm. Tác phẩm “Thánh Gióng” của hoạ sĩ Đỗ Ngọc Dũng (Phú Thọ) được trao giải thưởng Nghệ sĩ ưu tú, hoạ sĩ Nguyễn Đình Thi (Lào Cai), hoạ sĩ Nguyễn Văn Sỹ (Phú Thọ) được trao giải thưởng danh dự của triển lãm.
Trước đó, vào tháng 4/2026, hoạ sĩ Đỗ Ngọc Dũng đã tham gia Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế “Dòng chảy văn hóa” giữa các họa sĩ Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nội và Seoul (Hàn Quốc), tổ chức tại Trường Đại học Hùng Vương.
Triển lãm quy tụ 118 tác phẩm của 107 tác giả Việt Nam cùng 19 tác phẩm của 10 nghệ sĩ đến từ Seoul. Tại triển lãm này, tác phẩm “Trước giờ đi nương”, chất liệu acrylic, của Đỗ Ngọc Dũng được trao tặng thưởng.
Có lẽ, với hội họa Việt Nam, những cuộc gặp gỡ như vậy tại Seoul không đơn thuần là “mang tranh đi triển lãm”. Đó là quá trình bước ra khỏi không gian quen thuộc để quan sát, đối thoại và hội nhập với nghệ thuật quốc tế của hội hoạ Việt Nam.
Một số tác phẩm tại triển lãm: