Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.
Như Báo CAND đã đưa tin, ít nhất 38 người, bao gồm 24 em nhỏ, đã thiệt mạng khi một cựu cảnh sát tình nghi nghiện ma túy xông vào một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu ở phía Đông Bắc Thái Lan rồi dùng súng và dao tấn công điên cuồng. Sau đó, tên này đã quay về nhà, bắn chết vợ con rồi tự sát.
Thái Lan treo cờ rủ, tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát kinh hoàng
Nạn nhân vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan kể lại giây phút kinh hoàng