Thượng úy trẻ lập nhiều chiến công

Một ngày cuối tháng 10-2017, chúng tôi gặp Thượng úy Nguyễn Văn Nhơn (ảnh bên), Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (BV&CĐ), Công an TP Đà Nẵng. 

Thời điểm mà anh cùng đồng đội khẩn trương triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC. Đơn vị đang bận rộn nhiều công việc nên anh chỉ dành cho chúng tôi hơn nửa giờ đồng hồ để trò chuyện… 

Thượng úy Nguyễn Văn Nhơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Hòa Phú, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng ước mơ cháy bỏng được khoác lên bộ quân phục Công an, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân, đất nước, cách đây khoảng 12 năm về trước, anh đã bắt đầu tham gia phục vụ trong lực lượng CAND.

Qua quá trình không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, tháng 10-2008, anh đã được chuyển chuyên nghiệp và cử đi học lớp Trung cấp Cảnh sát vũ trang tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ra trường, vào tháng 10-2010, anh được phân công công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Đà Nẵng. Từ đó đến nay, anh luôn không ngừng cố gắng học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ… 

Đặc biệt, nhiệm vụ chống cướp giật là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và nguy hiểm, phải đối diện với các loại tội phạm ngày càng liều lĩnh, manh động, nhưng Nhơn luôn xác định: “Tuy rằng nhiệm vụ được giao có nhiều khó khăn thử thách nhưng bản thân luôn thấy tự hào và vinh dự khi được góp một phần công sức nhỏ bé đem lại sự bình yên cho thành phố”.

Với suy nghĩ đó, trong những năm qua, Nhơn luôn phấn đấu, cùng đồng đội gặt hái nhiều thành tích tốt trong công tác đấu tranh tội phạm, giữ gìn TTATXH của TP Đà Nẵng. Điển hình như vụ bắt nhóm đối tượng Bùi Đức Hiền Em chuyên trộm cắp xe máy; vụ truy đuổi, bắt, ngăn chặn nhóm đối tượng tàng trữ hung khí, chuẩn bị gây rối trật tự công cộng…

Về vụ truy bắt nhóm đối tượng côn đồ, manh động sử dụng hung khí tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ, mà trong đó bản thân Nhơn và đồng đội là đồng chí Dương Minh Trung đã bị thương tích phải vào bệnh viện điều trị, khi anh kể lại, chúng tôi nghe và không khỏi ái ngại. Người chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ, nhất là khi các loại tội phạm ngày càng hung hãn, liều lĩnh thì phải đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm khôn lường…

Nhơn còn nhớ như in, hôm đó hôm khuya khoắt, tổ tuần tra do Nhơn và Trung đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Khi đi qua đoạn đường tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, các anh phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Với kinh nghiệm công tác cùng nghiệp vụ nhạy bén, ngay lập tức, tổ tuần tra áp sát, yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, các đối tượng không những không chấp hành yêu cầu của tổ tuần tra mà còn tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi, với quyết tâm không để các đối tượng chạy thoát, không để lọt tội phạm. Đuổi theo 2 đối tượng qua nhiều đoạn đường, khi vừa đến ngã tư Phan Châu Trinh - Hùng Vương, thì bất ngờ một nhóm thanh niên gồm 8 đối tượng đã đợi sẵn từ đâu lao đến dùng dao và mã tấu tấn công Nhơn và Trung. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng các anh vẫn cố sức chống trả. Cùng lúc, được sự phối hợp các lực lượng hỗ trợ đã khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Sau khi xảy ra vụ việc, Nhơn và Trung được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhơn bị thương tật vĩnh viễn 6%. Vụ việc đã được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen và tuyên dương một trong tám gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", Thành Đoàn Đà Nẵng tặng giải thưởng "Khi Tổ quốc cần"...   

Với sự năng nổ và nhiệt tình trong công tác; gần gũi, thân ái với đồng chí, đồng đội, Thượng úy Nguyễn Văn Nhơn luôn được mọi người yêu quý và mến phục. Anh chia sẻ: "Đến với ngành Công an xuất phát từ ước mơ, yêu ngành, yêu nghề, bản thân đứng trong lực lượng CAND khi thấy các hành vi tội phạm thì phải kịp thời đấu tranh, coi như góp một phần công sức xây dựng TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống. Nhiều lúc xảy ra những vụ việc đối tượng chống trả thì lúc ấy mình chỉ biết cố gắng dùng các biện pháp khống chế và bắt giữ để làm trong sạch xã hội, tránh để lọt tội phạm".

Dù áp lực rất lớn từ công việc nhưng để đáp lại lòng tin của nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, Nhơn vẫn luôn cố gắng, quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trung tá Nguyễn Quang Thông, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát BV&CĐ Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo chỉ huy trực tiếp của Nhơn, nhận xét rằng, đồng chí Nhơn là một đảng viên trẻ, luôn nhận thức sâu sắc về các cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tâm niệm phải xây dựng cho bản thân phẩm chất đạo đức trong sáng, xác định rõ ràng quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, "xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử xấu để bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn.

Văn Quốc

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.