1 đô may mắn giá… 500 ngàn đồng
Vào đầu tháng 12/2013, Bộ Tài chính Mỹ cho phát hành tờ tiền may mắn dành cho thị trường châu Á để chào đón năm Giáp Ngọ. Sản phẩm này là những bao lì xì đỏ đính kèm tờ tiền 1 USD có số seri bắt đầu bằng "8888". Phong bao lì xì này được trang trí bằng những lời chúc Tết mạ vàng cùng hình một chú ngựa. Và lẽ dĩ nhiên, món quà được cho là độc đáo này không thoát ra khỏi tầm mắt của thị trường quà Tết Việt.
Trên các trang mạng, nhiều người rao bán một cách công khai những đồng tiền may mắn này. Theo như các địa chỉ để lại của người bán thì họ có các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Hà Tĩnh và sẵn sàng chuyển hàng miễn phí nếu khách mua nhiều. Giá của mỗi phong bao lì xì có tờ 1 USD đi kèm này được họ đẩy giá lên từ 350 - 500 ngàn đồng một tờ.
Liên lạc với số điện thoại của người bán hàng Hà Nội, người bán hàng tên Hải cho biết anh ta chỉ là người giao hàng hay nói cách khác là chi nhánh của chủ ở TP. Hồ Chí Minh. Anh Hải cho biết: "Bên em ngoài bán hồng bao này còn nhận đổi các loại tiền lẻ USD để làm tiền lì xì. Nếu anh mua tiền may mắn thì 1 tờ giá 350 ngàn đồng/tờ, mua 5 tờ giá 330 ngàn đồng/tờ, còn trên 10 tờ thì là 320 ngàn đồng/tờ…". Người đàn ông này còn cho biết, nếu muốn mua buôn thì sẽ gặp để nói chuyện và sẽ có giá "mềm" hơn. Giải thích về việc nhiều thông tin rằng tờ tiền may mắn này có giá 500 ngàn đồng thì anh Hải cho biết: "Giá đấy là lúc thị trường còn ít người buôn nên tờ tiền bị đẩy giá lên. Giờ nhiều người cạnh tranh rồi thì người ta phải hạ giá xuống mới tiêu thụ được…".
Được biết, vào năm 2013, giá của đồng tiền may mắn kèm bao lì xì này bị đẩy lên tới gần 700 ngàn đồng/tờ nhưng vẫn cháy hàng. Khi đó loại này dù chưa phải là hot so với tờ 2 USD mạ vàng nhưng vẫn được nhiều người đốn nhận. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về giá mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra thì giá của loại tiền may mắn này chỉ có 5,95 USD/tờ, mua từ 50 tờ trở lên có giá 4,5 USD/tờ, mua từ 1.000 tờ thì giá chỉ còn 3,95 USD/tờ.
Vấn đề đáng nói ở đây là hầu như không ngân hàng nào bán tiền USD để lì xì vào dịp Tết. Với khách hàng đổi USD mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ hơn, hoặc đổi USD cũ lấy USD mới, ngân hàng sẵn sàng đổi. Trường hợp khách mua USD phải chứng minh được mục đích sử dụng, chẳng hạn như: học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch ở nước ngoài…
Nghị định 95/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực cách đây hơn 2 năm (ngày 20/10/2011), trong đó nêu rõ: Hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định sẽ bị phạt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Cũng như năm ngoái, một số người vẫn đưa đầy đủ địa chỉ, số điện thoại lên để quảng cáo, liên hệ đổi tiền thế nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc.
Thú chơi hoa quả có hình thù lạ
Không giống như món quà lì xì như đã nói ở trên, năm nay thị trường kinh doanh quà Tết độc, lạ còn xôm tụ hơn bởi sự góp mặt của các loại hoa quả kì lạ như bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng hay cây ngũ quả. Đây là những loại cây, quả đã có mặt từ vài năm trước, nhưng cho đến thời gian gần đây, khi người dân đã có phần chán những món quà bình thường rồi thì những loại này lại lên ngôi.
Theo như quảng cáo của người bán, bưởi hồ lô là giống bưởi năm roi không hạt được hình thành qua nhiều công đoạn. Dựa theo xu hướng thường sử dụng bưởi để bày lên mâm ngũ quả mà những người làm vườn đã tìm cách tạo hình cho quả bưởi có hình hồ lô. Hai mặt đối xứng của quả bưởi có in rõ hình hai chữ "tài" - "lộc" và có giá từ 1 triệu đồng/cặp đến 2,5 triệu đồng/cặp.
Cũng giống như vậy, loại dưa có hình thỏi vàng được người trồng làm khuôn cẩn thận, hai mặt bên cũng nổi hai chữ "tài" - "lộc" hoặc "phước" - ''lộc''. Loại dưa hấu thỏi vàng này giá cao hơn hẳn so với bưởi hồ lô khi lên tới 5 triệu - 5,5 triệu đồng/cặp. Theo như một người bán cho biết, số dưa, bưởi này chủ yếu được trồng ở các tỉnh miền
Với những người thích chơi quà lạ thì bưởi hồ lô và dưa hấu đã là "đặc sản" của miền
Và từ đó cho tới nay, không phải lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường quà Tết nhưng vườn cây ngũ quả của ông Giáp vẫn được nhiều "dân chơi" coi là "của lạ" để mua về làm quà biếu hay trang trí trong nhà vào dịp Tết. Ông Giáp cho biết: "Năm nay nhà tôi ghép được hơn 130 cây nhưng vào thời điểm này đã có khách đặt mua gần hết những cây to. Trong khoảng 1, 2 tuần nữa chắc chắn sẽ có người mua hết những cây còn lại. Cũng giống như những món quà độc kể trên, giá của cây ngũ quả cũng không phải là rẻ, những cây nhỏ có giá khoảng 2-4 triệu đồng nhưng có những cây có giá hơn 20 triệu đồng. Giá trị của loại cây ngũ quả này phụ thuộc vào kích thước, hình dáng, nhiều hay ít quả. Những cây to nhiều quả cần sự chăm sóc công phu hơn những cây bé nên cũng có cái giá khá "chát".
Ông Giáp cho biết, hiện nay, ngoại trừ phật thủ, các loại quả khác như chanh đào, bưởi, cam canh, quất, ông đều có sẵn trong vườn để ghép. Thường thì ông ghép cây ngũ quả nhưng nếu khách hàng đặt trước muốn mua loại cây 8 hay 9 loại quả thì ông đều có thể ghép được. "Khi ấy giá của chúng cũng sẽ có chút ít chênh lệch so với loại ngũ quả nhưng chênh lệch không nhiều. Nói vậy nhưng khách của tôi chủ yếu cũng chỉ thích loại cây ngũ quả vì nó còn mang nhiều ý nghĩa".
Theo như khảo sát những bảng tên được treo trên cây đã được mua thì khách của ông Giáp đến từ mọi miền trên cả nước. Những người từ các tỉnh khác như TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh đều tìm đến vườn nhà ông để đặt mua cây từ trước. Có những người còn đặt mua cây từ khi Tết vừa kết thúc để có cây chơi cho Tết năm sau. Và chỉ cần tính sơ sơ thì vườn cây ngũ quả độc đáo này đã giúp ông Giáp thu về ước chừng hơn 1,5 tỷ đồng.
Việc biếu tặng quà Tết đã là một truyền thống đẹp của người Việt khi đây là cơ hội để bày tỏ tình cảm với những người thân và thắt chặt những mối quan hệ xã hội. Thế nhưng, trong khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người vẫn cắn răng để kiếm tiền mua cho mình một món quà Tết độc, lạ. Dù rằng, những cái giá cho các món quà độc nêu trên chưa hẳn đã "khủng" so với một vài năm trước đó nhưng nó vẫn là sự hoang phí khi được so sánh bằng giá trị thực tế của nó. Có lẽ cái suy nghĩ muốn có món quà sang trọng đã khiến chúng ta bỏ tiền ra để tiêu hoang bằng những món quá không hề thực tế ấy.
Có lẽ thời của cành đào, hộp mứt đã qua bởi cuộc sống hiện tại đã có phần sung túc hơn vài chục năm về trước. Nhưng ý nghĩa của một cái Tết cổ truyền dân tộc cần sự đầm ấm, sum họp đã bị lãng quên bởi sự cầu kì của những món quà tặng…