Tan nát những cánh rừng Tây Nguyên

Hàng trăm héc ta rừng còn sót lại ở tỉnh Gia Lai được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh quản lý đã trở thành điểm "nóng" phá rừng quy mô lớn từ những năm qua. Rừng mất từng ngày nhưng cán bộ quản lý rừng thì vẫn ung dung nên trở thành "nhờn thuốc".

Những ngày đầu năm 2017, những cánh rừng quý còn sót lại ở địa bàn giáp ranh vùng Gia Lai, Kon Tum tiếp tục bị tàn sát như vô chủ. Hàng trăm lóng gỗ được tập kết ngay bên bờ sông Đak Bla, thuộc thôn Kon Ri, xã Đắk Rơ Wa, TP Kon Tum công khai nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi thâm nhập hiện trường, chúng tôi đã báo với Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum thì sự việc mới bị lộ. Đáng buồn là cơ quan chức năng không bắt giữ được phương tiện vận chuyển gỗ mà còn bị tẩu tán gần hết.

Theo đó, bãi tập kết gỗ bị chúng tôi phát hiện nằm trong khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn (Kon Tum), nhưng phía ngoài khu vực được treo biển cảnh báo: "Không phận sự miễn vào!". 

Tại hiện trường, cảnh tập kết gỗ diễn ra công khai, các xe cẩu gỗ vận hành, kéo gỗ từ bờ sông lên xe tải lớn chờ sẵn... Trong đó, có 2 xe tải lớn đã được chất đầy gỗ tròn và xẻ hộp.  Dưới sông, gỗ được tập kết la liệt, thả nổi bềnh bồng... 

Nhưng khi nhận được tin báo của chúng tôi, Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum đến hiện trường thì các xe bốc dở gỗ cùng với nhiều khúc gỗ đã "biến mất" một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện nhiều lóng gỗ dưới sông vẫn còn trôi nổi. Mặt dù có các kiểm lâm viên đến nhưng một số đối tượng vẫn lội xuống nước cố đẩy gỗ trôi ra giữa sông để phi tang... 

Trước đó, ngày 17-1, dọc dòng sông Đak Bla từ xã Đắk Rơ Wa về trung tâm TP.Kon Tum, cảnh vận chuyển gỗ được kết thành bè, lâm tặc dùng lốp xe ôtô buộc gỗ vào cho nổi trên mặt nước diễn ra hết sức tấp nập. Trung bình mỗi bè gỗ được điều khiển bởi 1-2 người, kéo 2-3 lóng gỗ thả trôi sông về điểm tập kết để vận chuyển đi tiêu thụ...

Gỗ do lâm tặc thả trên sông Đak Bla (Kon Tum).
Gỗ do lâm tặc thả trên sông Đak Bla (Kon Tum).

Ông Vũ Hồng Sinh- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum cho biết, sau khi nhận tin báo có gỗ trôi sông, Hạt Kiểm lâm đã cử tổ công tác đến hiện trường, thu giữ 25 lóng gỗ các loại: thông, giẻ, chò... Nhưng hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chủ gỗ là ai, không bắt giữ được phương tiện nào chở gỗ. Ông Sinh cũng cho rằng, gỗ này không phải gỗ ở TP Kon Tum mà được đưa về từ địa bàn xã Hà Tây, Hà Đông, huyện Chư Păh (Gia Lai)...?

Cũng trong thời điểm trên, ngày 20-1-2017, tại địa phận rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah (Gia Lai) bị phát hiện xảy ra vụ khai thác gỗ nghiêm trọng. Sau khi thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, thu giữ 73 lóng gỗ nhóm 5-6, tại tiểu khu 174 thuộc địa bàn xã Hà Tây, huyện Chư Păh. 

Do địa hình phức tạp, không có đường đưa gỗ về xã Hà Tây nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản và bàn giao số gỗ trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh quản lý để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên mấy ngày sau phần lớn số gỗ trên đã "không cánh mà bay".

Để lý giải số gỗ bị mất, các cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah đã tự dựng chuyện bị cướp, đưa ra báo cáo giả dối bị một số lâm tặc đến hiện trường dùng xăng đốt gỗ hòng tiêu hủy tang vật bị bắt giữ nhưng được lực lượng bảo vệ rừng phát hiện, dập tắt lửa. 

Đến khoảng 0h20' ngày 1-2, nhóm lâm tặc tụ tập khoảng hơn 20 người điều khiển 8 xe máy cày vào hiện trường cướp 45 lóng gỗ chạy về hướng tỉnh Kon Tum. Mặc dù lực lượng bảo vệ rừng ở đây đã bắn súng chỉ thiên nhưng gỗ vẫn bị cướp...

Đáng sợ nữa là, ngoài việc báo cáo với các cơ quan chức năng, tổ công tác thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh còn cung cấp thông tin giả dối trên cho các phóng viên báo chí đăng tin việc bị khống chế, cướp gỗ để đánh lừa cơ quan chức năng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh báo cáo cấp trên và cung cấp thông tin cho báo chí sai sự thật, nhằm chối bỏ trách nhiệm.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép ở Chư Păh, Gia Lai.
Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép ở Chư Păh, Gia Lai.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ những đối tượng liên quan. 

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) xác định, những tình tiết theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh báo cáo là không chính xác. Bởi tài liệu, chứng cứ thu được cho thấy các đối tượng sử dụng nhiều xe máy cày để vận chuyển gỗ rời khỏi hiện trường, trong lúc không có sự ngăn cản nào từ lực lượng chức năng và cũng không có việc sử dụng hung khí, vũ khí đe dọa, uy hiếp... như trong báo cáo của Ban Quản lý nêu.

Đại tá Dương Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Chư Păh cho biết, đã tập trung lực lượng, nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kon Tum rà soát, xác minh chi tiết và sớm làm rõ được những khúc mắc bất thường từ việc báo cáo không trung thực của các cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh. 

Cũng qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định đêm xảy ra vụ mất trộm gỗ, bảo vệ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh đang ở tại nhà người dân cách hiện trường (bãi gỗ) chừng hơn 4km. Vì vậy, nhóm đối tượng gây án đã lợi dụng đêm tối vận chuyển 45 lóng gỗ rời khỏi hiện trường. Báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh là sai sự thật nhằm mục đích tránh bị cấp trên kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. 

Trước khi đưa ra thông tin sai sự thật, ông Lê Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ thuộc Ban Quản lý thống nhất với các thành viên trong Tổ cung cấp thông tin sai sự thật cho một số phóng viên báo chí nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Cũng liên quan đến vụ phá rừng này, ngày 9-2-2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Văn Trung (45 tuổi); A Đinh (29 tuổi), cùng trú ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Wum (19 tuổi), trú ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai về hành vi hủy hoại rừng. Trước đó, 3 đối tượng trên cùng một nhóm người khác đến tiểu khu 174 thuộc rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh khai thác gỗ trái phép. Chúng dùng cưa máy đốn hạ 54 cây gỗ, với hơn 37m³ gỗ các loại từ nhóm 5 đến nhóm 6. 

Khi các đối tượng đang tập kết số gỗ trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện nên đã bỏ trốn. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Trung, kẻ cầm đầu, tổ chức khai thác gỗ trái phép và trộm số gỗ trên khai nhận đã cùng các đối tượng vào khu vực rừng phòng hộ để cắt gỗ bán. Khi đang sử dụng 2 con bò để kéo gỗ tập kết đến một bãi đất trống để vận chuyển về tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện nên cả nhóm đã kịp thời chạy thoát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) thi hành lệnh bắt, tạm giam các đối tượng phá rừng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) thi hành lệnh bắt, tạm giam các đối tượng phá rừng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) thi hành lệnh bắt, tạm giam các đối tượng phá rừng.

Đây không phải lần đầu tiên rừng ở địa bàn này bị tàn sát một cách nghiêm trọng mà trước đó hàng trăm cây gỗ ở khu rừng này cũng bị đốn hạ bất chấp pháp luật. Bức xúc đến nỗi người dân làng Kon Sơ Lal, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã phải tự tổ chức tập hợp người dân trong làng đi chặn bắt xe vận chuyển gỗ khai thác trái phép ở khu vực rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh. 

Sau khi dân làng Kon Sơ Lal phục bắt xe chở gỗ chạy qua địa bàn, thu được 10 lóng gỗ tròn (nhóm II), tổng khối lượng khoảng 8,9 m³ thì có một người đàn ông đến thương lượng đề nghị đưa 5 triệu đồng để thả cho xe gỗ đi nhưng dân không đồng ý... 

Mở rộng điều tra vụ phá rừng này đã xác định tại tiểu khu 187, địa bàn xã Hà Tây, thuộc rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, có 40 cây gỗ sến, chò, dầu... bị khai thác trái phép với tổng khối lượng 61,5m³. Tuy nhiên vụ án này đã bị đình chỉ điều tra vì không tìm ra thủ phạm...

Liên quan đến vụ việc phá rừng trên, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh đã kỷ luật khiển trách đối với Đỗ Xuân Hoàn và Trần Đức Thiên Thái, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Hà Tây vì thiếu đôn đốc kiểm tra, không kịp thời phát hiện việc phá rừng. 

Còn Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh kỷ luật khiển trách đối với các cán bộ Lê Đức Nhàn, Đặng Hoàng Minh, Hà Trọng Điểm phụ trách tiểu khu nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh phê bình 7 cán bộ thuộc tổ quản lý bảo vệ rừng tại Trạm Kon Sơ Lăl. Riêng Trưởng và Phó Ban Quản lý thì tự phê bình mình trước tập thể cơ quan.

Sau khi việc lần tìm manh mối vụ phá rừng trên rơi vào bế tắc, không tìm ra thủ phạm, ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah cho biết sẽ tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương để tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng tốt hơn, nhưng đó cũng chỉ là lời hứa còn rừng ở đây tiếp tục bị tàn sát. 

Vụ phá rừng lần này tiếp tục diễn ra khá quy mô. Rừng mất, gỗ tang vật bị để trộm cắp còn được dựng lên thành báo cáo bị cướp, tung tin cho báo chí đánh lừa dư luận... không biết nhóm cán bộ và lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh sẽ bị xử lý ra sao?

Ngọc Như- Gia Uy

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.