Tấm lòng vàng của một nữ quản giáo

Giữa đêm khuya khoắt, tiếng khóc ngặt của đứa trẻ vài tháng tuổi, con của một phạm nhân, khiến Thiếu tá Dương Thị Thu Hà, Phó trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái chạnh lòng... Pha chai sữa cho đứa trẻ, chị nhẹ nhàng vỗ về.

Trong giây phút ấy, bản năng của một người mẹ khiến người nữ cán bộ quản giáo thấy cổ mình nghẹn lại, chị nhớ đến hai đứa con thơ. Chồng công tác xa nhà hơn 70km, cả tháng mới có dịp về thăm nhà đôi lần, trong khi công việc của chị lại phải thường xuyên ứng trực nên hai con cũng thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Cảm nhận được tình cảm của Thiếu tá Dương Thị Thu Hà, phạm nhân Nguyễn Thị N. cảm động chẳng nói nên lời. N. từng có một đời chồng nhưng rồi theo tiếng gọi mù quáng của tình yêu, cô đã nhẹ dạ đi theo một người đàn ông có vợ. Đứa trẻ ra đời nằm ngoài mong đợi của người đàn ông đó. Cũng vì thế, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, con của N. đã không được bố đẻ và gia đình bên nội thừa nhận...

Khi bị bắt giữ vào trại, N. mang trong mình cảm giác căm hận với cuộc đời. Sau khi sinh nở, N. cùng con được chuyển xuống phân trại quản lý phạm nhân chăm sóc. Khi đó, ngoài những tổn thương trên thân thể, cô còn bị suy sụp cả về tinh thần.

Nữ quản giáo Dương Thị Thu Hà hướng dẫn các phạm nhân lao động, cải tạo.
Nữ quản giáo Dương Thị Thu Hà hướng dẫn các phạm nhân lao động, cải tạo.

Những lần tiếp xúc với N., Thiếu tá Dương Thị Thu Hà và đồng đội đã tìm hiểu được hoàn cảnh và tâm tư của N. Với tư cách là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, chị đã cùng cán bộ Hội Phụ nữ và các thành viên trong Ban Giám thị thường xuyên gần gũi, quan tâm... Những hộp sữa, dăm ba bộ quần áo được quyên góp từ những đồng lương của cán bộ, chiến sỹ như sưởi ấm trái tim lạnh giá của phạm nhân N.

Từ đó, N. đã dần trải lòng mình, quyết tâm cải tạo để sớm có thể trở về với cộng đồng. Trước khi làm thủ tục chuyển sang Trại giam của Bộ Công an thi hành án, phạm nhân N. còn lưu luyến chẳng muốn chia tay với Thiếu tá Dương Thị Thu Hà và các cán bộ quản giáo ở nơi đây.

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Dương Thị Thu Hà cho biết: Trong trại giam, công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị. Với phương châm “Quản lý chặt chẽ, giám sát nghiêm ngặt, đối xử nhân đạo” trong năm 2018, chị và các hội viên Hội Phụ nữ đã góp phần không nhỏ vào thành tích của đơn vị, từ khâu quản lý, giam giữ số đối tượng bị bắt vào trại, phân loại giam giữ đúng các quy định...

Cùng với đó, số đối tượng án có hiệu lực có quyết định thi hành án cải tạo quản lý tại phân trại quản lý phạm nhân đều được chị và đồng đội giáo dục, cảm hóa. Từ đó, họ nhận thức rõ sai lầm, hành vi phạm tội đã gây ra để yên tâm cải tạo, lao động tích cực, chấp hành nội quy của trại. Với những kết quả đã đạt được, trong những năm qua, Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái không có trường hợp phạm nhân trốn trại, phạm tội mới trong trại, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhiều phạm nhân đã được hưởng sự khoan hồng của Đảng, trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện, có cuộc sống ổn định.

 Công việc của một cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân rất vất vả. Bởi quản lý một con người đã khó... quản lý hàng trăm đối tượng gồm cả nam và nữ với những thành phần dân tộc khác nhau càng không đơn giản. Ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái còn có một khó khăn khác mà Thiếu tá Dương Thị Thu Hà và đồng đội phải đối mặt đó là đối tượng phạm tội là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Một số trường hợp không nói được tiếng phổ thông hoặc không biết đọc, biết viết...

Để hoàn thành nhiệm vụ, chẳng kể ngày hay đêm, người nữ quản giáo ấy vẫn đều đặn có mặt tại phân trại. Cùng với việc giáo dục còn tổ chức nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của phạm nhân để có các biện pháp giáo dục hiệu quả, giúp phạm nhân yên tâm lao động, cải tạo để sớm được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Chị đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát con người, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm cất giấu hoặc chế tạo các đồ vật có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

Rồi những đêm về khuya, khi các con đã say giấc, chị lại tỉ mỉ nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả trong việc tuyên truyền chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân.

Ngoài công tác chuyên môn, Thiếu tá Dương Thị Thu Hà còn tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống và hoạt động hướng nghiệp cho các phạm nhân; tích cực nghiên cứu, tổ chức các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng, nhằm trang bị kiến thức cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Dùng tình người để cảm hóa những con người lầm lỗi, chị và đồng đội đã giúp nhiều phạm nhân trở về đường thiện. Cho đến bây giờ, Thiếu tá Dương Thị Thu Hà và đồng đội vẫn không quên được trường hợp của phạm nhân tên Cảnh, bị bắt giữ về tội cố ý gây thương tích. Nhưng ngày đầu vào trại, Cảnh suy sụp, phần vì sốc, phần khác do hoàn cảnh gia đình. Sau khi Cảnh bị bắt giữ, vợ của anh ta cũng bỏ đi, để lại 3 đứa con nhỏ cho bà nội nuôi dưỡng.

Trong quá trình cải tạo, Cảnh có tư tưởng chán nản, tâm lý không ổn định. Nắm bắt được hoàn cảnh của Cảnh, chị thường xuyên gặp gỡ. Được sự động viên của nữ quản giáo và các cán bộ phân trại, đối tượng Cảnh sau đó đã yên tâm cải tạo.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tiếp, Thiếu tá Dương Thị Thu Hà đã được công nhận danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở; vinh dự được nhận Bằng khen của các cấp... Hội Phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái được Đảng ủy cơ sở công nhận Hội Phụ nữ xuất sắc. Trong năm, 2 cá nhân của hội đã được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen.

Xuân Mai

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.