Thần đồng cải lương và nỗi bất hạnh triền miên 32 năm

Lại có thêm một vụ án giết người trong giới gay gây chấn động dư luận. Vào rạng sáng 14/9, ca sĩ Nhật Sơn (con trai út của danh ca cải lương Minh Cảnh) đã bị người tình đồng tính đâm ba nhát vào người và tử vong. Câu chuyện đau lòng vì ghen tuông mù quáng của người đồng tính tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Phía sau cái chết của Sơn là bài học lớn từ một cuộc đời quá nhiều biến động, yêu đương mù quáng, dại dột…

Án mạng vì quá ghen tuông

Chiều 15/9, Công an huyện Hóc Môn cho biết hiện đang hoàn tất bước đầu hồ sơ vụ án giết người để bàn giao nghi can Hà Hồng Đạt (37 tuổi, thường trú ấp 4 xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý. Nạn nhân trong vụ án này là ca sĩ Nhật Sơn (tên thật Vũ Minh Sơn, 32 tuổi, thường trú đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1).

Vụ án mạng xảy ra trước nhà số 76/4B ấp Xuân Thới Đông 3 xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn vào lúc 2h30’ ngày 14/9. Cặp đôi đồng tính Minh Sơn - Hồng Đạt thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại địa chỉ này từ lâu.

Đạt khai với Cảnh sát, y từng có vợ con, nhưng đã ly thân từ lâu. Vài năm gần đây, Đạt "chuyển hệ", nảy sinh tình cảm và quan hệ đồng tính với Nhật Sơn. Thời gian đầu chung sống cả hai rất hạnh phúc, nhưng do nghề nghiệp của người tình là ca sỹ, thường có quan hệ rộng, Đạt cảm thấy rất khó chịu và thường xuyên ghen tuông. Vì thế gần đây đôi tình nhân này rất hay xảy ra mâu thuẫn.

Lúc rạng sáng 14/9, cả hai đã cãi vã kịch liệt, sau đó Nhật Sơn kiên quyết đòi chia tay, trả lại căn nhà đang thuê và lập tức thu dọn đồ đạc để tính dọn đi. Trong cơn ghen tức và nóng giận, Đạt đã cầm dao đuổi theo người tình. Khi đôi bên giằng co, Đạt đã đâm nhiều nhát khiến Nhật Sơn gục tại chỗ. Thấy máu ra quá nhiều, Đạt hoảng hốt đưa Nhật Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện Hóc Môn. Nhưng vết thương quá nặng, Sơn tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 115, nhưng vẫn không qua khỏi.

Sau khi Sơn chết, Đạt đã gọi điện thoại báo cho anh ruột của Sơn là anh Vũ Minh Ngự biết rồi đi đến Công an phường 12, quận 10 đầu thú.

Tình gay thảm thương

Nhật Sơn là con trai út trong tất cả năm anh chị em của đôi vợ chồng nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời Minh Cảnh - Kiều My. Nhật Sơn biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu từ năm lên 6, hoạt động ca hát xuyên suốt đến năm 14 tuổi với nghệ danh Cảnh Sơn. Trong thời điểm này anh lưu diễn khắp các tỉnh, thành và cộng tác với các bầu show ca nhạc như Duy Ngọc, Duy Phương, Hương Loan, Ngọc Thành. Cảnh Sơn được khán giả nhớ tới qua một số ca khúc nổi bật: Lòng mẹ, Còn thương rau đắng mọc sau hè...

Nhật Sơn trong một tiết mục trên sân khấu và với người hâm mộ.
Nhật Sơn trong một tiết mục trên sân khấu và với người hâm mộ.

Tuy nhiên, đến năm 1992, do bị vỡ tiếng, Cảnh Sơn phải ngừng việc ca hát suốt 10 năm trời. Nhưng sau đó Sơn tiếp tục đi học thanh nhạc bài bản rồi trở lại sân khấu với nghệ danh Nhật Sơn. Anh từng cộng tác với nhiều sân khấu, quán bar ca nhạc như Lan Anh, Trống Đồng, Lê Thị Riêng, Paradise, Ấn Tượng... Tuy vậy, sự nghiệp ca hát của anh không thành công như mong đợi. Năm 2009, Sơn có tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh và đã được vào đến vòng bán kết. Theo một số đồng nghiệp của Sơn thì anh là người sống chân thành, hòa đồng và không che giấu mình là người đồng tính. Thời gian trước, dòng nhạc chính Sơn theo đuổi là nhạc trẻ, nhưng gần đây do áp lực phải kiếm tiền nên Sơn đã chuyển qua dòng nhạc cải lương, vọng cổ và hát những bài về Phật pháp.

Nghệ sĩ Bích Hạnh - người dì thứ ba của Nhật Sơn - nghẹn ngào cho biết: "Minh Cảnh - Kiều My ly hôn từ lúc Sơn còn nằm trong bụng mẹ. Chị ruột tôi là nghệ sĩ Kiều My lúc đó rất đau buồn vì thấy chồng sau khi ly hôn rất ít tới lui thăm nom các con (nghệ sĩ Kiều My nhận nuôi tất cả năm đứa con sau khi ly hôn). Sơn lên 6 tuổi thì chị tôi cũng qua đời vì bệnh tật. Sau đó, tôi phải tiếp tục thay chị mình nuôi dưỡng các cháu. Thực ra lúc chưa qua Mỹ định cư, nghệ sĩ Minh Cảnh có đưa Sơn về nuôi vài năm, nhưng sau đó Sơn lại về sống với tôi, bởi không chịu được cảnh mẹ ghẻ con chồng".

Cũng theo nghệ sĩ Bích Hạnh, năm 1989, nhờ nghệ sĩ Duy Phương phát hiện và giới thiệu, Nhật Sơn đã lên sân khấu biểu diễn khi mới 9 tuổi với nghệ danh "thần đồng Cảnh Sơn", ghép theo tên cha. Cách đây vài năm, Sơn đã quyết định đổi tên thành Nhật Sơn (Nhật là tên của người anh cả đã mất) vì không muốn ghép với tên cha của mình.

Đám tang của ca sĩ Nhật Sơn tại tư gia nghệ sĩ Bích Hạnh.
Đám tang của ca sĩ Nhật Sơn tại tư gia nghệ sĩ Bích Hạnh.

"Từ nhỏ, Sơn đã được xác định là đồng tính và mọi người trong gia đình đều thừa nhận chuyện này một cách hết sức bình thường, cả nhà ai cũng yêu thương Sơn và luôn mong muốn Sơn được hạnh phúc. Từ năm 2001, Sơn đã có mối tình đầu kéo dài 11 năm mặn nồng với một người đàn ông Hà Lan (giám đốc một trung tâm tư vấn tâm lý, sống ở TP. Hồ Chí Minh) lớn hơn Sơn tới 30 tuổi. Cả hai đã thuê nhà tại quận 1 và chung sống với nhau như vợ chồng. Chính nhờ người này mà Sơn mới bắt đầu làm lại cuộc đời chứ trước đó nó rất tuyệt vọng vì sự nghiệp ca hát tiêu tan. Thời gian yêu người đàn ông này, Sơn thực sự được sống trong giàu sang và được giúp đỡ về tài chính để tiếp tục con đường ca hát của mình. Năm 2006-2007 "chồng" của nó đã bỏ tiền ra thực hiện liên tiếp hai liveshow để lấy lại tên tuổi cho Sơn. Nhưng vì đã nghỉ hát hơn mười năm, chất giọng lại không tốt nên kết quả cũng không như mong muốn. Tuy nhiên, bắt đầu từ đây Sơn có điều kiện đi hát ở những tụ điểm ca nhạc, những phòng trà", nghệ sĩ Bích Hạnh buồn bã kể lại.

Mối tình sâu đậm này bắt đầu lục đục khi có một người thứ ba xen vào. Nghệ sĩ Bích Hạnh kể lại, thời điểm năm 2011, Sơn có nói chuyện với bà rằng Sơn đang quen biết một người ở Hà Nội, anh này cũng là giám đốc của một công ty nào đó. Người này hứa sẽ lo cho Sơn đầy đủ nếu Sơn chấm dứt tình cảm với người đàn ông Hà Lan. Điều đáng nói là khi biết được điều này "người chồng Hà Lan" đã chủ động chia tay và về nước, nhưng hàng tháng vẫn chu cấp cho Sơn. Tuy nhiên, không may cho Sơn là anh chàng người Hà Nội này không phải là người đồng tính. Anh ta có vợ con đề huề nhưng vì nghĩ rằng Sơn lắm tiền nhiều của nên muốn quen biết Sơn để đào mỏ. Tiếc rằng Sơn đã không nhận ra điều này sớm mà vẫn vay mượn của "xã hội đen" tới 700 triệu đồng cung phụng cho người yêu. Sau này khi biết Sơn không có nhiều tiền, anh chàng "đào mỏ" đã lặng lẽ biến mất.

Sau đó, Sơn tình cờ quen biết Đạt trong một đám hát, rồi cả hai thuê nhà tại Hóc Môn chung sống với nhau được hơn hai năm nay. "Có thể nói sống với nhau, Đạt gần như lo cho Sơn mọi thứ từ tiền nhà, tiền điện nước, đến chuyện ăn uống. Đạt thương Sơn thật lòng chứ không vụ lợi vì Sơn thường hay nói với tôi rằng Đạt nghèo chứ không giàu như "người chồng Hà Lan" trước đó" nghệ sĩ Bích Hạnh ngậm ngùi thừa nhận.

Đề cập đến diễn biến sự việc và nguyên nhân ghen tuông khiến Sơn bị người tình ra tay hạ sát, nghệ sĩ Bích Hạnh xót xa giãi bày: "Lúc đó khoảng 3h, tôi nhận được điện thoại của Minh Tâm (anh trai Nhật Sơn) nói là thằng Đạt vừa đâm Sơn chết rồi, tôi phải lên Bệnh viện 115 gấp để nhận xác. Ngay sau đó chính Đạt cũng gọi điện cho tôi nói như thế. Tôi còn nhớ Đạt có nói với tôi là "Dì Ba đừng sợ con bỏ trốn, con sẽ ra đầu thú hoặc tự tử theo Sơn luôn".

Cũng theo nghệ sĩ Bích Hạnh thì sau đó Đạt đã kể lại với bà rằng hôm đó anh ta đi làm về trễ hơn thường ngày, trong người lại có hơi men vì đã nhậu với mấy người bạn để mượn tiền đóng tiền nhà trọ. Nhưng lúc đó Sơn không tin, cho rằng Đạt đi với người khác nên hai người bắt đầu cãi vã. Đến khoảng 2h30, Sơn bỏ nhà ra đi, Đạt chạy theo ra đến đường thì hai người bắt đầu xô xát với nhau. Đạt bỏ chạy vào nhà lấy con dao Thái Lan ra và đâm vào người Sơn ba nhát. Thấy máu ra nhiều quá, chính Đạt là người kêu xe đưa Sơn đi cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Đúng ra thì trước đó, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn xích mích vì ghen tuông. Đạt có vợ cùng hai con và đang sống ly thân. Nhưng cách đây một tuần, Sơn đã biết được chuyện Đạt đi phỏng vấn để được bảo lãnh ra nước ngoài sinh sống. Sơn có hỏi chuyện này thì Đạt cho biết là vì hai đứa con nên phải đi, nhưng Đạt không bỏ Sơn mà sẽ gửi tiền về chu cấp cho Sơn đầy đủ. Cũng cách ngày xảy ra vụ việc hai hôm, Sơn có đi nhậu với hai người bạn Việt kiều. Đạt đã tỏ ra giận dữ và ghen tuông vì phát hiện trong điện thoại của Sơn có một tin nhắn của một người tên là L. viết rằng "Nếu muốn quen H. thì phải gặp H. mới được". Sơn giải thích đây chỉ là chuyện làm ăn, người ta muốn mời đi hát chứ không phải chuyện tình cảm. Đạt vẫn truy vấn và làm căng thì Sơn nói thẳng: "Tui làm sao chịu được cảnh nghèo mãi. Tui phải ra đi để thoát nghèo chứ" (?) Có lẽ chính vì lẽ những mâu thuẫn này mà Đạt ghen tuông, nghĩ rằng Sơn có tình ý với người khác nên nảy sinh ý nghĩ tiêu cực với Sơn…

Điều đáng ngạc nhiên là trong không khí đau buồn vì mất người thân đột ngột nhưng đa số các thành viên trong gia đình nạn nhân đều tỏ ra không quá oán hận kẻ đã gây ra tội ác với con em mình. Anh trai của Sơn (cũng như nghệ sĩ Bích Hạnh) đã tỏ ra bao dung khi chia sẻ: "Sự ra đi đột ngột của em trai tôi là cực kỳ đau lòng, không có gì có thể bù đắp được, nhưng ở một khía cạnh nào đó chúng tôi đã tự an ủi nhau rằng em đã sớm được về bên Chúa. Trong câu chuyện đáng buồn này, cũng chỉ vì tình yêu mà Đạt lầm lỡ cướp đi mạng sống của em trai tôi, nhưng tôi không muốn oán giận anh ta mà chỉ mong Đạt thành tâm chuyển ý, hối lỗi ăn năn, cố gắng hoàn lương mà sống tốt hơn để có cơ hội trở về với đời thường".

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Bích Hạnh tâm sự rằng cha của Sơn - nghệ sĩ Minh Cảnh hiện đang  ở Mỹ (khoảng 7 năm nay), ông đã rất đau xót khi biết tin con trai bị đâm chết, nhưng do tuổi già sức yếu và mang bệnh gout nặng, ông không thể về Việt Nam đưa tiễn con lần cuối

Lữ Phạm

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.