Tâm huyết cuối đời của nghệ sĩ mù
Giữa cái nắng như đổ lửa của Hà Nội, người nhạc sĩ già Văn Vượng vẫn có mặt rất sớm tại cuộc họp báo về Hành trình ghi ta thắp sáng niềm tin tại các trại giam. Chẳng thấy ông mỏi mệt. Chỉ thấy niềm nhiệt huyết chưa bao giờ tắt trong tâm hồn ông...
Ông ngồi đó, lặng im và cảm nhận. Những giọt mồ hôi vẫn còn nóng hổi trên trán. Văn Vượng nói lời cảm ơn những phóng viên đã đến cùng ông trong buổi gặp mặt giản dị này. Có lẽ, ai cũng hiểu, mọi người đến vì Văn Vượng, vì tấm lòng của ông với cộng đồng. Ông gọi điện cho từng phóng viên. Rồi, chừng như không yên tâm, Văn Vượng còn nhờ xe ôm lọ mọ đi đến từng nơi, gặp từng người để nói về Hành trình ghi ta. "Cả cuộc đời tôi đều chơi đàn cho những người tốt, những người tự do. Giờ tôi muốn mang tiếng đàn của mình đến với những cuộc đời lầm lỡ, tiếng đàn sẽ làm con đường trở về lương thiện của họ ngắn hơn. Để họ hiểu rằng, cuộc đời vẫn ở bên họ, không kỳ thị, nếu họ muốn trở về hoàn lương. Tôi tin như vậy".
Dự án Hành trình ghi ta đến các trại giam do Phương Hà, chủ nhiệm Câu lạc bộ Ghi ta Hà Nội viết. Trong những chuyến thiện nguyện giúp các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, trò chuyện và sống cùng phạm nhân, Phương Hà nhận ra, tận sâu trong những cuộc đời lầm lỗi vẫn có những khoảng sáng của niềm tin và lòng trắc ẩn.
Lần đó, năm 2011, Phương Hà cùng một nhóm phạm nhân làm các sản phẩm tái chế từ những vật liệu phế thải để bán và lấy tiền ủng hộ trại trẻ mồ côi ở Xuân Phương. Những chiếc hộp nhỏ xinh, những cái túi được tái tạo từ bàn tay khéo léo của phạm nhân. Và Phương Hà đã bắt gặp những ánh mắt khát vọng về một cuộc sống lương thiện. Nhiều phạm nhân rất tài hoa, họ biết vẽ, biết chơi ghi ta và hát… Những lúc đó, tâm hồn họ như dịu lại. Một ý tưởng chợt lóe lên trong Phương Hà. Tại sao không biểu diễn ghi ta ở các trại giam. Mang âm nhạc đến cho những cuộc đời lầm lỡ.
Âm nhạc không kỳ thị
Người đầu tiên Phương Hà nghĩ đến khi thực hiện dự án này là nghệ sĩ Văn Vượng. Tiếng ghi ta, tiếng đàn từ những khổ đau của cuộc đời ông, sẽ là một câu chuyện cảm động về nghị lực sống và niềm thiết tha với cuộc đời. Và "khi tâm hồn con người yếu đuối, tổn thương và mong manh nhất, những giai điệu ghi ta trong sáng nhẹ nhàng như góp phần thanh lọc tâm hồn, sẽ giúp các bạn đang thụ án thêm niềm tin vào cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn, tìm thấy niềm vui và hy vọng để họ vượt lên số phận. Chúng tôi muốn hướng đến những cuộc đời lầm lỡ, đồng hành cùng họ vượt qua những mặc cảm để trở về làm một người có ích".
Thắp sáng niềm tin sẽ là một hành trình ghi ta tới các trại giam trên toàn quốc. Giai đoạn 1, trong năm 2013 sẽ là 10 trại giam ở miền Bắc. Bắt đầu từ Trường giáo dưỡng Thanh Hà - Phú Thọ vào tháng 7 này và sau đó sẽ là Trại giam Đông Triều - Quảng Ninh, Trại giam Phú Sơn - Thái Nguyên... Giai đoạn 2 sẽ là Hành trình ghi ta ở các trại giam miền Trung và miền Nam. Một hành trình dài và vất vả, khi nguồn kinh phí quá hạn hẹp. Cho đến lúc này, những người tổ chức chương trình vẫn phải bỏ tiền túi làm việc. "Tôi làm dự án này cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Làm không có thù lao nhưng vẫn "sướng", Phương Hà chia sẻ.
Đó sẽ là hành trình của những nghệ sĩ, mà hành trang chỉ có niềm say mê và mong muốn làm việc gì đó có ích cho đời. Những bản ghi ta nổi tiếng, từ các tác phẩm độc tấu ghi ta của nhạc sĩ Văn Vượng như “Người Hà Nội”, “Lòng mẹ”... chắc hẳn sẽ lay động trái tim người nghe. Đó sẽ là một chương trình, mà khoảng cách giữa nghệ sĩ và các phạm nhân sẽ bị xóa nhòa bởi những chia sẻ, những câu chuyện được kể. Ở đó, các phạm nhân sẽ được nói lên ước mơ của mình.
Một hành trình lặng lẽ, và sẽ nhiều gian nan. Bởi họ phải bỏ tiền túi để tổ chức. Nhiều người lo ngại, một dự án có ý nghĩa cộng đồng như thế này, liệu có thể chạy dài hơi??? Chỉ biết, họ đang làm bằng tất cả tấm lòng mình, để mang âm nhạc đến với những cuộc đời lạnh lẽo phía sau song sắt. Và tôi hy vọng, sẽ có nhiều người đồng hành cùng họ trong hành trình ý nghĩa này