Chỉ một tuần sau đó, Pháp quật ngược thế cờ khi thắng trận lượt về 3-0 tại Stade de France. Không ai nghĩ Pháp có thể lập được kỳ tích ấy nhưng thực sự nó diễn ra hoàn toàn phù hợp với thực tế, không đến nỗi như một điều thần kỳ mà chúng ta vốn nghĩ.
Đúng là thắng ngược lại 3-0 sau trận thua 0-2 là điều vô cùng khó. Nhưng suy cho cùng, ở đẳng cấp của Pháp, việc họ thắng 2-0 để quân bình tỷ số lượt đi-lượt về với Ukraine là điều hoàn toàn nằm trong khả năng tự thân của họ. Và từ 2-0 tới 3-0, đó chỉ là một khoảng cách vô cùng mong manh.
Nhưng kỳ tích 3-0 của Pháp đã bị đặt một dấu hỏi lớn khi bàn thắng quyết định tâm lý thế trận, bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Benzema, được coi là đã ghi ở tư thế việt vị mười mươi nhưng trọng tài đã không phất cờ việt vị. Lập tức, tràn ngập trên diễn đàn bóng đá đây đó ở Việt Nam ngày hôm sau trận đấu là những chê bai, thậm chí là nặng nề tới mức thóa mạ cho rằng tuyển Pháp đã ăn bẩn để đoạt vé đi World Cup. Và tất cả các lập luận cho rằng Pháp ăn bẩn ấy đều dựa trên một thuyết âm mưu chỉ đích danh cụ thể một cá nhân: Michel Platini, Chủ tịch UEFA.
Thuyết âm mưu ấy cho rằng: 1. Với quyền lực cá nhân của mình trong thế giới bóng đá; là ứng viên nặng ký cho chức Chủ tịch FIFA trong tương lai gần, Platini có thể chỉ đạo và can thiệp để trọng tài phải đưa Pháp vào vòng chung kết World Cup 2014 bằng mọi cách, và 2. FIFA cũng cần một đội bóng nhiều ngôi sao như Pháp, đặc biệt là ngôi sao đang có khả năng đoạt quả bóng vàng Ribery, tới ngày hội của mình thay vì một ĐTQG nhạt nhòa hình ảnh như Ukraine.
Theo những phân tích xoay quanh thuyết âm mưu đó, rõ ràng ta thấy cửa vào World Cup của Pháp quá xấu xí, và thậm chí, đội tuyển ấy đáng bị tẩy chay.
Song, âm mưu luôn chỉ là âm mưu. Nếu chúng ta tỉnh táo tách mình ra khỏi đám đông vào hùa với nhau về quan điểm một cách đầy hỗn loạn kia và bình tĩnh phân tích, ta sẽ thấy quá nhiều lỗ hổng trong chính thuyết âm mưu đó.
Thứ nhất, nếu có một thế lực nào đó MUỐN Pháp vượt qua Ukraine bằng mọi cách, họ sẽ không cần phải đợi đến trận lượt về mới ra tay. Trận lượt đi, khi mọi ánh mắt nghi ngại rằng Pháp sẽ được thiên vị thì chính Pháp lại là kẻ thiệt thòi hơn khi Ukraine thay vì chơi bóng đã chơi võ vật trên sân. Lúc tỷ số còn là 0-0, đã có ít nhất 2 tình huống trọng tài bỏ qua hành động ôm chặt tiền đạo đối phương bằng hai tay từ phía sau và vật ngã đối thủ trong vòng cấm của hậu vệ Ukraine. Cả trận lượt đi, nếu bắt công bằng và chặt tay, trọng tài có thể cho Pháp hưởng 3 quả phạt đền và đuổi ít nhất 2 cầu thủ Ukraine. Đó là cơ hội tuyệt vời nhất để các thế lực bóng đá DÌU Pháp đến Brazil nhưng chẳng hiểu sao cơ hội đó đã không được tận dụng và Pháp chịu thất thủ trong ức chế cùng cực vì lối chơi thô bạo của đối phương.
Nói rộng ra hơn nữa, nếu thế lực ấy muốn can thiệp để Pháp đến World Cup cho thoả nguyện Platini thì họ có thể làm được điều đó một cách dễ dàng hơn ở vòng bảng, nhất là ở trận lượt về gặp TBN, khi Pháp đang còn ở ngôi đầu bảng. Nhưng Pháp vẫn phải đi bằng cửa hậu để đoạt vé vớt như thường. Chẳng hiểu, lúc đó, những nhà phân tích âm mưu học với thuyết âm mưu kia của họ đã ở đâu?
Còn nếu chỉ xét riêng trong trận lượt về, khi Pháp đang dẫn Ukraine 1-0 và cần 1 bàn thắng để quân bình, chính trọng tài đã từ chối bàn thắng của Benzema ở phút 30 vì cho rằng anh việt vị. Tư thế việt vị của phút 30 ấy không rõ rệt bằng tư thế việt vị ở 4 phút sau đó, khi bàn thắng của Benzema được công nhận. Nếu có một âm mưu thực sự, thử hỏi ai lại bỏ qua một tình huống tuyệt vời ở phút 30 để rồi nhận về một đống chỉ trích vì lựa chọn tình huống ở phút 34.
Điều đó cho thấy thực sự chẳng có âm mưu nào tồn tại ở chiến thắng của Pháp cả. Và sai lầm của trọng tài cũng không thể xoá nhòa đi được một sự thật hiển nhiên là Pháp đã chơi tốt hơn Ukraine rất nhiều, xứng đáng chiến thắng hơn rất nhiều và rút kinh nghiệm được rất nhiều từ chính điểm khiếm khuyết của mình ở trận lượt đi.
Câu chuyện về thuyết âm mưu nghi ngờ chiến thắng của đội tuyển Pháp là một điển hình của vô vàn thứ thuyết âm mưu trong xã hội hiện nay. Khi Internet mở ra đa chiều tranh luận, mọi người đều có thể bày tỏ quan điểm và nhiều người đã không ngần ngại ném cái nhìn ngờ vực của mình vào mọi sự kiện bằng các cái gọi là quan điểm như thế. Và điều nguy hiểm hơn cả là chính chúng ta dễ dàng với chính mình quá nên đã chấp nhận mọi quan điểm ngờ vực ấy một cách không suy xét và biến mình thành người củng cố thêm các thuyết âm mưu vớ vẩn kia.
Riêng với bóng đá, nó cũng chỉ là một cuộc chơi mà thôi. Thế nên, đã xem bóng đá thì đừng nghi ngờ. Còn đã nghi ngờ rồi thì tốt nhất nên tắt TV đi và đừng xem nữa. Bởi nó chỉ mang lại cho bạn nỗi bực mình thêm mà thôi…