Tết ngộ nghĩnh với nhiều tục lệ vui vẻ

"Tết" từ âm Hán Việt “tiết”. "Nguyên đán", nguyên là bắt đầu, đán là buổi sáng sớm. Tết Nguyên đán, theo nghĩa buổi sớm tiết trời sang xuân.

Việt Nam dùng múi giờ GMT+7, Trung Quốc dùng múi giờ GMT+8, nên đôi lúc đón Tết khác ngày. Người Hán cổ (Mongloid phương Bắc) chăn nuôi du mục, người Bách Việt (Mongloid phương Nam) ở phía nam Dương Tử trồng lúa nước, các nhà nghiên cứu cho rằng Tết là lễ hội nông nghiệp nên xuất xứ từ các dân tộc Bách Việt phương Nam trong khi theo Kinh Lễ (Chuyên ghi chép lại lễ nghi thời xưa) của Khổng Tử viết: "Ta không biết Tết là gì…”.

Tết cổ truyền người Việt có nhiều “thủ tục”, từ tiễn ông Công ông Táo, cây nêu tràng pháo, bánh chưng bánh dày….đến Lễ trừ tịch (giao thừa), xuất hành, hái lộc, chúc Tết, lì xì…

Nhiều nước đón Tết với nhiều nét văn hóa khác nhau. Tại Trung Quốc, hằng năm dịp Tết là mùa tắc đường, bởi từ 8-12 âm lịch người dân đi làm ăn khắp nơi đều về quê ăn Tết với gia đình, quây quần thờ cúng tổ tiên, ăn Tết cho đến hết Nguyên tiêu.

Mỗi năm có một con vật của năm, đến năm nào của “con vật” này người ta thường tránh ăn thịt con đó. Năm nay là năm gà, chắc gà sẽ ít bị lên bàn, còn các năm khác như hổ, rồng, khỉ cũng khó ai được thưởng thức.Tại Lào và nhiều nước trong khu vực có Tết gắn liền với tục té nước. Người ta “tắm” cho tượng Phật, hắt nước vào người nhau để chúc mừng, càng được nhiều nước, càng ướt càng hên.

 Tết, người Lào buộc chỉ cổ tay, buộc những sợi chỉ bằng bông hay len có màu trắng, xanh, hồng vào cổ tay nhau để chúc may mắn. Ai nhận được nhiều chỉ buộc cổ tay là người đó gặp may cả năm.

Ở Campuchia, năm mới các gia đình đều làm 5 núi cát, có nơi không đắp bằng cát mà đắp bằng trái cây, các loại bánh, chẽn lúa... Sau những thủ tục tại nhà, mọi người đến chùa dự lễ, nghe tưới nước thơm vào tượng Phật, sư sãi, dâng các loại bánh ngon lên ông bà, cha mẹ…

Người Nhật đã từ lâu chuyển sang ăn Tết dương lịch. Sáng sớm đầu năm, mọi người đổ ra đường chào đón bình minh đầu tiên của năm mới. Rồi đi chùa lễ Phật, chúc tết nhau.

Người Nhật đón năm mới cũng vào ngày 1-1 dương lịch. Giao thừa, nhà nhà rung chuông 100 lần xua tan mọi điều xui xẻo và cười thật to  để được vui vẻ quanh năm.

Trong 3 ngày Tết, người Nhật thường ăn chay. Tục tặng quà không vì giá trị vật chất mà chủ yếu mang ý nghĩa tình cảm, tinh thần, đạo lý...

Tại Ấn Độ, mỗi người đeo một túi nhỏ đựng phấn hồng, xoa lên trán người khác để chúc mừng năm mới. Người trẻ thường dùng súng phun nước vào người nhau chúc may mắn mát mẻ.

Xứ Kim chi Hàn Quốc rất trọng người cao tuổi. Lễ Tết dành cho gia đình và người thân với lòng tôn trọng. Gặp người già, ai cũng cúi chào lễ phép. Các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên trong gia đình rất long trọng. Rồi cùng nhau ăn món Dduk-gook - một loại súp truyền thống làm bằng gạo.

Người Pháp dùng rượu chào đón năm mới. Năm mới ở Pháp mọi người hứng khởi với rượu nho, từ đêm giao thừa cho đến ngày 3-1 mới kết thúc.

Người Pháp quan niệm, ngày Tết phải “thanh lý” rượu họ có mới hên. Mọi người mang rượu ra trung tâm, như khu tháp Eiffel, cùng nhau chúc mừng năm mới vui vẻ đến sáng.

Người Anh lại cho rằng, nếu rượu thịt không dư dả, năm mới sẽ gặp khó khăn, nên phải trữ trước cho nhiều đến Tết dùng. Phong tục "lấy nước đầu năm mới" tranh nhau đi lấy nước. Người múc được gáo nước đầu tiên sẽ may mắn suốt năm.

Đêm giao thừa, người Anh mang bánh ngọt và rượu đi thăm hỏi người thân, bạn bè, không gõ cửa mà đi thẳng vào trong nhà. Trước khi mở đầu câu chuyện, việc đầu tiên cần làm là đến lò sưởi cơi than đốt lò chúc phúc chủ nhà, "khai môn đại cát".

Tại Scotland, đêm giao thừa người ta rải một ít tiền vàng trước nhà vừa để sáng mồng Một mở cửa đã thấy tiền vàng để "nhìn thấy phát tài". Không kẻ tham nào dám lấy trộm những đồng tiền thiêng này.

Một phút trước khi bước sang năm mới ở Đức, mọi người leo lên đứng trên một chiếc ghế, khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ, lập tức nhảy xuống ghế và ném một vật nặng ra phía sau với ý nghĩa ném đi những tai họa, xui rủi của năm cũ. Ở nông thôn vẫn còn phong tục mừng năm mới với tục "thi trèo cây", mỗi năm mỗi tiến cao hơn, phát triển hơn...

Ngay sau giao thừa ở Bulgaria, mọi người trong gia đình cùng ngồi ăn chiếc bánh kem đặc biệt. Người nào ăn trúng đồng tiền được giấu trong bánh sẽ là người hạnh phúc trong năm mới. Người hắt xì hơi đầu tiên, được xem là người mang lại hạnh phúc cho chủ nhà trong năm. Chủ nhà sẽ tặng cho người này một con dê, bò hoặc ngựa con để cầu chúc và bày tỏ cảm ơn vì mang lại hạnh phúc cho gia đình họ.

Đối với người Tây Ban Nha, trong đêm giao thừa, mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Khi tiếng chuông giao thừa điểm, mọi người tranh nhau ăn nho. Nếu ai có thể ăn được 12 quả nho trùng với thời điểm 12 tiếng chuông đổ, sẽ là người may mắn

Tại Bỉ, sáng mồng Một, việc đầu tiên là đến bên các con vật nuôi như bò, ngựa, dê, cừu, chó, mèo... và thông báo đến chúng: "Năm mới đến rồi, chúc vui vẻ".

Tại Argentina, mọi người lũ lượt kéo nhau ra sông để "tắm mừng năm mới". Trước lúc xuống nước, người ta rải hoa tươi trên mặt sông. Sau đó, họ dùng những cánh hoa tươi chà sát lên thân thể để tẩy rửa những ô uế, xấu xa của năm cũ và cầu mong những điều tốt lành cho năm mới.

Người Ai Cập lấy nước sông Nile dâng cao nhất làm ngày bắt đầu năm mới, gọi là "Năm mới nước lên".

Ngày Tết ở Ấn Độ gọi là "ngày Tết đau khổ" hoặc "Tết cấm thực". Ngay ngày đầu tiên của năm mới, mọi người không được tức giận, cãi cọ với người khác, thậm chí một số nơi, người ta còn ôm nhau khóc thảm thiết. Họ quan niệm năm mới bắt đầu, tuổi thọ lại giảm đi, đời ngắn lại, phải nhịn ăn một ngày một đêm để chào năm mới.

Mỗi người Pakistan ra đường sáng mồng Một đều cầm một túi bột phấn màu đỏ. Gặp người thân, họ liền quệt một vệt phấn đỏ trên trán để chúc năm mới.

Người Brazil, tay cầm đuốc, trèo lên các ngọn núi cao tìm hái trái bu-lô vàng. Mọi người gặp nhau liền nắm lấy vành tai nhau kéo mạnh một cái để chúc phúc.

Người Paraguay, quy định 5 ngày cuối cùng của năm là "ngày hàn thực", không được nhóm lửa, đốt lò, chỉ có thể ăn đồ nguội làm sẵn từ trước. Đến ngày 1-1, mới được phép nhóm lò nấu bếp để cầu chúc một năm mới ấm no, tốt lành.

Tết ở Nga, ông già Tuyết và bà chúa Tuyết tặng quà cho trẻ em. Người lớn trang hoàng cây thông khi trẻ ngủ, để sáng mùng Một, trẻ vui sướng khi bất ngờ thấy trong nhà một cây thông tuyệt đẹp.

Quà cho trẻ được giấu trong bít tất. Sáng ra đi giày, chúng sẽ bất ngờ nhận được quà.

Tết ở nước Ý, khi giao thừa đến, mọi người vứt hết ra đường phố đồ đạc cũ, để năm mới được xài đồ mới tinh.

Tại Tiệp Khắc, hầu hết mọi gia đình đều có món súp cá, cá rán tẩm bột ăn kèm với xà lách. Người dân Tiệp Khắc kiêng ăn thịt bò, thịt vịt, thịt gà, thịt ngỗng vì họ tin rằng nếu ăn phải thịt những con thú và gia cầm biết bay, biết chạy thì may mắn và hạnh phúc của họ trong năm mới sẽ bị chúng mang đi.

Ở Canada, đón năm mới bằng cách xây tuyết xung quanh nhà, để núi tuyết ngăn ma quỷ và năm mới được bình yên.

Tại Cuba, đêm giao thừa, từ cửa sổ các nhà, nước được đổ ào ào... đến 12 giờ khuya để lấy hên. Khi chuông nhà thờ điểm tiếng đầu tiên, người ta bắt đầu nuốt hạt nho, đến khi dứt 12 tiếng chuông phải nuốt hết 12 hạt nho cho năm mới được thịnh vượng, may mắn.

Đón Tết ở Myanmar với trò chơi nhảy ếch. Người thi vừa chạy vừa bưng một bát nước đầy đến điểm quy định sao cho nước không bị sánh ra ngoài.

Lời chúc mừng năm mới của người Myanmar là "hắt nước vào người nhau". Ở các thành phố lớn còn có các thùng nước đặt dọc phố, luôn có người đứng bên, "rình" người đi đường rồi hắt nước vào họ thay cho lời mừng tuổi.

Bát đĩa vỡ mang lại may mắn cho người Đan Mạch. Càng nhiều bát đĩa vỡ chứng tỏ họ càng có nhiều bạn.

Ở Peru, có tục đốt hình nộm “kẻ thù chung của dân tộc”. Tại làng Chumbilbilca, người dân mừng năm mới bằng cách mắng chửi và đánh nhau để… thắt chặt tình đoàn kết. Họ tin rằng mắng nhau là cách xóa bỏ những hiềm khích cá nhân trong năm cũ và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong năm mới.

Hôn nhau lúc nửa đêm là phong tục có từ rất lâu ở Mỹ. Trao cho người thân yêu những nụ hôn vào đêm giao thừa được tin là sẽ mang đến may mắn và những điều tốt đẹp trong năm mới. Hành động này cũng biểu thị mong muốn về tình yêu đích thực, giúp người ta loại bỏ những ký ức không hay về nhau....

Thay quần lót vào lúc nửa đêm là cách đón năm mới của người Bolivia. Họ đợi đến nửa đêm mới thay đồ lót mới, thường là màu vàng. Họ tin rằng thay đồ vào thời điểm đó sẽ mang lại những thay đổi, vận may sẽ đến.

Những phong tục đón năm mới kỳ lạ khiến bạn ngạc nhiên

Người Ecuador có tục đốt ảnh. Họ tụ tập ngoài đường với những bức ảnh gợi nhớ những điều không hay đã diễn ra trong năm qua. Đốt ảnh như một cách tống tiễn những điều không vui, đón chờ tương lai tươi sáng hơn....

Người Philippines vào năm mới thường mặc váy chấm bi hoặc ăn trái cây có hình tròn. Họ tin rằng mặc hoặc ăn cái gì có hình tròn sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

Ở Colombia, vào đêm giao thừa kéo vali rỗng đi quanh khu nhà thì cả năm sẽ được đi du lịch thỏa thích.

Người Thụy Sĩ có tục thả những cây kem xuống sàn nhà để có một năm tràn đầy niềm vui và may mắn.

Long Giang

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.