Thiếu tướng, GS.TS, NGƯT Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND: “Có lẽ nghề giáo đã chọn mình”

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND là một trong số các nhà giáo tiêu biểu của lực lượng CAND vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Với gần 40 năm công tác trong lực lượng CAND, trong đó có hơn 30 năm gắn bó với Học viện CSND, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Hành trình gắn bó với lực lượng CAND, với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong CAND của nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan dù không hoàn toàn thuận chiều, song thực sự là minh chứng cho thấy, chỉ cần có ý chí, quyết tâm, nỗ lực bền bỉ thì mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thiếu tướng, GS.TS, NGƯT Nguyễn Đắc Hoan sinh năm 1965 tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha anh là một quân nhân phục viên sau gần 9 năm chiến đấu ở chiến trường Lào trở về lại tiếp tục tham gia công tác ở địa phương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn xe thồ 15 và làm Trưởng Công an huyện Nam Đàn khi mới là Trung úy, thường nói với các con của mình rằng, càng gian khổ càng phải học bởi chỉ có tri thức mới thắng được giặc trên chiến trường, mới thắng được lạc hậu và đói nghèo. Với mong muốn trở thành chiến sĩ CAND để có thể kế tục sự nghiệp của cha mình, năm 1982, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng thanh niên Nguyễn Đắc Hoan đã quyết tâm thi vào Đại học ANND, nay là Học viện ANND. Tại kỳ thi đại học năm ấy, dù là thí sinh đạt điểm cao nhất của huyện Nam Đàn song anh vẫn phải lỡ hẹn với cánh cửa Đại học ANND do thiếu nửa điểm.

Thiếu tướng, GS.TS, NGƯT Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND: “Có lẽ nghề giáo đã chọn mình” -0
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị thường niên lần thứ 10 của Hiệp hội các Học viện Cảnh sát quốc tế năm 2021.

Với quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ vào đại học CAND, người thanh niên quê Bác đã đăng ký học hệ sơ cấp Cảnh sát tại Công an tỉnh Nghệ Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù được phân công công tác tại Công an tỉnh Nghệ An nhưng hạ sĩ Nguyễn Đắc Hoan đã xin về làm Cảnh sát bảo vệ ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để tiếp tục thực hiện ước mơ vào đại học. Với mong muốn có nhiều thời gian cho việc ôn thi, chiến sỹ Nguyễn Đắc Hoan đã báo cáo lãnh đạo đơn vị phân công cho mình trực các ca từ 3-5h sáng và từ 11-13h hằng ngày. Sau mỗi ca trực, thay vì tranh thủ ngủ bù cho lại sức, chàng trai Nguyễn Đắc Hoan đã dành thời gian tập trung cho việc ôn luyện văn hóa.

“Ngày ấy ở độ tuổi thanh niên khỏe mạnh nên mình không biết mệt là gì. Vừa làm, vừa học, học ngày học đêm, mình còn đăng ký các công trình thanh niên xây dựng đơn vị, gia tăng sản xuất, đã trồng và chăm sóc hẳn một vườn rau. Do được chăm chút cẩn thận, vườn rau của mình luôn tươi tốt, cung cấp thừa rau ăn cho cả đơn vị. Sau 3 năm công tác, những nỗ lực của mình đã được đền đáp bằng 3 món quà lớn của đơn vị: Được bầu chọn là Chiến sĩ thi đua cơ sở; được phong cấp hàm trước hạn và được đăng ký dự thi vào Đại học CSND”, nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan chia sẻ.

Quả ngọt sau những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của chiến sĩ trẻ Nguyễn Đắc Hoan là vào năm 1986, anh đã trúng tuyển Khóa D12, Trường Đại học CSND, nay là Học viện CSND. Sau một năm học tập tại Học viện CSND, với điểm thi đầu vào cao, cộng với kết quả học tập xuất sắc, năm 1987, học viên Nguyễn Đắc Hoan đã được Bộ Nội vụ lựa chọn và gửi sang học tập tại Học viện Quản lý, thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô, nay là Học viện Quản lý, thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Từ Liên Xô về nước vào năm 1992, sĩ quan Nguyễn Đắc Hoan được phân công về công tác tại Công an tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, anh đã được Bộ Công điều động về giảng dạy tại Học viện CSND. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan chia sẻ rằng “có lẽ nghề giáo đã chọn mình”. Và khi được nghề giáo chọn, anh nỗ lực để cống hiến trọn vẹn cho ngành, cho nghề. Trong suốt hơn 30 năm gắn bó với Học viện CSND, từ lúc là học viên, giảng viên trẻ đến khi được đề bạt làm Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, Trưởng khoa Luật rồi Phó Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát và hiện nay là Phó giám đốc Học viện CSND, nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan luôn miệt mài, đam mê với việc biên soạn, xây dựng tài liệu giáo trình và  nghiên cứu khoa học. Anh đã chủ trì, biên soạn 7 giáo trình, tài liệu và sách chuyên khảo; tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ; công bố trên 18 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước về khoa học trinh sát, khoa học hình sự, về bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực kinh tế, phòng, chống tội phạm về ma túy, môi trường. Ngoài ra, nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan cũng đã trực tiếp hướng dẫn thành công 21 tiến sĩ và hàng chục học viên cao học cho nhiều cán bộ trong và ngoài lực lượng CAND; tham gia giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi; bồi dưỡng sinh viên tài năng; cùng tập thể lãnh đạo Học viện CSND đưa Học viện CSND trở thành đơn vị xuất sắc trong CAND khi 6 năm liên tục nhận “Cờ thi đua của Chính phủ”. Dù ở cương vị công tác nào, nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan đều luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan vinh dự nhận được 15 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh; 10 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 năm là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Năm 2012, nhà giáo Nguyễn Đắc Hoan được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Khoa học An ninh và năm 2017, PGS.TS Nguyễn Đắc Hoan được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS ngành Khoa học An ninh. Tháng 5/2019, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan được phong cấp hàm Thiếu tướng. Đặc biệt, năm 2024, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan đã vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng.

 Huyền Thanh

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.