Theo bản án phúc thẩm, khi Thọ đang ngồi ở một quán nước thuộc địa bàn phường Thượng Cát thì anh Tường đi bộ đến, tay cầm chai nước lavie, bên trong có một con rắn sống. Anh Tường hỏi mọi người chở xe ôm ra cầu Thăng Long không, nhưng không ai chở.
![]() |
| Bị cáo Thọ. |
Không có xe ôm chở đi nên anh Tường mang chai lavie có con rắn sống ra trêu đùa mọi người. Thọ hỏi mượn chai lavie của anh Tường rồi thả rắn ra ngoài. Vừa bắt rắn thả vào trong chai, anh Tường vừa chửi Thọ.
Tức mình vì bị chửi, Thọ đã đánh anh Tường khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường bê tông bất tỉnh.
Dù anh Tường đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong.
Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.
