1. Martino là HLV mới đến Barca, nhưng những ngày ở đây, dù là người bàng quan nhất cũng thấu hiểu được những khoảng vụn vỡ trong xã hội Tây Ban Nha. Đây là quãng thời gian tồi tệ nhất của nền kinh tế Tây Ban Nha khi số lượng người thất nghiệp đã đạt mức trên 5 triệu người, kỷ lục kể từ năm 1994. Thậm chí, nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới còn khẳng định, Tây Ban Nha sắp sửa rơi vào bi kịch Hy Lạp thứ 2 với cuộc khủng hoảng đang leo thang dữ dội. Hơn 70 ngân hàng phá sản, vỡ nợ, mắc nợ xấu, dẫn đến tình trạng sáp nhập cực cao.
Mới đây, 3 ngân hàng Ibercaja, Liberbank và Caja vừa nhập làm một, còn Bankia đã trở thành trụ sở của 7 ngân hàng cũ đã chết. Với một bức tranh bi đát, thê thảm như vậy, việc một đội bóng Tây Ban Nha bỏ ra tới 99 triệu bảng (khoảng 120 triệu euro) cho một cầu thủ là điều khó tưởng tượng. Martino có thể đúng khi đứng trên góc độ của một người thất nghiệp, sống bằng vài chục euro tiền trợ cấp. Nhưng là một HLV trưởng của đội bóng kình địch với Real Madrid, ông đã nói một câu ngớ ngẩn, cố tình đánh đồng bóng đá với thất nghiệp, san bằng những giá trị xa hoa của bóng đá với giá trị của xã hội loài người vốn không bao giờ có sự công bằng, hay tư tưởng cào bằng cho tất cả.
Năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Đương nhiên trong xã hội phải có người giàu kẻ nghèo. Tôi là một kẻ nghèo, chỉ có chiếc xe máy cà tàng, nhưng tôi không có quyền bắt anh hàng xóm không được phép mua siêu xe. Điều đó cũng giống việc tỷ phú Ả rập, Alwaleed có quyền sưu tập cả một phi đội máy bay Airbus, Boeing xếp cho đẹp trong nhà kho. Mukesh Ambani có thể sống trong tòa nhà cá nhân đắt nhất thế giới (1 tỷ euro) với 27 tầng, rồi sở hữu hàng chục lâu đài, biệt thự ở khắp nơi trên thế giới, mà mỗi địa chỉ có khi vài năm ông mới tới một lần. Clive Palmer, tỷ phú Australia nhiều tiền quá nên nghĩ cách giải ngân bằng cách làm 117 con rô bốt khủng long trong khu nghỉ dưỡng để ngắm chơi… Giá trị của sự xa hoa không nằm ở chi phí là bao nhiêu mà nằm ở việc người ta muốn sở hữu nó, dù chỉ để… ngắm!
2. Real Madrid là một gã tỷ phú vô đối trong thế giới túc cầu, một đội bóng lớn với niềm đam mê mua sắm ngôi sao, luôn khát khao sở hữu những cầu thủ giỏi nhất với chi phí không bao giờ là vấn đề. Vì thế, họ liên tục thiết lập và tự phá nhiều kỷ lục chuyển nhượng gần đây. Từ Figo đến Zidane, rồi Kaka, C.Ronaldo. Tất cả những con người ấy đều ít nhiều mang lại lợi ích cho Real Madrid trên khía cạnh chuyên môn và kinh tế. Nếu như cách đây hơn 100 năm, bóng đá chỉ là niềm vui, không thù lao, lương bổng không chuyển nhượng, mua bán thì bây giờ mọi thứ đã khác. Sự tiến hóa của bóng đá giống như sự tiến hóa của thị trường chứng khoán. Mọi thứ đều là kinh doanh, bóng đá cũng đã là một ngành công nghiệp giải trí đắt giá nhất hành tinh.
17 năm trước, chi phí chuyển nhượng kỷ lục một cầu thủ chỉ là 15 triệu euro (Alan Shearer từ Blackburn đến Newcastle). Ba năm sau, kỷ lục đã tăng gấp hơn 2 lần khi Figo từ Barca đến Real Madrid với giá 37 triệu euro. Năm 2009, kỷ lục mới của C.Ronaldo lại gấp hơn 2 lần so với kỷ lục của Figo lập năm 2000 (94 triệu euro). Và bây giờ, việc một cầu thủ có giá trên trăm triệu euro cũng là sự phát triển tất yếu. Vấn đề chỉ là thời gian. Và chính sự tăng vọt của tiền bạc cũng đi đôi với sự đắt giá của các trận đấu. Cách đây 17 năm, giá trị bản quyền truyền hình của giải ngoại hạng Anh là 2 triệu euro, giải VĐQG Tây Ban Nha còn mang đi phát không. Bây giờ, muốn sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh hay Tây Ban Nha người ta phải bỏ dăm chục triệu euro. Vì thế, nếu bảo Real Madrid xúc phạm thế giới là điều cực kỳ sai lầm. Họ đang tôn trọng khán giả, nâng cao chất lượng, hình ảnh đội bóng đấy chứ!
Trong tư cách một HLV đối thủ của Real, lời nói của Martino chỉ khiến người ta cảm thấy ông đang e ngại, thậm chí ghen tị với sự tăng cường khủng khiếp của kình địch. Ở mọi đấu trường, kẻ mà Real ngại nhất chính là Barca. Vì vậy, Real chi càng nhiều đồng nghĩa với việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cảm thấy thua kém Barca. Nhưng chỉ một câu nói thôi, Martino đang từ thế kẻ đứng trên đã đẩy Barca đầy kiêu hãnh của mình xuống phía dưới đại kình địch một cách không đáng.
Ai cũng muốn mua cầu thủ giá rẻ và sau đó anh ta trở thành ngôi sao đắt giá. Real cũng muốn tạo ra thật nhiều huyền thoại như Raul chứ. Nhưng thực tế không cho phép họ đi theo con đường của vài chục năm trước. Bởi bóng đá là kinh doanh mà kinh doanh thì không chờ đợi. Chỉ có thắng, hoặc thua. Real đang chơi canh bạc như thế. Họ không chỉ mua cầu thủ đắt để đá hay hơn, có nhiều danh hiệu hơn, mà còn để kiếm tiền từ người đó. Beckham không phải cầu thủ giúp Real mạnh hơn, nhưng sau 4 năm ở Bernabeu, anh giúp Real giàu lên với khoản lợi nhuận gấp 30 lần chi phí ban đầu. Kaka cũng chỉ là cầu thủ dự bị khi đến Real, nhưng kể cả có mang Kaka đi cho không Real cũng lãi gấp 7 lần con số 56 triệu euro mà họ chi cho AC Milan hồi năm 2009. Bale cũng vậy. Chưa chắc cầu thủ người xứ Wales đã thành công như Zidane, Figo hay C.Ronaldo hiện nay, nhưng Real đã nhìn thấy lợi ích kinh tế ở thị trường Vương quốc Anh khi mua Bale. Về khoản này, Martino càng sai. Bởi ông là HLV chứ không phải là một nhà kinh tế.
3. Các tỷ phú có quyền mua những gì mình thích mà không cần phải hỏi ý kiến hàng xóm, cũng chẳng cần phải hỏi họ có nghèo hay không. Nếu nghĩ cho xã hội, với những thân phận còn lầm than, các tỷ phú có thể làm từ thiện (cũng có thể không). Nhưng có ai chắc rằng, chính những quỹ từ thiện do các tỷ phú tạo ra không có mục đích thương mại, không phải một hình thức quảng bá, thu hút đầu tư tài chính? Barca cũng là một tỷ phú. Họ có thể quảng bá miễn phí áo đấu của mình cho Unicef. Nhưng sau 4 năm, giá trị áo đấu của Barca tăng gấp 3. Trong quãng thời gian "làm từ thiện" ấy, hình ảnh Barca được quảng bá rộng rãi và chiếm được cảm tình, với số lượng người hâm mộ tăng gấp 5 lần. Với số lượng CĐV tăng gấp 5, lợi nhuận thu lại của họ cũng tăng tương ứng.
Khi Martino phát biểu, ông cũng tự đấm vào lưng mình, bởi chính Barca cách đây 4 năm cũng đã kí hợp đồng với Ibrahimovich với giá gần 70 triệu euro. Có thể thương vụ đó đã lâu, Martino "không biết", nhưng chắc hẳn ông nắm rất rõ rằng, mới 2 tháng trước Barca cũng đã ký hợp đồng với Neymar với giá tới 57 triệu euro. Và bản thân ông cũng đang dẫn dắt đội bóng còn đắt giá hơn cả Real Madrid. Nếu Martino nói rằng Real bất công, xúc phạm thế giới thì Barca, Man Utd, Chelsea, Man City, Monaco, PSG… và rất nhiều CLB tỷ phú khác nữa cũng đang xúc phạm thế giới hay sao? Dường như Martino đang cố lấy cả thế giới, những người nghèo để đả phá sự giàu có!?
Không. Chẳng có sự xúc phạm nào ở đây cả. Xét cho cùng, bóng đá vẫn là một ngành công nghiệp giải trí, một thương trường với khả năng sinh lời vô tận.
Hãy cứ để bóng đá phát triển theo cách tự nhiên của nó. Bởi Martino dù có lớn cỡ nào cũng không thể ngăn cản nổi sự phát triển tất yếu ấy!
Xin lỗi Martino, ông chỉ là một HLV. Và ông đang làm cái việc không phải của mình. Giống như anh hàng xóm chỉ trích nhà bên cạnh mua cái siêu xe về bày. Sự tôn trọng nằm ở chính thái độ, cách ứng xử, Martino ạ!
| Martino sẽ là Mourinho đệ nhị? Sau khi đưa ra phát biểu: "Gareth Bale là một cầu thủ giỏi, nhưng con số 99 triệu bảng với tôi là sự bất công, xúc phạm, thiếu tôn trọng thế giới!", Martino đã gây ra nhiều luồng ý kiến tại Tây Ban Nha. Phần lớn cho rằng ông đang "chọc ngoáy" đối thủ. Thậm chí, tờ báo nổi tiếng AS còn đưa ra điều tra độc giả xem, liệu Martino có trở thành Mourinho thứ hai, một HLV cá tính nhưng có những phát biểu chẳng giống ai, thích châm chọc đối thủ. Trước đó, Martino còn phát biểu gây sốc: "Messi phải chấp nhận dự bị hoặc là nhân tố trong kế hoạch xoay vòng cầu thủ". Hoặc "Tôi là người biết suy nghĩ và không bao giờ làm gì gây sốc mà không bàn bạc, tính toán trước". Martino, "người tinh tướng"? Từ trước khi đến Barca, HLV Martino từng khiến nhiều người thích thú và cũng khiến báo chí Tây Ban Nha đặt biệt danh là "người tinh tướng" (nhái theo biệt danh Người đặc biệt của Mourinho), khi ông tuyên bố: "Tôi rất hiểu, đồng cảm và có sự phù hợp sâu sắc với lối chơi tiqui-taca quyến rũ của Barca. Không ai được phép tùy tiện chỉ trích Barca. Và tôi là người phù hợp để dẹp tan điều đó. Chắc chắn, không ai thích hợp dẫn dắt Barca như tôi". Martino được biết đến là truyền nhân của lối chơi Bielsa đẹp mắt, nhưng trên thực tế HLV người Argentina này nổi danh với thứ bóng đá thực dụng khi áp đặt nó ở ĐTQG Paraguay (từ 2006 đến 2011). |