* Được hỏi tại sao bà nghi ngờ về cái chết của phu quân, Souha Arafat nói: Khi trông thấy ông tới bệnh viện, ông khỏe mạnh. Chúng tôi đứng quanh ông cố gắng giải phiền và động viên ông. Ông đã nói chuyện qua điện thoại với con gái, tuy nhiên, nhanh chóng ông bắt đầu nói rời rạc, bắt đầu có những lúc đãng trí, và sức khỏe ông giảm sút rất nhanh. Ông bắt đầu kêu la với chúng tôi không biết gì nữa và không muốn nằm lại giường. Rất buồn phải nhìn thấy mặt con người vĩ đại ở trạng thái này! Cú điện thoại sau cùng của ông trước khi rơi vào hôn mê là nói với thủ tướng Palestine, người muốn xin phép ông để trả lương các viên chức. "Tôi đồng ý, và đừng quên những người đang ở các trại tị nạn ở Liban", Arafat trả lời ông ta.
* Hỏi ý nghĩ của bà về một âm mưu đầu độc, phu nhân Arafat cho biết:
Có đấy! Khaled Machaal, chỉ huy của lực lượng Hamas, đã từng bị đầu độc hồi năm 1997 ở Amman bởi mật vụ Israel. Ông ta gọi điện thoại cho tôi hàng ngày: "Bà Souha, phải đi tìm thuốc giải độc". Ông ấy đã được cứu sống nhờ có vua Hussein của Jordania - ngài đã yêu cầu Israel phải cho Mossad (tình báo Israel) mang thuốc giải độc tới. Và họ đã thực hiện việc này. Omar Souleimane, chỉ huy tình báo Ai Cập nhắc cho tôi biết họ đã thực hiện mọi việc ở Ai Cập nhằm cứu Yasser Arafat.
Ở bên ngoài, người ta cáo buộc tôi che giấu các thông tin. Đấy là sự thực. Souleimane đã yêu cầu tôi không nói bất cứ điều gì, bởi ông ta đang tìm kiếm khắp nơi một thuốc giải độc. Ông ta phát biểu với Israel và các nước khác có thể đã đầu độc Yasser. Cuba và Trung Quốc cũng đề nghị đưa ông đến nước họ để cứu chữa. Nhưng Yasser Arafat đang ở giữa những người bạn tốt tại Pháp. Ông đã được điều trị rất tốt.
* Được hỏi, các bác sĩ Pháp có đề cập giả thuyết về một vụ đầu độc, Souha Arafat cho biết: Các thầy thuốc nói với tôi, họ chưa biết Yasser sẽ tử vong vì chất gì. Họ đoán chắc với tôi rằng đây không phải bệnh sida. Yasser không có bệnh gì, bệnh ung thư cũng không phải. Các bác sĩ không bỏ qua hướng tìm ra một cách đầu độc cổ điển với chất arsenic hoặc một chất khác, nhưng đã không điều tra về khía cạnh một cuộc đầu độc bằng chất phóng xạ. Họ cũng không làm phân tích về sự có mặt của Polonium 210.
Thực sự là một phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ đã phát hiện Polonium 210 với liều lượng lớn hơn bình thường trong quần áo lót mà tôi đã trao cho nhà điều tra của kênh truyền hình Al-Jazeera, người đã tiết lộ vụ việc. Người ta cũng phát hiện ra chất đó trên tóc và trong máu của ông. Làm việc thận trọng, các chuyên gia cũng đã lấy các mẫu thử của không khí khi mở lăng mộ của ông. Trong số các chuyên gia có những người Pháp. Tôi tin cậy và tự hào thấy rằng tư pháp của nước Pháp có tính độc lập. Con gái tôi và tôi đã khiếu kiện. Các quan tòa của Nanterre (Pháp) hỏi tôi: "Điều gì xảy ra sau bữa ăn chiều 12/10?". Chính sau bữa ăn đó thì Yasser ngã bệnh, ông bị nôn mửa và "đi lỏng". Tôi đã trả lời: "Tôi không có mặt ở đó". Sau đó các quan tòa đã thẩm vấn những người thân cận ông.
* Được hỏi về việc ai đứng sau tội ác này, Souha cho biết: Nếu có tội ác, tác giả của nó phải bị trừng phạt, dù rằng là Israel hay không phải. Hiện nay, tôi còn chưa biết liệu họ có dính líu vào, dù rằng các lãnh đạo Israel khi đó không che giấu rằng họ muốn loại trừ ông. Tôi là người thực dụng. Tôi tin vào các thông số khoa học.
* Được hỏi, các đối thủ trong các phong trào Palestine có thể đã gây ra việc loại bỏ chồng bà, Souha nói: Người ta không bao giờ biết được. Tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Nhưng tôi không cáo buộc ai, trước khi có những bằng chứng.
* Được hỏi, các phân tích mẫu vật có thể xác nhận rằng Yasser Arafat đã bị đầu độc, bà nghĩ thế nào? Souho trả lời: Cùng với con gái, tôi đã khiếu kiện để mở cuộc điều tra. Chính quyền Palestine đã tiếp tục công việc và làm theo hướng đó. Một vài người phát biểu rằng người ta đã làm "uế tạp" lăng mộ của chồng tôi khi thực hiện lấy "mẫu" để xét nghiệm. Thật ra, đây là công việc được thừa nhận. Từ ba tháng nay, các quan tòa và chuyên gia phải tới lăng mộ của Yasser Arafat ở Ramallah. Hai ngày trước việc kết nạp Palestine như một quốc gia phi - thành viên tại Liên hiệp quốc.
* Được hỏi về vị thế mới của Palestine sẽ cho phép tiến hành thủ tục pháp lý nào với vụ việc ông Arafat, bà Souha cho biết:
- Tôi nhất trí việc này phải được đưa ra Tòa hình sự quốc tế (C.P.I). Nếu điều tra chứng minh rằng một nhà nước đứng sau cái chết của ông, nó phải ra trước tòa hình sự quốc tế. Nếu tư pháp của Pháp phát hiện ra chất Polonium, chất đó chỉ có thể đến từ quốc gia sở hữu nó. Sharon (Thủ tướng Israel) muốn biết Arafat ở đâu. Nhiều lần ông ta đã cố sức loại trừ ông…