Án mạng đau lòng
Kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 16h20', ngày 6/6, cháu Đinh Công Chính (7 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sang nhà Lộc chơi với cháu của Lộc. Trong quá trình chơi đùa, Chính có la lớn tiếng. Khi đó, Lộc kêu Chính về nhưng Chính không về. Lúc này, Lộc vào nhà lấy con dao sát hại cháu bé. Thấy vậy, cháu Đinh Thị Kim Ngân (15 tuổi, chị ruột của Chính) chạy qua can ngăn thì bị Lộc tiếp tục vào nhà lấy con dao khác đâm vào ngực.
Anh Đinh Công Lý (41 tuổi, cha nạn nhân), cố nén xúc động kể lại: Khi 2 đứa con bị Lộc dùng dao tấn công, vợ chồng anh đang làm rẫy phía sau vườn. Khi Ngân gọi điện thoại cho cha mẹ cầu cứu, vợ chồng anh mới hốt hoảng chạy về nhà. "Về đến nơi, thấy hai đứa con người đều bê bết máu nên tôi và hàng xóm cấp tốc đưa đi cấp cứu. Nhưng nhìn tình trạng của đứa con trai, tôi biết rằng cháu sẽ không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Riêng về con gái tôi, khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, được các bác sĩ phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết, mũi dao trên ngực chỉ cách tim khoảng 2cm và nếu đưa đến bệnh viện chậm một chút thì đã vô phương cứu chữa".
Ngay khi đâm cháu Đinh Công Chính tử vong, Lộc tiếp tục đâm bé Đinh Thị Tuyết Ngân khi vào can ngăn hành động của Lộc. Theo những người hàng xóm chứng kiến sự việc, khi bị đâm trúng một dao thì Ngân vùng bỏ chạy. Lộc đang trong cơn say máu, tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhát nữa lúc này hàng xóm ra can ngăn thì Lộc nói: "Ai mà ngăn cản tôi đâm luôn người đó".
Những biểu hiện lạ của kẻ thủ ác
Tiếp xúc với PV Chuyên đề CSTC, ông Lâm Bé Mười (45 tuổi, ngụ cùng địa phương, cậu ruột của Lộc) cho biết, lúc còn đi học, Lộc là một học sinh ngoan ngoãn và có thành tích học tập thuộc vào loại giỏi. Nhưng đến năm học lớp 11, Lộc có những dấu hiệu lạ lùng, thường ra giữa sân vào lúc trời đang nắng oi bức la hét inh ỏi. Cộng thêm đó là những biểu hiện của bệnh trầm cảm khá nặng nên gia đình mới đưa Lộc đến Bệnh viện Thần kinh ở Tiền Giang kiểm tra. Khi đến bệnh viện, Lộc nhất quyết không chịu vào khám, phải đi nhiều lần như vậy mới khám được. Bác sĩ chẩn đoán Lộc có triệu chứng thần kinh nhẹ nên không nhập viện mà chỉ cho thuốc về nhà uống. Về đến nhà, số thuốc đó, Lộc không bao giờ đụng tới, còn gia đình cũng không ai ép được Lộc phải uống thuốc đúng như chỉ định của bác sĩ".
Đối tượng Trần Văn Phước Lộc tại CQĐT.
Ông Lâm Bé Mười còn cho biết, lúc trước, Lộc bỏ nhà đi một lần. Gia đình cũng không biết đi đâu, được khoảng mấy ngày thì hay tin Lộc đạp xe lên đến tận Long An. Đói quá, Lộc vô quán xin người chủ cho ăn cơm, rồi nói lát nữa có anh lên rước rồi sẽ trả tiền sau. Nhưng khi nghe Lộc nói là đi lạc, xin ăn cơm nên bà chủ quán thương tình đồng ý. Lộc ăn một mạch hết hai đĩa. Khi anh lên đến nơi đón về nhà, Lộc mua thêm 2 kg bún về nhà ngồi ăn một mình. "Gần đây, Lộc còn xách theo mấy tay lưới và chiếc xe đạp bỏ nhà đi đến 2 ngày sau thì tự động quay về", ông Lâm Bé Mười nói.
Tiếp lời ông Bé, một người hàng xóm cho biết thêm, ban đêm ông hay thấy Lộc lang thang một mình ngoài vườn cây không biết để làm gì. "Cũng có lần tôi thấy nó dùng tay xiết cổ đứa em gái út (Lộc là con thứ tư trong gia đình có bốn chị em), nếu không có mẹ Lộc về kịp thời thì không biết sự việc sẽ như thế nào".
Gia đình Lộc chủ yếu là làm ruộng và rẫy nên thời gian vào vụ mùa, gia đình rất bận rộn, mặc dù thấy con mình có những biểu hiện lạ thường định dẫn con đi chẩn đoán bệnh sau khi hoàn tất mùa vụ nhưng chưa kịp thì hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Ông Huỳnh Văn Tuấn (55 tuổi, Bí thư Chi bộ ấp 1), cho biết: "Sự việc diễn ra làm tôi và bà con trong xóm thực sự bị sốc vì gia đình hai bên từ xưa đến nay là chỗ thân thiết. Với lại độ tuổi giữa hung thủ và nạn nhân có cách biệt rất lớn nên không thể có những xích mích để Lộc có thể xuống tay tàn độc như vậy".
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến gia đình anh Đinh Công Lý ai nấy cũng bàng hoàng. "Tôi thật sự bị sốc khi sự việc diễn ra. Trong xóm, Lộc là một người hiền lành mặc dù ít nói nhưng Lộc vẫn hay chào hỏi tôi khi gặp ngoài đường. Nói thực tôi cũng thấy nghi về những biểu hiện của Lộc. Tôi đoán rằng rồi Lộc cũng sẽ gây ra một việc gì đó nhưng không ngờ nó lại trút nỗi đau lên gia đình tôi thế này. Con trai tôi ra đi để lại nỗi đau thương không gì bù đắp được. Mẹ cháu thì đã lên bệnh viện chăm sóc cho con gái. Ông bà nội ngoại thì chưa dám cho đến nhà, vì ông bà đều già yếu sợ sẽ không chịu được cú sốc nặng nề này. Có lẽ duyên số giữa gia đình tôi với cháu chỉ đến đây, cháu không còn muốn ở với vợ chồng tôi nữa nên đã về với đất", anh Lý nói