Sỹ quan trẻ trải nghiệm chuyện bắt truy nã

Là trinh sát trẻ, nhưng thành tích truy bắt tội phạm truy nã của Trung úy Nguyễn Duy Cường (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã rất ấn tượng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, anh đã trực tiếp bắt, vận động 13 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú; cung cấp thông tin, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh bắt 8 đối tượng truy nã và 2 lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, truy bắt đối tượng truy nã nói riêng.

Trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập lực lượng CSND (20-7-1962 - 20-7-2017), Trung úy Nguyễn Duy Cường đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã, góp phần đấu tranh triệt phá 2 chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Tuy tuổi nghề còn ít, nhưng niềm say mê với công việc đã thôi thúc anh không né tránh việc khó, chuyện phải thức trắng nhiều đêm để bám sát và truy bắt đối tượng truy nã không phải hiếm gặp. 

Trong công việc, anh đều chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí sắp xếp thời gian một cách khoa học, xác định những việc cần làm ngay để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kể về quá trình bắt đối tượng 2 lần trốn truy nã Phạm Thị Lư (42 tuổi, trú tại tổ 6, khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long), anh cho biết: “Đó là cả một quá trình vất vả nhưng mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm trải nghề”. 

Cách đây 6 năm, Phạm Thị Lư vay vốn làm ăn của một tiểu thương tại chợ Hà Tu. Do làm ăn thua lỗ, làm thất thoát vốn kinh doanh, Lư đã không có khả năng trả nợ. Sau đó, Lư bỏ trốn khỏi địa phương và bị tố giác về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Không những thế, đối tượng này còn tỏ thái độ không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra, lẩn trổn ở nhiều nơi mà không bị phát hiện. Mặc dù cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng Lư không chấp hành. Ngày 1-10-2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC45) đã ra quyết định truy nã Phạm Thị Lư về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trung úy Nguyễn Duy Cường.
Trung úy Nguyễn Duy Cường.

Xác định đây là đối tượng có nhiều quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã giao cho Đội truy bắt, truy tìm, mà trực tiếp là Trung úy Nguyễn Duy Cường chủ trì việc truy bắt. 

Với bản lĩnh nghề nghiệp, kinh nghiệm công tác, anh được giao xác minh tại các địa bàn nghi vấn mà đối tượng có thể ẩn náu như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Hải Phòng. Đối tượng thay đổi hình dạng, tên gọi, nay ở tỉnh này, mai đã sang tỉnh khác, rất khó để xác định dấu vết. 

Do có các mối quan hệ làm ăn từ trước nên Lư đã lợi dụng các tiểu thương để xin ngủ lại, tá túc vài ngày khiến cho việc xác định nơi ẩn náu của đối tượng hết sức khó khăn, thậm chí nhiều lần các trinh sát đã bắt hụt. 

Bằng sự kiên trì và vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, nghiên cứu về thân nhân của đối tượng, Trung úy Nguyễn Duy Cường đã tìm ra nơi ẩn náu của Lư tại nhà một người quen tại Tuyên Quang. 

Đây là vùng vô cùng hẻo lánh, sự đi về của đối tượng không cố định, sau nhiều ngày dày công mật phục, nghiên cứu quy luật đi lại, sinh hoạt, anh và các trinh sát của đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Phạm Thị Lư khi đối tượng này đang trốn trong nhà. 

Thế nhưng, trong thời gian chấp hành án phạt 12 năm tù giam, lợi dụng việc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Nguyễn Thị Lư lại một lần nữa bỏ trốn ngay khi hết thời gian được hoãn thi hành án. Ngày 26-10-2016, TAND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn đề nghị truy nã Phạm Thị Lư. 

Qua nhiều lần kiểm tra, xác minh thông tin, đến ngày 28-11-2016, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã số 296 đối với Lư. Lọc lõi và gian xảo, Lư dùng mọi thủ đoạn để lẩn trốn sự truy tìm của lực lượng Công an. Vì đã hiểu rõ về đối tượng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã đề nghị xác lập chuyên án, đồng thời giao cho Trung úy Nguyễn Duy Cường trực tiếp xác minh và truy bắt.

Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết: “Lúc nhận nhiệm vụ, tôi đã nhận định, Lư rất mưu mô trong đối phó với cơ quan pháp luật, nhưng lại là người sống nặng tình cảm với gia đình, đặc biệt là với 3 đứa con còn nhỏ tuổi. Qua nguồn tin của quần chúng thì Lư lẩn trốn ở nhiều nơi nhưng vẫn lén lút trở về nhà thăm con rồi lại đi ngay trong đêm. 

Vì vậy, tôi lên phương án vận động đối tượng ra đầu thú. Tôi đã trực tiếp nhiều lần tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ gia đình của đối tượng nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật, giúp gia đình Lư thấy được sự khoan hồng của pháp luật nếu chị ta nhận ra sai phạm và đầu thú trong thời gian sớm nhất. Trước sự thuyết phục có tình, có lý đó thì gia đình đã biết không thể lẩn trốn mãi được nên khuyên Lư ra đầu thú. Ngày 11-6-2017, Lư đã liên hệ trực tiếp với tôi bày tỏ mong muốn được đầu thú”.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Trung úy Nguyễn Duy Cường còn khó khăn, 2 con nhỏ, vợ chưa có công việc ổn định, phải thuê nhà cách cơ quan gần 50km nhưng anh luôn cố gắng chăm lo tốt cho gia đình để yên tâm công tác. Nhiều năm liền, các con của anh đều giành thành tích xuất sắc trong học tập.

Không những thế, anh còn là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị noi theo, là điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Nguyễn Khánh

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.