Thành phố "ma" và chuyện người dân xài nước... nghĩa địa!

Dù biết đang sống trên một khu vực mà trước đây là một nghĩa địa lớn, dưới nền nhiều nhà vẫn còn nguyên mồ mả nhưng để có nước sinh hoạt, hơn 20 năm qua hàng ngày trên 800 hộ dân của "Thành phố ma" ở khu phố 2 và 3, đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh (thuộc nội thành TP HCM) đành phải "làm liều" lấy nước từ các giếng khoan để sinh hoạt và họ coi đây là nguồn nước chính để tắm giặt, thậm chí dùng nước này để ăn uống. Những hộ dân lo ngại ảnh hưởng xấu từ nguồn nước này thì phải đi mua nước sạch về sử dụng với giá cao gấp hàng chục lần…

Khổ quá hóa liều

Cụ Năm (74 tuổi, ngụ tại tổ 30, hẻm 290, khu phố 2) vừa chỉ xuống nền nhà, vừa cho biết bên dưới là ba ngôi mộ (hiện còn hai ngôi mộ, một ngôi mộ đã được chủ nhân bốc đi - một cái ngay đầu nhà, một cái ở giữa nhà và một cái ngay chân cầu thang sau nhà) nhưng vợ chồng cụ gần 30 năm qua chỉ sử dụng nước giếng khoan.

"Ở đây, ngoài nhà tôi quá nghèo không có tiền mua nước sạch nên phải liều dùng nước giếng khoan thì những gia đình khác người ta rất sợ dùng nước loại này vì hầu như bên dưới các căn nhà vẫn còn khá nhiều mồ mả chưa được bốc đi. Như căn nhà của tôi, hồi đó tôi thấy rõ ba mộ bia nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi vẫn phải mua vì ai nghèo mới vào đây mua đất, cất nhà. Đến giờ tường hai bên nhà vẫn là tường của nhà người ta chứ nhà tôi chỉ có vài cái cột để chống mái nhà thôi. Do khu vực này trước kia là một nghĩa địa lớn rồi khi được san lấp, nhiều nhà dân dựng cột làm nhà lá nên nó có tên là "Khu nhà lá". Sau này có nhiều nhà tường mọc lên thì người dân gọi nó là "Thành phố ma", cụ Năm cho biết một cách tường tận.

Đối diện nhà cụ Năm là căn nhà của gia đình ông Trà Văn Thanh (61 tuổi, ngụ 290/40/55/5 Nơ Trang Long, khu phố 2) với tất cả 9 nhân khẩu, gồm vợ chồng ông và con cháu dâu rể, cũng đã ở đây hơn 20 năm nay. Ông Thanh chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng đi mua nước sạch hai lần - buổi sáng tôi đi chở hoặc vác về 10 bình (loại 20 lít/bình), chiều lại đi mua về 10 bình nữa. Trung bình mỗi ngày nhà tôi dùng khoảng 20 bình nước sạch. Mỗi bình nước 20 lít giá khoảng 1.500 đồng nếu mình ra mua mang về, còn nếu để họ mang tới tận nhà là 3.000 đồng.

Gần 30 năm qua, vợ chồng cụ Năm chỉ sử dụng nước giếng khoan do hoàn cảnh khó khăn và sức khỏe không thể đi mua nước sạch về dùng.

Gần 30 năm qua, vợ chồng cụ Năm chỉ sử dụng nước giếng khoan do hoàn cảnh khó khăn và sức khỏe không thể đi mua nước sạch về dùng.

Nước sạch mua về nhà tôi chủ yếu dùng để ăn uống, tắm cho mấy đứa cháu nhỏ. Trong khi đó, nước giếng nhà tôi cũng khoan sâu tới hơn 40m nhưng cũng chỉ dám dùng để tắm giặt cho người lớn, chứ không dùng nước giếng khoan cho đám trẻ vì chúng sẽ dễ bị dị ứng da, bị ngứa".

Như vậy, theo giá mua nước như gia đình ông Thanh, tính ra mỗi gia đình ở đây hàng tháng phải mất tiền triệu để mua nước sạch để dùng. Theo người dân ở đây cho biết, từ trước đến nay những hộ dân đến mua nhà đất ở đây phần lớn là người nghèo nên chi phí dành cho việc mua nước sạch như vậy cũng khiến họ gặp không ít khó khăn.

Theo ông Thanh, ngoài chuyện khổ sở vì không có nước sạch bao nhiêu năm nay thì chuyện không có hộ khẩu và không làm được giấy tờ nhà đất do khu vực này đã bị "quy hoạch treo" nhiều năm này, có thể bị giải tỏa bất cứ lúc nào, cũng khiến người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống như chuyện xin vào các trường học cho con trẻ, hay xin việc làm của thanh niên…

Giếng khoan nhà cụ Năm nằm gần sát ba ngôi mộ.

Giếng khoan nhà cụ Năm nằm gần sát ba ngôi mộ.

Trước bức xúc cấp thiết này, trong các cuộc họp tổ dân phố, người dân khu vực này đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên lãnh đạo UBND phường phản ảnh về tình trạng thiếu nước trầm trọng và bày tỏ nguyện vọng được lắp đặt hệ thống nước sạch. Thời gian trước, giải thích cho việc chậm trễ và nhiều khó khăn kèm theo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 12 quận Bình Thạnh và Công ty Cấp nước Gia Định cho rằng, mặc dù nước sạch đã vào đến khu vực lân cận của các hộ dân, tuy nhiên toàn bộ khu phố 2 và khu phố 3 còn nằm trong diện quy hoạch treo của quận Bình Thạnh do đặc thù nơi đây người dân tự ý xây dựng trên phần đất nghĩa địa cũ. Do đó hệ thống đường hẻm chằng chịt, cống thoát nước, hố ga còn nhiều phức tạp. Hơn nữa toàn bộ nơi đây đều chưa được cấp quyền sử dụng đất cũng đã gây khó khăn cho đơn vị cấp nước…

Thiếu nước sạch - nỗi khốn khổ của dân thành thị

Không chỉ người dân của khu vực "Thành phố ma" quận Bình Thạnh khổ sở vì thiếu nước sạch, trên địa bàn toàn thành phố cho đến nay vẫn còn khá nhiều khu vực có chung cảnh ngộ. Chẳng hạn mới đây ngày 18/9/2014 trong buổi làm việc với Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) TP HCM về thực trạng cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn quận 9, bà Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND quận 9 đã cho rằng, để có nước sử dụng, người dân nhiều nơi tại địa phương này phải lấy nước sông lên lắng lọc. Khi nước sông nhiễm mặn, người dân phải mua nước sạch với giá 70.000-80.000 đồng/m3, thậm chí 100.000 đồng/m3. Theo bà Liên, hiện trên địa bàn quận 9 còn đến bảy phường khó khăn về nước với hơn 5.800 hộ dân chưa được cấp nước sạch, trong đó phường Long Phước có tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch chỉ hơn 39%.

Cũng theo bà Liên, dự kiến từ nay đến cuối năm, UBND quận 9 và Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ cấp nước sạch cho hơn 2.100 hộ, hàng ngàn hộ còn lại sẽ được cấp trong thời gian tiếp theo…

Ngoài quận 9 thì nhiều nơi khác như xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn hay xã Lê Minh Xuân, Đa Phước, huyện Bình Chánh… cũng chịu chung cảnh người dân phải sử dụng nước bẩn. Tại các buổi khảo sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP HCM về tình hình cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn vào trung tuần tháng 8 vừa qua, hầu hết ý kiến của người dân xã Đông Thạnh đều phản ảnh về tình trạng nước nhiễm phèn, ô nhiễm trầm trọng không thể sử dụng để nấu nướng, ăn uống nhưng vẫn chưa có hệ thống xử lý nước sạch. Trong khi đó, với nhiều gia đình ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, nước sạch cũng luôn là niềm mong mỏi lớn lao, đặc biệt từ sau khi khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, nghĩa trang Đa Phước mọc lên ở đây…

Một con hẻm nhỏ của "Thành phố ma" ở khu phố 2, đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh.

Một con hẻm nhỏ của "Thành phố ma" ở khu phố 2, đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh.

Tại buổi làm việc ngày 18/9/2014 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP HCM về thực trạng cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh như nêu trên, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP HCM, cho biết theo nghị quyết HĐND TP HCM, đến cuối năm nay phải hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch 100% cho nội thành và 100% nước hợp vệ sinh cho ngoại thành. Vì vậy, ông Lâm đã đề nghị ngoài việc lắp đường ống, đồng hồ tổng thì phải tính đến phương án cấp nước bằng xe bồn, đặt bồn nước sạch tại các cụm dân cư.

Có lẽ nếu đúng thực tế như Nghị quyết 38 của HĐND TP HCM ra chỉ tiêu về chuyện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh tới từng hộ dân, nỗi khổ thiếu nước sạch của người dân kéo dài nhiều năm qua sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi với mong muốn tiến độ cấp nước sẽ nhanh chóng được thực hiện, người dân nhiều nơi trên địa bàn TP HCM tạm thời vẫn phải chấp nhận dùng nước "bẩn" hoặc đi phải mua nước sạch với giá cao về dùng.

Ông Bùi Nguyên Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh: "Trên địa bàn phường, trước đó có khoảng hơn 800 hộ dân chưa có nước sạch, nhưng gần đây sau khi phường xem xét, kiểm tra lại thì thấy có khoảng hơn 200 hộ vì một số lý do nào đó (như một số hộ lâu nay đã đấu nối đường ống với nhà khác nên không muốn lắp đặt riêng…) mà họ không muốn đấu nối vào đường ống cấp nước chính đã có ở một số nơi để dẫn nước về nhà mình. Số còn lại, hiện nay Công ty Cấp nước Gia Định cũng như Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã tiến hành những công việc cần thiết để chuẩn bị triển khai lắp đắt hệ thống đường ống cấp nước cho phường 11, 12, 13 của quận. Trong đó, phường 12 (kể cả khu Tăng Kỳ Bắc - tức tổ 106, 107 và khu nghĩa địa tập trung ở khu phố 2, khu phố 3) là một phần chính trong dự án này. Hiện nay Công ty Cấp nước Gia Định đang phối hợp với phường để thông báo đến các hộ dân tới liên hệ trực tiếp với công ty để làm thủ tục cấp nước.

Riêng vấn đề trên 95% hộ dân chưa được làm giấy tờ nhà đất và hộ khẩu là do khu vực này từ trước đến nay là khu lấn chiếm, chỉ mua bán nhà đất bằng giấy tay và nhất là khu này nằm trong khu quy hoạch treo".

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Gia Định: "Công ty Cấp nước Gia Định sẽ đầu tư, phát triển hệ thống mạng lưới cho 3 phường 11, 12, 13 với trên 1.000 hộ dân (trong đó chủ yếu là tổ 106, 107 và khu vực nghĩa địa hơn 800 hộ dân). Do trước đây là khu qui hoạch treo nên công ty không thể đầu tư hệ thống và cơ sở cấp nước nên tình trạng kéo dài hơn 20 năm nay. Nhưng đầu năm 2014, sau khi có Nghị quyết 38 về vấn đề cấp, đảm bảo 100% tỉ lệ hộ dân có nước sạch thì chúng tôi đã liên hệ với UBND quận Bình Thạnh và quận cho biết sẽ xóa bỏ khu quy hoạch treo này, tuy nhiên, hiện nay công ty vẫn chưa nhận được văn bản chính thức về vấn đề này. Nhưng để đảm bảo có nước sạch, công ty đã chủ động trong việc lập dự án. Nay dự án đang xin phép đào đường, sau khi có phép công ty sẽ tiến hành triển khai.

Bình quân mỗi hộ dân được cấp nước sẽ đóng hơn 4 triệu đồng, trong đó công ty sẽ hỗ trợ mỗi hộ dân là 1.950.000 đồng, phần còn lại người dân đóng thêm. Do đó tiến độ dự án cũng một phần phụ thuộc vào người dân hợp tác tích cực với chúng tôi về thủ tục và kinh phí. Nếu hai bên có sự hợp tác nhanh thì trong vòng khoảng 2 tháng người dân sẽ có được sạch".

Phú Lữ

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.