Thủ đoạn mới của bọn trộm bò, trâu

Với đa số người dân sống trên vùng cao, vùng núi và giáp ranh, tập quán nuôi bo,â trâu thả rông trong mùa nắng là việc bình thường. Hoặc có người chăn dắt thì cũng chỉ "tượng trưng" khoanh khu vực chăn thả và lùa trâu bò uống nước suối, và tránh nắng. Ngày xưa, trâu bò thả rông trong núi rừng nhờ tiếng mõ khua, chiều về thiếu con nào là nghi đi lạc bầy hoặc bị cọp vồ. Còn ngày nay, điểm đầu trâu bò thấy mất là do… trộm cắp. 

Từ trộm bò, trâu chở đi… đến xẻ thịt tại chỗ

Từ sau Tết đến nay, tại nhiều xã của huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), nạn trộm cắp trâu bò liên tục xảy ra, không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân. Theo cơ quan Công an tập hợp chứng cứ, thủ đoạn bọn trộm cắp đã phát hiện một số đặc điểm rất đáng quan tâm như: sau khi trộm được bò, đối tượng đưa đến khu vực kín vắng lập tức tiến hành giết mổ tại chỗ, xẻ lấy thịt sau đó mang đi tiêu thụ.

Có nhiều vụ rất táo tợn, liều lĩnh, bọn trộm thực hiện xẻ thịt bò cách chuồng nhốt bò chỉ vài trăm mét. Hơn 15 năm trước, tại các xã giáp rừng của huyện Hàm Thuận Bắc như: Hàm Liêm, Hàm Chính, Hàm Phú, Hàm Đức, Thuận Minh, Hàm Trí, Thuận Hòa, Hồng Liêm, Hồng Sơn… bọn trộm xẻ thịt bò nhanh như chớp, gần sát nơi trộm mà không ai phát hiện, sau đó chúng cho thịt vào bao tải lên tàu lửa ga Ma Lâm chở vào TP HCM tiêu thụ.

Trâu, bò bị xẻ thịt ngay sau khi trộm (ảnh minh họa).
Trâu, bò bị xẻ thịt ngay sau khi trộm (ảnh minh họa).

Sau nhiều năm im ắng, nay tệ nạn trộm cắp với thủ đoạn liều lĩnh, manh động này lại tái diễn. Trước đây không lâu, Công an Hàm Thuận Bắc đã phá thành công vụ án bắt trộm 3 con trâu trị giá trên 50 triệu đồng và bắt 2 thủ phạm gây án. Hộ ông Trần Ngọc Mười, thôn 4, xã Hồng Sơn theo thói quen mỗi buổi sáng thả trâu ra cánh đồng gần nhà để ăn cỏ rơm tự do, chiều không cần lùa, trâu cũng tự về chuồng.

Nắm được quy luật này và sự lơ là chủ quan của người nhà ông Mười, bọn trộm cắp theo dõi và lên kế hoạch bắt trâu. Chúng lùa trâu vào bờ cao, dùng xe tải chở ba con trâu đến lò giết mổ xẻ thịt bán với giá rẻ. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã điều tra bắt kẻ trộm trâu là Phù Văn Lê, sinh năm 1980 và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Cường là người lái ôtô tải mang biển số 86H-5808 theo Lê dẫn đường đến thôn 4, xã Hồng Sơn tìm chỗ thuận tiện đậu xe. Sau đó hai tên trộm bắt trâu đưa lên xe tải chở đi trong đêm không ai phát hiện. Nhưng với tội phạm trộm cắp đang xảy ra thủ đoạn của bọn chúng liều lĩnh hơn. Nhiều người dân ở xã Hàm Chính, Hồng Liêm trình báo cơ quan công an về đối tượng trộm cắp trâu, bò giữa đêm khuya, sau đó chúng đưa ra chỗ vắng giết mổ xẻ lấy phần thịt nhiều nhất mang đi tiêu thụ.

Theo trình báo của ông Đặng Ngọc Anh, thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, đêm cuối tháng 3/2015 gia đình ông bị mất trộm 2 con bò, trị giá khoảng 38 triệu đồng. Phát hiện hiện trường cách nhà ông khoảng 500 mét, xác 2 con bò đã bị xẻ thịt lấy phần đùi, bụng, cổ.

Cũng thời điểm này, bà Cao Thị Sâm, thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính cũng trình báo mất trộm một con bò đực giống trị giá 37 triệu đồng đang chăn nuôi tại chòi rẫy gần nhà. Bọn trộm đã bắt bò ra cách chòi khoảng 700m buộc vào chân trụ điện cao thế rồi đập đầu, hoặc siết cổ đến chết để xẻ thịt. Cùng thời điểm này, ông Lê Tấn Thành, ngụ thôn 2, xã Hàm Liêm đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc trình báo, con bò giống trị giá 34 triệu đồng bị trộm xẻ thịt tại khu vực rừng bạch đàn, cách chuồng bò của gia đình ông khoảng 500 mét.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc tập trung trinh sát nắm tình hình, lật lại hồ sơ các vụ án cũ, nhận định, các vụ trộm trâu, bò xẻ thịt chỉ có một đối tượng thực hiện với hiện trường: những con bò đã bị xẻ thịt lấy đi phần đùi, chân,chúng dùng 1 sợi dây bằng thép để cột cổ con bò vào cây hoặc cột điện, 1 chiếc rựa… Sàng lọc các đối tượng khả nghi từng là thủ phạm nhiều vụ trộm cắp trâu bò nhiều năm trước đây tại xã Đông Giang, Đông Tiến, Hàm Chính, Hồng Sơn…

Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Bắc khoanh vùng đối tượng và tập trung làm rõ đối tượng Huỳnh Phương Liêm, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc có biểu hiện bất minh về tài chính và hành tung nghi ngờ. Đối tượng Liêm cũng được xác định từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Quần chúng lân cận còn cung cấp thêm thông tin cho cơ quan công an: gần đây, vào khoảng chiều tối đối tượng Huỳnh Phương Liêm thường đi xe máy, mang theo các dụng cụ giết mổ gia súc và các loại giỏ xách ra lộ 28 không biết đi đâu, làm gì… cho đến sáng hôm sau mới về nhà và dáng vẻ rất mệt mỏi. Công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng xác minh và phát hiện gia đình đối tượng Liêm không có chăn nuôi bò hay hành nghề giết mổ gia súc nên hành vi của đối tượng rất khả nghi.

Bắt kẻ phạm tội từ phiên chợ sớm

Các vụ trộm trâu bò liên tục xảy ra ở nhiều xã, tuy không thiệt hại lớn về kinh tế nhưng đã thật sự gây hoang mang, bất ổn trong nhân dân. Do đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an  tập trung điều tra phá án.

Hiện trường một vụ xẻ thịt trâu, bò ngay sau khi trộm (ảnh minh họa).
Hiện trường một vụ xẻ thịt trâu, bò ngay sau khi trộm (ảnh minh họa).

Theo kế hoạch trinh sát, vào rạng sáng 17/4/2015, tại khu vực chợ tạm Phan Thiết, thuộc phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, lực lượng trinh sát mật phục đã phát hiện đối tượng Huỳnh Phương Liêm đi xe máy, chở phía sau 65kg thịt bò vừa mới làm xong, đang chuẩn bị giao thịt cho một tiểu thương thì lập tức bị lập biên bản tạm giữ. Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại thôn Tầm Hưng đã thu giữ 1 cái búa, 4 dao nhọn, 1 viên đá mài, 1 cái dũa, giỏ xách và 1 sợi dây cao su…

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng phạm tội không thể chối cãi được, Huỳnh Phương Liêm đã khai nhận: Vì muốn có tiền nhiều nhưng không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, nên Liêm sinh lòng tham trộm cắp trâu bò xẻ thịt đem bán. Liên tục 3 vụ trộm bò tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc thời gian qua đều do một mình Liêm thực hiện.

Liêm khai, sau khi dắt bò trộm được đến khu vực vắng người, khuất tầm nhìn, chọn gốc cây bạch đàn, hoặc chân cột điện để làm điểm tựa, Liêm dùng sợi dây thép cột cổ con bò vào vật làm trụ, dù có giẫy giụa cỡ nào cũng không thể thoát được. Tiếp đến, Liêm dùng sợi dây cao su buộc kín cả miệng và mũi con bò, thời gian khoảng 15 phút, bò ngạt thở, ngã quỵ xuống đất, hung thủ mới dùng dao xẻ thịt. Do đó, trong suốt thời gian giết mổ, tuy rất gần nhà chủ và chuồng nhốt trâu bò, nhưng không một ai nghe động bất thường.

Đối tượng trộm cắp trâu bò Huỳnh Phương Liêm đã bị bắt và sẽ được xử lý nghiêm trước pháp luật, tình hình mất trộm trâu bò xẻ thịt tại chỗ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc tạm thời không xảy ra.

Hoàng Châu

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.