Hồng nhan nhất trong các phiên bản Thần điêu đại hiệp
Năm 1992, khi đang làm tiếp viên hàng không, tình cờ cô thiếu nữ Lý Nhược Đồng được một công ty quảng cáo mời đóng một đoạn phim ngắn. Sau đó, đạo diễn Từ Khắc để mắt tới và mời cô tham gia bộ phim Yêu thú đô thị. Dần dà, Lý Nhược Đồng xuất hiện nhiều hơn trong các phim cổ trang.
Năm 1995, đài truyền hình Hong Kong - TVB chính thức làm lại bộ phim Thần điêu đại hiệp. Có rất nhiều tranh luận và đề cử cho vai nữ chính. Giám chế Lý Thiêm Thắng cho biết, gần đến ngày khai máy mà vẫn chưa tìm được gương mặt ưng ý để diễn Tiểu Long Nữ. Một người bạn đã giới thiệu cho vị giám chế này Lý Nhược Đồng. Khi đến thử vai, Lý Nhược Đồng cắt tóc ngắn, mặc quần jeans - một cô gái hiện đại 100% khiến Lý Thiêm Thắng không khỏi ái ngại. Nhưng ngay sau khi hóa trang, chưa cần thử qua diễn xuất, Lý Thiêm Thắng đã nói, đây chính là Tiểu Long Nữ mà ông cần. Khi bộ phim công chiếu, khí chất của Lý Nhược Đồng được cho là y chang nàng Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết.
Quá nhiều phiên bản khác nhau ra đời nhưng Lý Nhược Đồng - Tiểu Long Nữ được ví von là phiên bản đẹp nhất mọi thời đại. Cô sau đó đình đám khi góp mặt trong các phim Thiên Long Bát Bộ 97, Anh em và kẻ thù, Nữ tướng Dương Môn, Thu Hương… Năm 1998, đột nhiên Lý Nhược Đồng tuyên bố giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Cô tâm sự đã yêu, và người yêu của cô là một thương gia, sống rất tình cảm tên Quách Ứng Tuyển. Lý Nhược Đồng tâm sự: "Tôi yêu anh ấy thực sự, nhưng chưa có ý định kết hôn sớm. Còn nếu như phải lựa chọn, tôi sẽ từ giã sự nghiệp để đến trọn vẹn với tình yêu".
Năm 2000, khi Quách Ứng Tuyền đối mặt với những khoản nợ nần chồng chất và nguy cơ phá sản, Lý Nhược Đồng tuyên bố, cho dù Quách Ứng Tuyền giàu hay nghèo, cô vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy, cô luôn tự lập về tài chính để bạn trai không bị áp lực. Nhưng chuyện tình của hai người họ chỉ có thể cùng chung hoạn nạn mà không chia sẻ hạnh phúc.
Suýt tự tử, làm lại ở tuổi tứ tuần
Lý Nhược Đồng với nhiều dấu ấn thời gian trên nhan sắc hiện tại.
Năm 2008, 10 năm sau khi tuyên bố tạm dừng diễn xuất, Lý Nhược Đồng chia tay bạn trai. Mất đi tình yêu, mất cả niềm đam mê từng quyết tâm theo đuổi, cuộc đời cô trở nên không còn ý nghĩa và mục đích.
Đến năm 2009, cha cô bất ngờ qua đời. Lý Nhược Đồng chìm trong đau khổ, gần như không thể gượng dậy vì những mất mát tinh thần quá lớn. Cô mắc chứng trầm cảm, thường xuyên nhốt mình trong phòng, dằn vặt cho cuộc đời quá nhiều biến cố. Nhiều nguồn tin cho biết, Lý Nhược Đồng không chỉ mắc chứng trầm cảm mà còn bị vô sinh. Đây cũng là lý do khiến cô không sinh con và sống với cháu gái ruột của mình.
"Đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi. Tình cảm tan vỡ đã đành, gia đình là chỗ dựa duy nhất cũng không còn nữa. Hàng trăm nỗi đau đớn không tên cứ quay cuồng trong tâm trí, khiến tôi thậm chí nghĩ đến việc tự kết liễu luôn cho "nhẹ gánh".
Cũng may, em gái tôi khi đó mới sinh con đầu lòng, tôi đã cố gắng ra khỏi nhà, dành thời gian chăm sóc cháu. Nhờ thế, tôi có cảm giác được làm mẹ, được quan tâm, lo lắng. Những tháng ngày ấy giúp tôi như sống lại, một lần nữa cảm thấy cuộc đời còn có niềm vui. Nếu không, chẳng biết bây giờ tôi sống ra sao" - Lý Nhược Đồng nói trong làn nước mắt.
Gần đây, Lý Nhược Đồng đã quay trở lại làng giải trí. Cô cho biết, sẽ tiếp tục tham gia diễn xuất để bù đắp quãng thời gian vắng bóng. Về kế hoạch tương lai, Lý Nhược Đồng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô khẳng định: "Tôi muốn tận hưởng cuộc sống tự do hiện tại. Việc ổn định gia đình có lẽ nên chờ ít nhất là 10 năm nữa".
Những người thân quen với Lý Nhược Đồng tiết lộ, sở dĩ Lý Nhược Đồng quay lại phim ảnh là vì kinh tế khó khăn khi hết nguồn thu nhập. Nhan sắc của Lý Nhược Đồng cũng không còn như xưa nên đại gia bám theo cô là không có. Việc tìm kiếm hạnh phúc riêng với người đẹp thuở nào giờ trở nên khó khăn. Vì thế, người ta nói, Lý Nhược Đồng là nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất nhưng bất hạnh nhất