Nhưng, đây đang là mùa đầu tiên chương trình này lên sóng, với một format lạ và những giọng ca khá cá tính, tạo ra một kỳ vọng lớn. Cuối cùng, khi mọi chuyện vỡ lở, câu chuyện "gian dối" đã trở thành chuyện cửa miệng của mọi người. Phương Uyên bật khóc và xin từ chức. Nhưng, chị từ chức cũng chẳng cứu được The Voice!
Nhạc sỹ Phương Uyên bị trả thù
Phương Uyên là một nhạc sỹ có cá tính mạnh. Nếu ai từng đọc những bài phỏng vấn chị trước đây sẽ hiểu rằng, để có được chút ít thành công như ngày hôm nay, chị đã trải qua cả một thời niên thiếu cơ cực, chỉ mơ ước có một bữa ăn no và được chơi nhạc một cách vui vẻ. Và suốt vài chục năm, người ta nhớ tới Ba Con Mèo cũng như khoảng 10 năm trở lại đây, người ta nhớ ra Phương Uyên với những ca khúc cực kỳ tình cảm.
Hình ảnh chị trong âm nhạc không phải là mẫu phụ nữ nổi loạn. Nhưng hình ảnh chị ngoài đời, cũng như những công việc chị làm lại cho thấy Phương Uyên có một sự nổi loạn không giấu giếm. Như những chàng trai, chị thường chấp nhận mọi chuyện, đương đầu rồi vượt qua mà không oán than. Nhưng, trong buổi họp báo giải quyết sự cố của chương trình The Voice - Giọng hát Việt, Phương Uyên đã khóc rất nhiều.
Tối 9/9, sau khi tập 3 vòng đối đầu của cuộc thi The Voice kết thúc, một clip trên mạng Internet được phát tán, trong đó công khai toàn bộ email của một số thí sinh nhờ vả, xin xỏ và có biểu hiện "lả lơi" với Phương Uyên. Thêm đó, một đoạn ghi âm cũng được tung lên: "Vụ đó sẽ giải quyết như thế này. Con đó cái miệng nó cũng linh tinh lắm, nó cũng đi nói tùm lum tà la à, nó đi nói mình xử ép bắt nó hát bài nước ngoài này nọ, nên bây giờ kệ bà nó. Bây giờ chắc chắn mình sẽ lấy con Linh vô (vòng trong?) cho hát một bài hát Việt
Câu chuyện trở nên rất nóng, và mọi người cho rằng Phương Uyên đã dùng bàn tay bé nhỏ của mình che nắm cả bầu trời. Trong buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa khẳng định, Phương Uyên cũng không có quyền quyết định và việc hát tiếng Anh là do format gốc yêu cầu. Đó là một áp lực của những người thực hiện The Voice mùa đầu, chứ không phải Phương Uyên yêu cầu các thí sinh hát nhạc ngoại. Tất nhiên, điều ông Minh nói, sau tất cả những lùm xùm đã qua, sẽ ít người tin hơn.
Còn Phương Uyên, chị không thể giải thích được cặn kẽ mọi việc, vì dường như chị biết ai làm ăn trộm email và ghi âm cuộc điện thoại của chị. Và đau nhất, đó lại là người mà chị tin tưởng nhất.
"Tôi muốn các bạn nghe từng lời của tôi. Tôi muốn xin lỗi tất cả các thành viên thực hiện The Voice, vì những thông tin của tôi bị đánh cắp tung ra ngoài gây ra một chương trình hỗn độn. Tất cả clip bị phát tán trên mạng không như các bạn nghĩ, nó đã bị cắt ghép từ một cuộc trò chuyện rất dài.
Tôi không đủ thẩm quyền quyết định thí sinh nào đi vào trong, dù về chuyên môn tôi có đủ khả năng thẩm định! Tôi rất yêu các thí sinh! Tôi là người phát hiện tài năng thí sinh và không lý do gì tôi nâng người này dìm người kia! Tôi là Giám đốc âm nhạc, tôi phải nâng đỡ tất cả. Quyết định cuối cùng là huấn luyện viên chứ không phải tôi.
Tôi xin lỗi không phải vì tôi làm sai, mà vì tôi nói năng bỗ bã trong email và điện thoại, vì tôi quen như vậy. Tôi xin lỗi vì điều tôi nói bị phát tán ra ngoài và gây ra những hiểu lầm. Tôi đang bị hại và bôi nhọ, trước tiên điều đó ảnh hưởng đến uy tín cá nhân tôi và sau đó là chương trình The Voice, tôi muốn nói chương trình là công sức của rất nhiều người. Còn kết quả cuộc thi vẫn hoàn toàn trong sáng, ko hề sắp đặt. (Khóc)
Tôi mong các bạn hãy trân trọng tất cả những người làm chương trình để phục vụ khán giả. Chúng tôi làm tất cả vì điều đó, lâu lắm rồi mới có chương trình truyền hình mà khán giả bỏ việc về nhà xem. Tôi không muốn khoe khoang tôi là ai, tôi thực sự không muốn xuất hiện, chỉ muốn đứng sau nâng đỡ các tài năng của cuộc thi. Nhưng lúc này áp lực quá lớn, tôi xin rút khỏi The Voice…
Đây đúng là một cuộc trả thù! Tôi đã nhờ cảnh sát. Đây là chuyện tình cảm cá nhân của tôi! Người ở bên cạnh tôi lại là người làm tôi đau đớn nhất. Khi tôi đổi password email thì họ không có những email gần đây nữa nên các bạn chỉ thấy những email từ giai đoạn đầu cuộc thi. Xin lỗi vì chuyện cá nhân của tôi gây nên cơn bão này!...
Trước cuộc họp, tôi quyết định sẽ sang Mỹ và không bao giờ trở lại. Ngày hôm nay, tôi mất quá nhiều. Tôi mất khán giả. Tôi đã "tu" một thời gian, giờ trở lại là vì chương trình Giọng hát Việt. Nếu không tiếp tục làm việc này coi như tôi mất tất cả. Ai sai sẽ sửa. Tôi mong các anh chị phóng viên sẽ giúp tôi được khán giả hiểu con người thật chứ không như trong clip!".
Tất cả các huấn luyện viên tham gia chương trình đều cho rằng, không hề có sự sắp đặt. Và tất cả các thí sinh có mặt trong cuộc họp báo cũng đều muốn nói điều đó. Nhưng, dường như không có ai đặt nhiều niềm tin vào họ.
Vì đâu nên nỗi?
Không riêng gì The Voice, tất cả các cuộc tìm kiếm tài năng ở Việt
Khi các format tìm kiếm tài năng của nước ngoài được đưa vào Việt
Khi để một ban giám khảo chấm điểm thì người được giải sẽ theo ý giám khảo. Còn khi tất cả phụ thuộc vào khán giả, thì đôi khi kết quả khiến nhiều người làm nghề giật mình. Giật mình vì bởi, hóa ra thị hiếu bây giờ của khán giả là như thế. Không chỉ The Voice mà tất cả các phiên bản tìm kiếm tài năng khác cũng sẽ gặp phải những câu chuyện tương tự.
Bởi hầu hết thí sinh khi đã bước vào vòng cuối cùng đều không kém nhau nhiều về tài năng. Cơ bản là chiến lược và tạo được hiệu ứng khi xuất hiện trong phần thi của mình. Làm sao để hợp lòng người, đó là yếu tố lớn tạo nên thành công.
Phương Uyên đã là một người dữ dội trong công việc, và cũng là người hớ hênh trong công việc. Nên chị đã trở thành kẻ bị ném đá không nương tay. Đặt vào trường hợp nếu The Voice có gian dối, thì một mình Phương Uyên cũng không thể "đội đá vá trời". Rất nhiều dư luận cho rằng, 4 huấn luyện viên chỉ là con rối làm diễn viên ghi hình cho đẹp, chứ mọi thứ đã được dàn xếp trước.
Nhưng, chính các huấn luyện viên đã lên tiếng trong cuộc họp báo. Họ là những nghệ sỹ, có cá tính mạnh, không lý do gì họ phải làm hình nộm. Thêm vào đó, những ca sỹ như Đàm Vĩnh Hưng, có quá nhiều show diễn phải hủy để tham gia vào một cuộc đua dài hơi, vậy thì vì sao họ lại chỉ đóng vai con rối, làm diễn viên?
Rồi sau đó?
Chắc chắn, kỳ vọng vào sự "trong sạch" của The Voice đã mất đi, khán giả có thể có chút bất bình vào thời điểm hiện tại, nhưng không có nghĩa rằng The Voice không còn cơ hội lấy lại "tiếng thơm". Bởi vì tất cả mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Sở dĩ Phương Uyên có từ chức cũng chẳng giải quyết được câu chuyện này, bởi vì chị hay bất cứ ai ngồi ở vị trí đó cũng không thể ngay lập tức tạo ra niềm tin mới.
Điều quan trọng cuối cùng là, sau sự cố Phương Uyên và Cát Tiên Sa phải tạo cho khán giả một chương trình hấp dẫn và có một kết quả xứng đáng, minh bạch. Niềm tin của khán giả không phụ thuộc nhiều vào những scandal hậu trường mà phụ thuộc vào chất lượng chương trình thực sự trên sóng truyền hình. Và đây là lúc mà những người trong cuộc sẽ phải tự biên tập chính mình, để lấy lại chút niềm tin còn lại của khán giả.
Dư luận luôn tàn nhẫn!
Nếu ai theo dõi clip về The Voice trên mạng, sẽ thấy người thực hiện clip muốn nhấn mạnh rằng, Phương Uyên đang bị các cô gái của cuộc thi The Voice dụ dỗ và họ có những chuyện tình cảm đồng tính với nhau. Điều này đúng hay sai, chỉ có Phương Uyên là người hiểu rõ nhất.
Nhưng với một người nghệ sỹ, bị đem chuyện giới tính ra làm "mồi nhử" để dư luận ném đá, đó là một đòn quá dữ đập xuống đầu họ. Bởi, ngay cả một người bình thường, việc bị một nhóm người đàm tiếu và sỉ nhục chỉ vì họ là đồng tính, cũng có thể khiến họ rơi vào trạng thái cuồng quẫn. Còn Phương Uyên, chị là một nghệ sỹ nổi tiếng, và rồi chị bị quy kết, dùng quyền hạn hậu trường của mình để "đổi tình", rồi bị cộng đồng mạng dào dạt ném đá, thì quả là một sự sỉ nhục kinh khủng. Dư luận có quyền phán xét những việc làm sai trái, nhưng có lẽ, chúng ta nên nhìn ở khía cạnh công việc, để đừng dồn một con người vào đường cùng. Bạn có quyền ném đá, nhưng hãy tự hỏi mình trước khi cầm viên đá lên, bạn muốn gì và bạn muốn được gì khi ném đá xong? Thực lòng bạn có muốn The Voice dừng lại? Thực lòng tôi nghĩ, bạn chỉ muốn nó tốt lên thôi. Vậy thì hãy cho những người làm The Voice thêm thời gian…
| Ca sỹ Thu Minh: Tôi không hứng đá thay ai! "Để nói "bất mãn, thất vọng người này người kia" thì dễ. Nhưng phải lý giải được là tại sao cho người ta "tâm phục khẩu phục" điều mình muốn nói chứ. Mọi người có thấy mỗi đội một màu sắc khác cá tính riêng không? Vì nếu điều này không đến từ sự tích cực, sự lựa chọn và kiểm soát từ chính các huấn luyện viên của các đội thì sao có thể tạo nên đúng sắc màu riêng trong cá tính âm nhạc của mỗi huấn luyện viên? Giám đốc âm nhạc đã giúp các huấn luyện viên dung hoà cá tính riêng (nếu hơi bị mạnh mẽ) của mỗi người cùng nội dung âm nhạc chung của chương trình mà thôi chứ làm sao mà "3 đầu 6 tay" trong mọi việc. Các huấn luyện viên đều là những người có mặt mũi nên nếu bị ném đá thì thà là mình bị "hứng đá" bởi chính quyết định của mình chứ không ngu ngốc "hứng đá" vì quyết định của người khác nhé. Cho tới thời điểm này hãy nhìn vào những gì đội Thu Minh đã làm được nói riêng là câu trả lời chính xác cho tính cách của tôi. Sự lựa chọn của tôi có gì sai chưa? Biết là mọi người mỗi người mỗi ý khác nhau nhưng điều tôi đã làm là người đi tiếp xứng đáng không bị tranh cãi gì nhiều và người ra đi trong ánh hào quang và sự tiếc nuối của khán giả. Vậy thì có gì sai ở đây? Nếu ai cứ cố tình nói là sắp xếp ở đây thì tôi có thể tự tin nói "đây là một sự sắp xếp hợp lý" của chính tôi". |