Hãng tin FoxNews ngày 26/11 dẫn thông báo của các nhà khoa học xác nhận tảng băng trôi lớn nhất thế giới, A23a, đã “bong” khỏi đáy biển Weddell ở Nam Cực và trên đà dịch chuyển lần đầu tiên sau gần 4 thập kỉ.
A32a “mắc cạn” không lâu sau khi tách khỏi thềm băng Ronne năm 1986, tạo ra một hòn đảo lớn trên biển Weddell. Tảng băng khổng lồ này có khối lượng gần 1.000 tỷ tấn, diện tích rộng gấp 3 lần thành phố New York (Mỹ).
Nhà nghiên cứu sông băng của Cơ quan Khảo sát Nam Cực người Anh Oliver Marsh nói với Reuters rằng, A32a đã mỏng dần đi sau vài thập kỉ qua khi thời tiết ấm lên, khiến phần đáy tách khỏi đáy biển và giúp nó “có thêm sức nổi”.
Chuyên gia Marsh đánh giá, A32a có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn dự báo của các nhà khoa học trong điều kiện gió lớn và tác động của dòng hải lưu.
Giống như hầu hết các tảng băng trôi từ Nam Cực, A23a có thể sẽ di chuyển vào Dòng hải lưu Nam Cực tới khu vực được gọi là “hẻm băng trôi”, nơi có rất nhiều tảng băng kích thước lớn khác. Đây là nơi xảy ra vụ tai nạn với tàu Titanic năm 1912 khiến 1.517 người thiệt mạng.
Các nhà khoa học lo ngại A32a cũng có thể lững thững trôi đến khu vực đảo Nam Georgia ở Nam Đại Tây Dương, khiến hàng triệu con hải cẩu, chim cánh cụt và chim biển sinh sản trên đảo gặp khó khăn khi tìm kiếm thức ăn.
Trong tình huống xấu hơn, theo chuyên gia Marsh, A32a không bị vỡ thành nhiều mảnh trong điều kiện ấm áp ở Nam Đại Tây Dương và “đi xa hơn về phía Bắc tới khu vực Nam Phi, nơi nó có nguy cơ gây gián đoạn hoạt động vận tải biển”.
Trước đó vào năm 2020, một tảng băng trôi khổng lồ khác được đặt tên A68 cũng khiến giới khoa học lo lắng khi trôi về hướng Nam Georgia, đe dọa nghiền nát các sinh vật biển và cắt đứt nguồn thức ăn. Tuy nhiên, kịch bản này không xảy ra do A68 vỡ thành nhiều mảnh.