Từ hoàng tử lọ lem...
"Hit, Hoàng tử - Lọ lem" của đạo diễn Ngô Quang Hải là một điển hình của dòng phim "cười không nổi". Bộ phim giải trí này không nhằm làm ra những điều to lớn và có vẻ như thực tâm đạo diễn Ngô Quang Hải muốn làm một bộ phim giải trí đúng nghĩa dành cho tuổi mới lớn. Điều đó có thể hiểu vì sao trong phim của anh có hầu hết những gương mặt đang "hot" trên internet với giới trẻ như Midu, Yan Bee, MTP, Andrea, Huỳnh Anh…
Bộ phim xoay quanh câu chuyện về hai cô gái tìm đường để chiến thắng và nổi danh trên showbiz. Dẫu vậy, đạo diễn đã đưa ra một món lẩu mà tất cả chẳng đâu vào đâu và cho thấy đạo diễn thực sự không hiểu tâm lý của lứa tuổi khán giả mà anh muốn kiếm tiền từ họ. Các diễn viên nói năng vụng về. Bi kịch lớn nhất là các diễn viên trong phim cười rũ rượi, cười "over", mà khán giả ngơ ngác không biết họ cười vì điều gì?
Thêm vào đó, những triết lý vụn vặt của đời sống theo kiểu status trên facebook kiểu "Cuộc sống không như cuộc đời" làm cho mọi người thoạt nhiên thấy vui, nhưng khi đặt vào trong bộ phim, và đó là lời thoại của nhân vật thì lại rất "trớt quớt", không ăn nhập.
"Hit, Hoàng tử - Lọ lem" cũng cho thấy đạo diễn coi khán giả là những người kém hiểu biết, khi đạo diễn dàn dựng và cắt ghép rất lộ liễu và vụng về những cảnh quay trên sân khấu audition và khán giả thực tế. Những cảnh quay ca sỹ hát thì phía khán giả trống trơn, ánh sáng tối. Còn khi cần có cảnh khán giả cổ vũ hò reo thì lại là ánh sáng chói lóa của một sân khấu hoàn toàn khác.
Bộ phim mang đến điều gì? Tất nhiên, câu chuyện trong bộ phim vẫn có một thông điệp, là hãy sống thành thật và vươn lên bằng tài năng. Tuy nhiên, đã là bộ phim thứ ba, nhưng đạo diễn lại tỏ ra non tay và khá vụng về, như thể anh không biết xoay chuyển câu chuyện phim như thế nào cho hấp dẫn hơn ngoài việc cắt ghép những cảnh quay khá rời rạc như vậy.
Hit - hoàng tử và lọ lem.
"Hit, Hoàng tử - Lọ lem" mang đến một nỗi thất vọng, không chỉ ở rạp chiếu, mà ở trong lòng công chúng, vốn đã có nhiều định kiến với phim Việt Nam. Và cứ thêm một phim yếu, khán giả sẽ thêm một lần định kiến và niềm tin cho những bộ phim giải trí sẽ mất đi. Đó là lý do vì sao, phim Việt Nam chỉ còn trông mong vào dịp Tết và người Việt cũng chỉ tha thiết đi xem phim Việt vào dịp Tết, còn quanh năm đi xem phim nước ngoài.
...Đến tiền chùa
Bộ phim "Tiền chùa" của đạo diễn Việt kiều Thiện Đỗ chuẩn bị ra mắt công chúng. Với những người làm nghề, đây không phải là một phim dở, thậm chí nhiều người đã dành lời khen cho đạo diễn, với bối cảnh là diễn viên, đặc biệt là nhạc phim.
"Tiền chùa" có một cách kể chuyện khá lạ. Đạo diễn đưa ra mệnh đề về sự may rủi và niềm tin của con người trước những biến cố của cuộc sống. Và từ mệnh đề đó, đạo diễn triển khai việc một người đàn ông làm nghề in tiền âm phủ, bỗng một ngày cảm thấy rất tuyệt vọng vì vận xui liên tiếp ám mình, anh suốt ngày vận chiếc quần hoa vì nghĩ rằng nó mang lại điều tốt lành và anh uất hận khi cái đồng tiền 100 ngàn mất góc mang đến những điều xui.
Và từ câu chuyện của ông chủ tiệm tiền âm phủ, đạo diễn đưa người xem đến nhiều cảnh đời khác nhau, với những may rủi ngẫu nhiên. Ngôn ngữ hài hước của đạo diễn này là có, nhưng nó lại không đạt được sự đơn giản cần thiết cho những khán giả thông thường, đặc biệt là với thị trường châu Á như Việt Nam. Ví dụ, đạo diễn ẩn dụ theo cách nói dân gian, số xui xẻo như ra đường giẫm phải phân chó. Nhưng trong một bộ phim mà cảnh giẫm phân chó nhiều đến mức khán giả cảm thấy… hơi bẩn, thì có vẻ như đạo diễn đã quá lạm dụng chi tiết này.
Nói "Tiền chùa" dở thì không phải, nhưng hay thì chưa hẳn là hay. Với những ai yêu điện ảnh, thì đây là một bộ phim rất nên xem, bởi ít nhất nó trình bày một lối kể chuyện khác lạ so với những bộ phim Việt trước đây. Nhưng để cạnh tranh với những bộ phim lớn của Hollywood và ngay cả một đối thủ khác rất nặng ký của phim Việt, thì e rằng hơi khó. V
à qua bộ phim này, đạo diễn Thiện Đỗ bộc lộ điểm yếu của mình, đó là thiếu hiểu biết về thị trường phim ở Việt Nam và đặc biệt là thị hiếu khán giả. Điều này cũng dễ hiểu, vì đây là phim đầu tay và cái đầu tay là cái người ta muốn làm những gì mình tâm huyết nhất, làm cho mình.
Khi khán giả đã xem quá nhiều những bộ phim được triển khai theo hướng mệnh đề, đặc biệt là với thủ pháp xuyên thời gian, được kể bằng những câu chuyện cuốn hút, những mâu thuẫn được đẩy lên tới cao trào và dàn diễn viên nổi tiếng thế giới lộng lẫy áo quần, thì "Tiền chùa" trở nên nhỏ bé và khiêm tốn vô cùng.
Vấn đề là, thị trường nào khán giả đó. Và nếu làm phim để thể hiện tuyên ngôn điện ảnh của mình, thì Thiện Đỗ ít nhiều đã thành công. Còn nếu làm phim để hút khán giả, thì lúc này "Tiền chùa" là một ẩn số, và không ít người mong ước tặng cho bộ phim một phép màu.
"Âm mưu giày gót nhọn" - Việt hóa motif Holywood
Bộ phim đối thủ nặng ký với "Tiền chùa", được phát hành cùng thời điểm, và PR rầm rộ, đó là "Âm mưu giày gọt nhọn" của đạo diễn Việt kiều Hàm Trần.
Bộ phim hoàn toàn giải trí, kể một motif cực kỳ quen thuộc, đó là việc tìm kiếm danh vọng của những người trẻ tuổi nơi phố lớn và niềm tin trong tình yêu, cuộc sống. Những bộ phim về một nhóm những cô gái trẻ nhiều mộng ước và thế giới showbiz xa hoa luôn là đề tài được khai thác triệt để trong phim Mỹ.
Âm mưu giày gót nhọn.
"Âm mưu giày gót nhọn" kể về một cô gái gốc Việt tên Anne lập kế hoạch 2 năm có sự nghiệp, 2 năm làm đám cưới và 2 năm sẽ có con. Cô sống chung với người yêu và rồi người yêu cô nhận được cơ hội thăng tiến bằng việc phải qua Việt Nam làm việc 3 tháng. Và đây là lúc bắt đầu vào cuộc kiểm tra niềm tin trong tình yêu.
Bộ phim có những chi tiết vô lý thường thấy trong phim Mỹ, đó là việc hóa thân và thành công trong một môi trường mới của nhân vật chính rất đơn giản và quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên.
Nhân vật chính tìm đường về Việt Nam để truy tìm xem chồng sắp cưới của mình cặp bồ với cô gái nào đi giày gót nhọn. Và rồi để truy tìm xem ai là tình địch, cô đã được một người anh dạy đi catwalk và nhanh chóng lọt vào đội ngũ người mẫu trình diễn. Và từ đó, cô lần lượt tiếp cận ba "kẻ tình nghi".
Nhưng cuối cùng thì một cái kết bật ngược vấn đề, hóa giải mọi hờn ghen, giận dữ, dù trước đó cũng nhiều mâu thuẫn và trả giá. Motif quen thuộc, thế giới lấp lánh áo quần son phấn, và các diễn viên chính chân dài miên man và những lời thoại ngắn, mạnh, dễ hiểu. Một bộ phim mà cả nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều hiểu rất rõ khán giả của mình là ai. Đó sẽ là những khán giả từ 14 đến 30 tuổi, đối tượng lớn nhất bỏ tiền ra mua vé và mua… bắp rang bơ! Thế nên không khó dự đoán, đây sẽ là bộ phim hút khách.
Không cao siêu, giải trí đơn thuần (và nếu bắt lỗi thì cũng nhiều điều để nói, nhưng sự lấp lánh của câu chuyện dễ được khán giả chấp nhận để bỏ qua những tiểu tiết), bộ phim cho thấy một xu hướng chắc chắn hơn, làm phim về những điều đơn giản và thông điệp trực tiếp, quan trọng là có nhiều điều để xem và giữ niềm vui của khán giả bằng nhiều chi tiết hài hước.
Trông chờ gì vào mùa Tết?
Đang chuẩn bị vào mùa Tết 2014, mùa làm ăn của phim Việt. Hiện tại, ứng viên nặng ký nhất của Tết này chính là "Cô dâu đại chiến" phần 2. Với kỷ lục doanh thu tại phòng vé của phần 1, đạo diễn Victor Vũ đã triển khai phần tiếp theo từ trước Tết 2013 với dàn diễn viên hùng hậu như Bình Minh, Lê Khánh, Vân Trang, Maya… Bộ phim với nhiều tình huống vui nhộn này hứa hẹn sẽ tạo ra tiếng cười vui vẻ trong dịp đầu năm.
Cô dâu đại chiến.
Nhà sản xuất "Nhà có năm nàng tiên" cũng thừa thắng xông lên sau doanh thu bất ngờ của Tết 2013. Năm nay công ty này đầu tư phim "Hai Lúa", với sự xuất hiện độc quyền của Hoài Linh và một loạt những gương mặt ăn khách như MC Trấn Thành, á quân The Voice Kids Phương Mỹ Chi. Đây có thể coi là "đối thủ" của "Cô dâu đại chiến 2".
"Quả tim máu" của đạo diễn Charlie Nguyễn cũng mang đến một niềm hy vọng, bởi được làm từ một vở kịch quá thành công trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Và trước đó, bộ phim "Tèo Em" cũng sẽ được ra mắt vào dịp Noel, với sự cộng hưởng của Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn, hy vọng sẽ mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn giải trí thú vị